Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình yêu son sắt của chàng trai quyết lấy người bị bỏng toàn thân làm vợ

Thứ bảy, 21:01 25/05/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Từ một nữ sinh viên trẻ trung, căng tràn sức sống, Xinh bỗng trở thành người tàn phế vì di chứng của một vụ tai nạn bỏng xăng nghiêm trọng.

Trong nỗi bi quan, cô đã từng nghĩ đến cái chết để được giải thoát chính mình. Thế nhưng, giữa lúc tuyệt vọng ấy, Ẩn - một chàng trai tốt bụng đã đến bên, nguyện làm chỗ dựa giúp cô lấy lại niềm tin vào cuộc đời. Vượt qua bao rào cản gia đình và dị nghị từ dư luận, cuối cùng họ đã đến với nhau, dệt nên một chuyện cổ tích ngay giữa đời thường.

Tình yêu son sắt của chàng trai quyết lấy người bị bỏng toàn thân làm vợ  1

Gia đình Ẩn và Xinh luôn tràn ngật tiếng cười trẻ thơ (Ảnh:Đ.Vân)

 
Tình yêu nảy sinh trong tuyệt vọng

Trong lần đi chơi chung cùng nhóm bạn, tình cờ Nguyễn Thị Bông Xinh (24 tuổi, ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Đặng Ngọc Ẩn (22 tuổi) gặp nhau dưới ánh trăng lấp ló trên vạt rừng cao su bạt ngàn. Lúc đó, Xinh là cô sinh viên xinh đẹp đang theo học ngành kế toán, lại xuất thân từ gia đình khá giả, còn Ẩn một chàng trai làm nghề thợ hồ. Vì vậy, Ẩn nhiều lần tìm đến nhà “trồng cây si”, Xinh vẫn dửng dưng cố tình lánh mặt. Không từ bỏ ý định, có lần Ẩn “đánh liều” đi vào thẳng nhà, lễ phép chào hỏi mọi người rồi nói chuyện một cách tự nhiên như quen thân từ trước. Chính sự táo bạo “dám nghĩ dám làm” của chàng trai thợ hồ đã gieo vào trái tim cô sinh viên cái gì đó như là nỗi nhớ, thật khó tả.

Thời gian trôi qua, những tin nhắn, những buổi hẹn hò đã đẩy hai trái tim xích lại gần nhau lúc nào không hay. Ngày nào không được thấy “một nửa” của mình thì Ẩn như người mất hồn, nên cứ mỗi lúc đi làm về cậu lại tạt sang dù chỉ để được thấy người mình yêu nở một nụ cười. Nhưng trớ trêu thay, khi tình yêu đang lớn dần theo năm tháng, những ước mơ về một đám cưới tưng bừng đã lấp ló trong cuộc trò chuyện giữa đôi trẻ, thì một tai nạn bất ngờ ập đến. Trong một lần đi mua xăng, Xinh vô tình làm xăng đổ vào áo mà không hay. Lúc về nhà, cô vào bếp chuẩn bị bữa cơm, khi bật bếp gas, ngọn lửa bất ngờ bén vào áo và cháy lan. Chiếc áo khoác làm mủ cao su thường ngày bắt lửa dữ dội, biến Xinh thành ngọn đuốc sống trong tích tắc. Cô chỉ kịp ré lên một tiếng rồi đổ sụp xuống trong đống lửa. “Em chỉ nhớ lúc đó lửa bùng cháy trên khắp cơ thể, càng cố gắng dập bao nó lại càng cháy dữ dội hơn và từ đó không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy – TP. HCM với băng gạc trắng muốt, thân người phồng rộp trông rất hãi”, Xinh nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Ngồi bên, Ẩn tiếp lời: “Lúc đó, tôi đang lợp trần thạch cao cho một hộ dân. Nghe tin Xinh gặp tai nạn phải vào viện, tôi vội vàng chạy thẳng một mạch về nhà Xinh để rõ sự tình, sau đó qua bệnh viện ngày đêm túc trực. “Lúc em tỉnh lại, các bác sĩ và y tá bảo rằng, nhiều ngày nay chỉ  thấy một chàng trai nhỏ con nhận là người thân, ngày nào cũng mang cơm nước tới rồi không ngại tỉ mỉ chăm sóc cho em từng li từng tí. Anh ấy đấu tranh với mọi người để được chăm sóc tôi, dù lúc đó, vết thương cứ rỉ mủ, rất hôi tanh ít tai dám đến gần. Trong khi nhà có 6 chị em gái mà chẳng ai tới thăm, khi ấy em thực sự đã òa khóc vì chỉ có người thực sự yêu thương mới có thể làm những việc như vậy”, Xinh xúc động nhớ lại.

