-
Vợ anh là người không thủy chung, ngoại tình hết lần này đến lần khác. Anh biết hết nhưng vẫn cam chịu vì thương con.
-
Kể với nhau thì phần đông phụ nữ nào cũng muốn khoe chồng mình không kém cạnh ai, dù thực tế có nhiều điều các bà vợ vẫn ấm ức trong lòng.
-
Trớ trêu thay, giờ chị lại mang thai bé thứ ba và cha của đứa trẻ lại chính là… chồng cũ của chị - anh Quốc.
-
Lấy nhau rồi tôi mới biết anh nhiễm HIV. Anh bảo tôi ly dị để tìm hạnh phúc khác, nhưng vì yêu tôi chấp nhận sống chan hòa để anh được vui mặc dù biết không thể có con - (Hải Yến).
-
Con về làm dâu nhà mình trong sự vụng về và luống cuống. Đứng trước bao ánh mắt săm soi của hai bên họ hàng, con chỉ muốn òa khóc vì thấy mình lạc lõng và nhỏ bé làm sao!
-
GiadinhNet - Thời bao cấp, vợ Phùng Mạnh Tuấn là thần tài của cả nhà. Không những gia đình nhà chồng luôn được ăn gạo ngon mà vợ Tuấn còn lợi dụng vị trí công tác của mình, mua tem gạo rồi đong gạo mậu dịch bán ra thị trường, kiếm lợi nhuận khá cao.
-
Mất đi sự quyến rũ trong mắt bạn đời là một trong những lo lắng lớn nhất của phần lớn chị em sau khi lập gia đình. Hãy tham khảo một số bí quyết dưới đây giúp bạn luôn hấp dẫn và quyến rũ trong mắt bạn đời.
-
Lấy vợ được hai năm, Chung mập lên đến sáu ký, thuốc lá bỏ tiệt, quần áo lúc nào cũng tươm tất, nhìn sáng sủa hẳn ra.
-
Con muốn xích lại gần mẹ hơn, để cái hố ngăn cách không đáng có giữa con và mẹ không còn tồn tại. Con nghĩ, mẹ con mình đều không có lỗi.
-
Cô nhân viên bán hàng nhìn anh chăm chú rồi rụt rè hỏi: “Chắc vợ anh là con nhà giàu phải không? Thấy anh chọn nhẫn cưới là biết ngay”.