Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình yêu và y học nối liền khoảng cách hai thế giới âm dương

Thứ năm, 10:24 09/01/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Cách đây gần bốn năm một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của anh Hồ Sỹ Ngọc (sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) khi chỉ mới ở tuổi 27. Người vợ trẻ là chị Nguyễn Thị Kim Dung (32 tuổi) vì quá yêu chồng đã cố gắng tìm cách giữ lại tinh trùng của chồng với hy vọng có thể thực hiện những mong mỏi của anh Ngọc khi còn sống.

Lúc ấy ai cũng nghĩ rằng chỉ vì quá thương nhớ chồng nên cố gắng chiều theo ý chị để phần nào giúp chị vơi đi nỗi buồn. Vậy mà gần bốn năm sau, sự kỳ diệu của y học đã giúp nguyện vọng của chị Dung thành hiện thực khi chị đã sinh ra được hai bé trai kháu khỉnh vào ngày 19/12/2013 vừa qua.
 
Tình yêu và y học nối liền khoảng cách hai thế giới âm dương 1

Hai bé được đặt tên là Hoàng Đức và Hoàng Hải theo họ của cha. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

 
Mối tình hiếm có

Nói về mối tương duyên của mình chị Dung cho hay, chị và anh Ngọc biết nhau từ lớp 12 khi đi học thêm. Ngày ấy chị và anh Ngọc thậm rất ghét nhau nên không ai nghĩ sau này sẽ thành vợ chồng. Lên đại học, họ tình cờ học chung trường và sau đó thì chơi chung cùng nhóm bạn. Sau nhiều tháng chơi chung chị và anh Ngọc lại thấy rất hợp nên dần dà đã nảy sinh tình cảm. Không như nhiều đôi khác có tình cảm là bỏ bê học hành, họ yêu và luôn động viên nhau cố gắng học tập vì vậy thành tích của cả hai đều rất tốt.

Bảy năm yêu rồi cưới nhưng thật ra chỉ có sáu tháng là ở chung. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dung đi Pháp du học rồi ở lại làm luận án Tiến sĩ. Những ngày Dung đi học nơi đất khách quê người, ở nhà bạn trai vẫn đằng đẵng chờ đợi, luôn an ủi Dung rằng khi nào công thành danh toại mới lo đến bản thân mình. Năm 2009 Dung về nước cùng bạn trai lo đám cưới rồi trở lại Pháp bảo vệ luận án. Sau một quá trình phần đấu chị đã đạt được điều mình mong muốn rồi trở về nước đoàn tụ cùng chồng con. Thế mà ai ngờ đâu cặp uyên ương ấy một lần nữa lại phải xa nhau, nhưng lần này họ phải xa nhau mãi mãi.

Nhìn hai đứa con trai bé bỏng mới sinh, chị Ngọc buồn rầu kể: "Chồng tôi mất là lúc anh đang đi qua đường ray tàu để mua một số vật dụng. Những người chứng kiến cái chết của anh Ngọc kể lại, khi tàu đến mọi người đều thất kinh và lên kêu anh quay lại thế nhưng như người bịt tai, anh không nghe thấy gì cả mà cứ thế lao đi, người chủ quán ở đối diện định chạy ra kéo anh vào nhưng không kịp. Tại vị trí chồng tôi mất như có một cái dớp vậy, ngày hôm ở đó có tất cả 4 vụ tai nạn do tàu đâm, chồng tôi là người thứ ba và sau đó còn có một người nữa cũng không may mắn".
 
Tình yêu nối liền khoảng cách

Khi biết tin chồng mất chị Dung đã vô cùng đau khổ, nhưng yêu chồng bao nhiêu thì chị cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ lại những gì cần làm bấy nhiêu. Chị kể: "Sau khi có ý định giữ lại tinh trùng của chồng tôi đã gọi điện sang bên Pháp nhờ các giáo sư bên đó tư vấn. Họ có giới thiệu cho một bệnh viện phụ sản ở Việt Nam, sau đó tôi gọi cho bệnh viện ấy thì được biết sau 5 tiếng sẽ không không làm làm được gì nữa (lúc tôi gọi chưa đến 5 tiếng) nên đã nhờ một người bạn thân lập tức đến bệnh viện phụ sản đó để đưa bác sĩ về.
 
Trên đường đi tìm các bác sĩ của bệnh viện đó về bạn tôi đâm phải một đống cát, vô tình nhìn lên phía trên thì thấy biển chỉ dẫn Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội của bác sĩ Vệ. Sau khi người bạn ấy đến bệnh viện mà các giáo sư bên Pháp mách thì các thủ tục để lấy tinh trùng phải có giấy tờ rất phức tạp, không đủ thời gian. Bạn tôi đã về gọi tổng đài để lấy số liên hệ với bệnh viện chỗ bác sĩ Vệ. Bác sĩ Vệ đã đồng ý đến lấy liền chỉ với điều kiện là có công an chứng kiến. Tuy khi bác sĩ Vệ về đến nơi thì chồng tôi đã mất được khoảng 6 tiếng nhưng may mắn là tinh trùng của chồng tôi vẫn còn sống.