Thế nhưng đến ngày xuất viện, nghe bác sĩ thông báo kết luận tình trạng sức khỏe, Xinh như lạc tai. Cô bị biến dạng vĩnh viễn nửa thân người, hai bầu ngực hoàn toàn bị tiêu biến, cô đau xót mường tượng về nỗi đau sẽ không còn khả năng thực hiện được thiên chức làm mẹ sau này nữa. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao nhiêu hy vọng của cô sinh viên trẻ trung phút chốc đều tan biến. Từ một thiếu nữ xinh xắn bao chàng trai nhòm ngó, Xinh thấy mình như chỉ còn bơ vơ một mình giữa dòng đời. “Trong cơn tuyệt vọng, em đã nghĩ đến cái chết để được giải thoát, thế nhưng Ẩn đã đến bên và kịp thời cho em một chỗ dựa tinh thần”, Xinh tự hào nói về người chồng hiện tại của mình.
 
Vượt qua dị nghị  bằng tình yêu son sắt

Những ngày sau khi xuất viện, vết thương vẫn luôn tái phát, bốc mùi tanh hôi, Xinh phải có chế độ chăm sóc đặc biệt. Thương người yêu, Ẩn quyết định về nhà xin phép cha mẹ mình cho sang nhà Xinh ở hẳn để tiện bề chăm sóc, bất chấp cha mẹ không đồng ý vì cả hai vẫn chưa hôn thú, bà con lối xóm lại dị nghị. Anh bảo: “Con lớn rồi cha mẹ ạ, việc con sang chăm sóc cho Xinh là điều cần thiết vì chúng con yêu nhau. Bất kể ai nói gì con mặc kệ, đây là lựa chọn của con, mong cha mẹ hiểu cho”. Không lay chuyển được ý định của con mình, cha mẹ Ẩn đành miễn cưỡng đồng ý. 
 
Tình yêu son sắt của chàng trai quyết lấy người bị bỏng toàn thân làm vợ  2

Ẩn - Xinh hạnh phúc trong ngày cưới (Ảnh: Đ.Vân)


 “Cơn sóng gió” vẫn tiếp tục khi Ẩn sang tới nhà Xinh. Lúc đó, mọi người trong gia đình cô lại quát mắng, không cho cậu ở lại vì họ không muốn cả đời Ẩn sau này phải khổ vì phải chăm sóc một người tàn tật. “Lúc đó, tôi và ông xã chửi bới nó dữ lắm. Nhưng dù có thuyết phục, rồi xua đuổi bằng cách nào, nó cũng nằng nặc đòi ở lại cho bằng được để chăm sóc con gái chúng tôi”, bà Phan Thị Nhiệm cảm kích nhớ lại. Bị thuyết phục bằng tình yêu chân chính, cuối cùng, tâm ý của Ẩn cũng được gia đình người yêu chấp nhận. 

Nói về chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng ngọt ngào của Ẩn, bà Nguyễn Thị Hồng Gấm (52 tuổi, ấp Thanh Bình) cảm kích: “Trên đời này hiếm gặp được người thứ hai như cậu ấy lắm. Ai dè, một thanh niên trai tráng, khôi ngô như nó lại chấp nhận làm cái việc rửa vết thương cho người con gái bệnh tật mà ai nhìn thấy đều sợ hãi xa lánh. Thế nhưng cũng chính vì vậy, mà chúng tôi phục nó sát đất. Lúc chúng nó quyết định cưới nhau, bọn tôi mừng lắm, niềm hạnh phúc ấy đến từ tình yêu đích thực, cả vùng này ai nghe đến mối tình của nó cũng đều rưng rưng cảm kích”.

