Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Trả thù đời” bằng cách giữ trọn lời thề độc thân

Thứ hai, 16:30 05/10/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều người đã sống độc thân bất đắc dĩ, có người do nhược điểm bản thân nên tự ti, khép mình, có người đơn giản là không tìm nổi bạn đời...

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Độc thân bất đắc dĩ

Anh Lê Văn Dũng (ở Đội Cấn, Hà Nội) có phong cách trò chuyện nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Vốn là trai Hà Nội, nhưng 3 năm đi bộ đội đóng quân ở  Sơn Tây anh đã có mối tình sâu nặng với cô gái vùng đó. Dù anh thề non hẹn bể nhưng cô “sợ” về thành phố làm dâu nên đã quyết “trâu ta ăn cỏ đồng ta”. Và anh “trả thù đời” bằng cách giữ trọn lời thề “độc thân”.

Khi cha mẹ còn sống, anh Dũng thấy độc thân thật sướng, tha hồ tung tẩy, sáng tạo với nghề chụp ảnh. Khi bước sang tuổi 40, bị ông chú ruột mắng “nếu không chịu lấy vợ chăm mẹ già là bất hiếu”. Anh trót mở mồm cãi chú là “không thích thì thôi, thích thì có ngay”… Nhưng không hiểu sao, anh nhìn cô nào cũng thấy có cái xấu để chê. Tới 50 tuổi thì các cô tuổi 30 – 40 dù “khê, ế” cũng chê anh già, không lấy… Cha mẹ mất, anh cũng bắt đầu sang bên kia dốc cuộc đời với cảnh lủi thủi cơm hàng, cháo chợ, tối ngủ một mình.

Còn Hữu Duy, 33 tuổi, tính nết hòa đồng, năng động và rất có chí hướng. Anh rất dễ rung động, nhưng cứ muốn gần cô nào là chỉ vài tuần là nàng “lặn” mất. Mấy năm trước anh thích một cô gái kém anh 5 tuổi vào làm ở công ty và muốn kết hôn. Nhưng khi tỏ tình thì nàng gạt phắt, bảo chỉ coi anh như người anh kết nghĩa… Hai năm sau anh lại thích cô gái khác kém mình 10 tuổi. Trước khi quyết định tỏ tình, anh đã mời “cô em kết nghĩa” đi ăn cơm để tư vấn cách tiếp cận tốt nhất. Rào trước đón sau, cô em kết nghĩa mới “khai” là mùi miệng và hôi nách của anh làm các cô gái sợ, anh phải khử mùi trước khi “vác cưa đi tán”.

Rồi anh cũng có mối tình đầu tiên, nhưng cũng chỉ 5 tháng thì nàng kiếm cớ là tuổi tác xa nhau nên đành chia tay. Anh biết rõ lý do vì sao và bất đắc dĩ phải sống độc thân.

Những bi kịch độc thân tuổi già

Người dân phường Trúc Bạch còn nhớ bà Nguyễn Thị Nhung, 60 tuổi là người tươi vui, hoạt bát. Bỗng bà đùng đùng nghe cô cháu gái bán nhà, sau khi chi tiêu và cho các cháu, bà còn 120 triệu đồng gửi tiết kiệm để lo hậu sự tuổi già. Lo cho tuổi già, bà lần mò vào trại dưỡng lão ở Ba Vì, nhưng ở đấy được hai ngày thì bà không chịu nổi, lại bắt xe buýt về Hà Nội.

Rồi bà thuê chỗ ở khác vì cô cháu gái cứ đòi bà phải rút tiết kiệm hoặc giao sổ tiết kiệm với giấy ủy quyền cho nó giữ, bà không nghe nên nó giận bỏ đi. Gian nhà thuê chật hẹp, mùa nóng bí khí, mà bà cũng chẳng có tài sản gì nên nóng là phải lang thang khắp làng, nhà nào có vỉa hè rộng là ngồi hóng gió, nếu gặp bạn già thì tâm sự, kể nghèo, kể khổ. Tuổi già nên bà ngại nấu nướng, thế là sáng ra bà ra ăn đĩa bánh cuốn, hay bát cháo sườn. Trưa bà xơi tạm cái bánh mì, gói mì tôm… Sức khỏe đi xuống trông thấy. Tình cảnh cô đơn khổ sở của bà được một chị buôn chè tốt bụng đưa bà về Thái Nguyên nuôi dưỡng. Nhưng bà cũng chỉ ở đó được hai tuần lại bỏ về Hà Nội vì cuộc sống ở đó không phù hợp.