"Năm 2012, tôi định sinh con nhưng cháu đầu còn nhỏ nên lại thôi. Một phần cũng sợ dư luận, sợ bị mang tiếng nên tôi quyết định đoạn tang chồng mới làm thụ tinh ống nghiệm. Quá trình thụ tinh cũng không gặp quá nhiều khó khăn, chỉ có lần đầu do tôi bị quá kích buồng trứng (một tác dụng phụ khi sử dụng các thuốc kích thích buồng trứng) nên phải đợi hai chu kỳ sau đó các bác sĩ mới tiếp tục tiêm thuốc kích trứng, sau đó lấy trứng thụ tinh với tinh trùng thành phôi chuyển vào tử cung. Ba tháng đầu có thai tôi được theo dõi tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, thời gian sau là tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương", chị Dung chia sẻ thêm.
 
Tình yêu và y học nối liền khoảng cách hai thế giới âm dương 2

Bác sĩ Vệ, người thực hiện ca thụ tinh trong ống nghiệm hy hữu, tới chúc mừng mẹ con chị Dung. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.


Người ta vẫn thường nói, "trời không phụ người có lòng". Thật may mắn cách đây hơn 20 ngày, chị Dung đã sinh được hai bé trai kháu khỉnh, trong đó bé lớn là Hồ Sỹ Hoàng Đức, khi ra đời nặng 2,9kg, da trắng, tóc đen rậm rất giống mẹ. bé thứ hai là Hồ Sỹ Hoàng Hải nặng 2,4kg, gương mặt dài và nước da ngăm giống cha. Và những ngày này, trong căn hộ ở Hà Nội của chị Kim Dung đã rộn ràng những âm thanh hạnh phúc của những đứa trẻ mới chào đời.

Tâm sự với người viết về quyết định sinh con cho người chồng đã khuất, chị Dung cho biết: "Khi chồng mất, tôi ngẫm lại thấy những cặp đôi khác nếu sống xa nhau hoặc một người đi học nước ngoài thì chỉ một thời gian là tan vỡ. Nhưng với tôi thì kể cả khi đi học, lúc nào anh ấy cũng chăm sóc và động viên khiến tôi luôn có cảm giác như anh ấy đang ở bên mình. Lúc anh ấy còn sống, anh có nói với tôi sau này mình sẽ sinh thêm con cho vui cửa vui nhà. Tôi nghĩ tôi mang ơn anh nhiều lắm mà chưa có dịp trả nên tôi muốn thực hiện di nguyện đó của chồng coi như bù đắp phần nào tình nghĩa anh dành cho tôi”.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội - người thực hiện ca thụ tinh trong ống nghiệm hy hữu này cho biết: Tháng 3/2010, ông nhận được điện thoại của chị Dung muốn trữ tinh trùng của chồng, khi đó anh khoảng 27 tuổi, đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Nghĩ làm được nên ông cùng đồng nghiệp đến nhà xác Bệnh viện huyện Thanh Trì mở bìu lấy tinh hoàn phải. Sau đó ông đem cắt thành 14 mẫu mô, kiểm tra vẫn thấy tinh trùng sống nên bỏ vào đông lạnh lưu trữ bảo quản ở nhiệt độ 196 độ.

Với trường hợp sinh con của chị Dung, bác sĩ Vệ chia sẻ: Về mặt kỹ thuật không có gì khó. Tuy nhiên, đây là ca đặc biệt hy hữu lần đầu tiên tại Việt Nam có trẻ được sinh ra nhờ tinh trùng được lấy từ người bố đã chết (trước đó khoảng 6 giờ). Thật ra, nhiều y bác sĩ đã muốn cho mọi người biết thông tin này từ 20 ngày trước nhưng chúng tôi muốn đợi kết quả kiểm tra AND chắc chắn thì mới công bố.

Tiến sĩ Vệ cũng chia sẻ thêm: Có nhiều người từng có quyết định này, nhưng chỉ một thời gian sau là họ suy nghĩ lại và thay đổi quyết định. Cũng không có gì lạ bởi ai cũng cần quên đi quá khứ và sống với tương lai, nghĩ cho ban thân. Nhưng trường hợp này thì khác, người chồng mất đã gần bốn năm, đủ để làm nguôi ngoai quá khứ. Dung hoàn toàn có thể tìm hạnh phúc mới thế mà cô ấy lại không làm vậy, cô ấy đã giữ trọn chữ tình với một người đã khuất. Điều này làm những y bác sĩ như chúng tôi rất cảm phục và cố gắng giúp đỡ gia đình hết mức có thể.     
 
 
Luật pháp không cấm

Trao đổi với báo chí về việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có qui định nào cấm người vợ sinh con từ phương pháp lấy tinh trùng của người chồng quá cố để thực hiện. Như vậy ở đây được hiểu, công dân có thể được thực hiện các hành vi mà pháp luật không cấm. Mặt khác, vấn đề này nó cũng không trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức của người Việt Nam. Cũng theo ông Thơm đây là vấn đề đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, do đó việc khai sinh cho các cháu cũng sẽ phải qua nhiều thủ tục pháp lý để có thể đảm bảo phần ghi trên giấy khai sinh có đủ cả tên người bố và người mẹ.
 
Thanh Hiên
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 3 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 5 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 23 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Top