Nhớ lại thời gian đó, Ẩn bỏ việc luôn theo sát chăm sóc cho Xinh. Những vết thương mưng mủ, lở hoét, bốc mùi trên người cô cũng do một tay Ẩn vệ sinh, sát trùng. Nhưng càng được chăm sóc bao nhiêu, Xinh càng thấy tự ti mặc cảm và muốn xa lánh người yêu. Cô còn xúi cha mẹ mình khuyên Ẩn đi tìm người con gái khác, mặc dù trong tim Xinh vẫn yêu thương Ẩn hơn bao giờ hết. Nghe vậy, chàng trai si tình không nói gì, chỉ ôm mặt khóc rưng rức. Chính nhờ những hành động từ trái tim chân thành, chàng trai đã thuyết phục được người yêu bất hạnh của mình.

Từ những quan tâm chăm sóc tận tình, được bù đắp bằng tình thương yêu của Ẩn, các vết thương trên người Xinh nhanh chóng kéo thịt liền da, sức khỏe phục hồi, cô đã lấy lại niềm tin và lạc quan vào cuộc sống. Sau 5 tháng trôi qua, Ẩn quyết định xin phép cha mẹ mình cưới Xinh về làm vợ. Nhưng cha mẹ nào lại không thương con, thấy Ẩn chọn cô gái tật nguyền về làm vợ, cha mẹ Ẩn một mực khước từ. Nhưng qua bao “muối mặn gừng cay”, sợi dây tình cảm giữa đôi trai gái đã quá bề chặt, mọi người can ngăn, dư luận đàm tiếu chỉ trỏ, họ lại thấy không thể xa rời nhau.  Không ngăn được tình cảm của con, cha mẹ Ẩn cũng gật đầu đồng ý.

Tháng 9/2009 một đám cưới giản dị diễn ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của hai gia đình. Tình yêu hai người càng thêm bền chặt khi một năm sau cả hai sinh được bé trai kháu khỉnh. Trò chuyện với chúng tôi, mẹ của Xinh ngồi nựng cháu, nói như khoe: “Ai ngờ thằng Ẩn nó thương con tui như vậy. Giờ gia đình tui coi nó như con đẻ trong nhà, anh em họ hàng ai cũng quý mến”. Trong niềm hạnh phúc đang hiện hữu, Xinh nói như một sự cảm tạ: “Anh Ẩn chính là ân nhân, là người cứu rỗi cuộc đời tôi, cho tôi nghị lực sống trên đời, chúng tôi nguyện yêu nhau cho đến lúc đầu bạc răng long”.
 
Hy vọng tương lai

Xinh tâm sự: “Hồi em nằm viện, tiền mượn để điều trị vết thương cũng ngót nghét cả trăm triệu đồng. Cưới nhau rồi, hai đứa tự bươn chải để lo. Từ hồi cưới tới giờ, ảnh đi làm đủ công việc cũng trả được kha khá rồi. Hai đứa ráng phấn đấu để lo cho thằng nhỏ nữa. Nó thiệt thòi từ lúc chào đời, chỉ được uống sữa bình chứ không được bú sữa mẹ như bao đứa trẻ khác, bởi bầu ngực của em bị phỏng nên không còn. May trời thương, thằng nhỏ ngoan lắm, chẳng bao giờ đòi mẹ khi em không có nhà, hay ăn chóng lớn, chỉ mong đừng thêm bất hạnh nào nữa là vợ chồng chúng em thấy mãn nguyện rồi”.

Đăng Vân

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Chuyện vợ chồng - 59 phút trước

GĐXH - Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy hấp dẫn, thu hút ở phụ nữ là gì không?

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Top