Bà cô quạnh, thèm có người chăm sóc… đúng lúc đó cô cháu gái trở về. Sau ít ngày nó lại dụ dỗ bà viết giấy ủy quyền sổ tiết kiệm để nuôi nấng, chăm sóc. Ai dè cầm sổ xong, nó cho bà ở trong căn bếp, đến bữa thì tự ăn, khát tự tìm nước uống… Và bà đã chết trong đói khát, tủi hận sau khi trao ủy quyền sổ tiết kiệm cho cháu được 6 tháng.

Cùng tuổi với bà Nhung có ông Hạnh. Thời trẻ ông đi lao động xuất khẩu ở Nga 5 năm. Khi về nước, bao nhiêu tiền của lao động gom góp được ông đóng hàng chung với người yêu để về nước sẽ kết hôn. Nào ngờ người yêu trở mặt lấy hết tài sản và cắt đứt duyên tình. Thất vọng, ông không dám “dây dưa tới đàn bà nữa”. Sau khi bố mẹ mất, ông được thừa kế một khoản tiền nhỏ, cộng với vốn liếng còn sót lại ông mua được căn nhà nhỏ 20m2 để ở sống nốt những ngày cuối đời.

Tới một ngày hàng xóm phát hiện 2 – 3 ngày không thấy ông ra khỏi nhà, mới gọi điện báo cho cháu ông biết. Họ phá cửa ra thấy ông Hạnh đã ngã sóng xoài trên nền xi măng và ngừng thở từ bao giờ.

Lạnh lẽo ngay trong “tổ ấm”

Ông Đỗ Văn Lê (gốc Hà Nam) là người độc thân nhiều tuổi. Cuộc đời ông đã qua 60 cuốn lịch. Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn phải đi làm thuê làm mướn nuôi thân. Ông tự nhìn tương lai nghèo khó nên không dám mơ tới một gia đình ấm áp với vợ và đàn con... Nhưng rồi, ở cái tuổi ngoài 30 ông cũng lọt vào mắt một thiếu phụ chết chồng, hơn ông 3 tuổi, bà ân cần chăm sóc ông, cho ông về ở chung nhà. Ba năm làm chồng, ông không thể sống “hòa bình” nổi với đứa con trai ngỗ ngược của bà. Một lần ông mượn cớ con riêng của vợ hỗn láo để bỏ đi. Mặc vợ khóc cạn nước mắt nhưng ông vẫn quyết dứt áo trở lại cuộc sống độc thân.

Tuổi trẻ dần qua đi, ông đã gặp những biến cố trong đời phải tự mình lo liệu, khi tối lửa tắt đèn, đau ốm… chẳng ai hay biết. Tới lúc ông phát hiện khi uống rượu mình đã lảm nhảm đối thoại với bốn bức vách lạnh lẽo thì giật mình và nuối tiếc thời tuổi trẻ nông nổi. Và người ông nuối tiếc lại chính là người thiếu phụ 30 năm trước ông ruồng bỏ... Và ông mới thấm thía rằng:

Độc thân thì sướng cái thân,

Mọi điều tự tại, không cần chiều ai.

Đến khi tóc bạc sương mai,

Mới thèm một mối tình say cuối đời.

 

Theo thống kê chính thức của Hàn Quốc, đất nước này hiện có 20% trong số 1,2 triệu người già phải chịu số phận sống, chết đơn thân – là mặt trái của xã hội Hàn Quốc. Báo chí nước này cho rằng, giàu về kinh tế kéo theo quan hệ gia đình tan vỡ. Truyền thống bao đời “già cậy con” ngày càng mai một khi người già sống đơn thân tăng nhanh. Theo đại diện Liên đoàn Hỗ trợ mai táng người nghèo, ngày càng có nhiều người già sống cuối đời trong tuyệt vọng vì lo khi chết không có người chăm lo hậu sự, cũng không có đất để mai táng!

Khó khăn chưa có giải pháp hiện nay là trong số 234.000 cụ già trên 65 tuổi sống đơn thân cần giúp đỡ có 20% số cụ bệnh tật nặng có thể chết bất cứ lúc nào, trong khi kinh phí của Liên đoàn Hỗ trợ mai táng đã cạn kiệt, rất cần sự trợ giúp của chính phủ.

(Theo Người Lao động)

Uyển Hương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 4 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người con trai 24 tuổi cho biết đã bị người cha triệu phú của mình nói dối về gia cảnh suốt 20 năm.

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH – Theo hai chuyên gia trong lĩnh vực vợ chồng dưới đây, phụ nữ chỉ cần làm được 4 điều này sẽ khiến chồng yêu và “nghiện” vợ cả đời.

Top