Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếng kêu cứu của người vợ bất hạnh

Thứ sáu, 15:18 16/04/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Trong lá đơn gửi các cơ quan chức năng, chị Lê Thị Cúc (SN 1978, hiện trú tại thôn 4, xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, trong hơn 10 năm làm vợ, chị thường xuyên bị chồng đánh đập dã man.

Ly dị vì sợ "ăn đòn"

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, chị Lê Thị Cúc cho biết, 15 năm trước, chị và anh Nguyễn Thanh Thành (SN 1974), người cùng xã Đại Hòa nên duyên chồng vợ. Do vợ chồng không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm đó nên kinh tế hết sức khó khăn.

Cũng bởi cuộc sống khó khăn nên vợ chồng hay to tiếng với nhau. Những lúc ấy, chị Cúc thường bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", nhưng với bản tính cam chịu, chị Cúc đành im lặng không nói cho gia đình cũng như người thân biết, thêm lo. Tuy nhiên, chị càng nín nhịn, anh chồng càng được đà, "ra đòn" nặng hơn với vợ. "Anh ấy đánh vợ như thành thói quen. Có khi không có chuyện gì cũng kiếm cớ gây sự để đánh vợ. Anh ấy không những dùng tay chân mà cả gậy gộc rượt đuổi. Mặc dù nhà nghèo, vốn liếng không có nhưng mỗi lúc tôi bày bán thứ gì, khi tức giận, anh Thành không những đánh vợ mà phá luôn cả đồ đạc"- chị Cúc vừa kể vừa khóc.

 Vì sợ mọi người lo lắng nên chị Cúc giấu gia đình, người thân. Nhưng hàng xóm thì ai cũng biết chuyện chị Cúc bị chồng đánh đập thường xuyên. Trước đây, họ còn đến can ngăn, nhưng rồi bị anh Thành chửi bới, lăng mạ nên láng giềng dù rất thương chị Cúc cũng đành ngoài cuộc.

Anh Đào Duy Phúc, Trưởng thôn Phú Lộc, xã Đại An xác nhận những chuyện chị Cúc bị chồng đánh "như cơm bữa" là đúng. Chính anh Phúc trước đây ở gần cạnh nhà Thành nên thường chứng kiến Thành đánh vợ. "Cảnh làm vợ, làm dâu như chị Cúc chi mà quá cực, cực không ai bằng", anh Phúc xót xa.

Tuy đã có với nhau 3 mặt con và đang có bầu đứa con thứ tư, nhưng do quá sợ những trận đòn roi của chồng nên chị Cúc đã đệ đơn li hôn lên TAND huyện Đại Lộc và được toà án chấp thuận vào năm 2007. Sau khi li hôn chị Cúc tạm về sống nhà mẹ đẻ ở cùng địa phương. Nhưng rồi người phụ nữ này mủi lòng trước lời đề nghị đoàn tụ của chồng và thương các con phải tan đàn xẻ nghé nên chị lại dắt díu con trở về sống cùng chồng trong ngôi nhà nhỏ mái tôn, vách đất. Chính quyền địa phương, hàng xóm thấy thế cũng động viên, giúp đỡ để họ trở lại bên nhau. Hội Chữ thập Đỏ xã Đại An hỗ trợ xây cho vợ chồng chị Cúc căn nhà tình thương, cạnh nhà văn hóa thôn Phú Lộc.

Vậy mà trớ trêu, chưa kịp dọn đến ở nhà tình thương ngày nào thì chị Cúc đã phải vào nằm trong Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam với biểu hiện bị liệt nửa người bên phải. Mặc dù đã được các bác sĩ tại đây tận tình cứu chữa nhưng không khắc phục được tình trạng bán thân bất toại nên chị Cúc đành chấp nhận trở thành người tàn phế, di chuyển bằng xe lăn.
 

Chị Cúc và các con sống cảnh éo le vì người chồng, cha bạc bẽo.


Xót xa "có trăng, phụ đèn"?

Theo lời chị Cúc, trong lúc anh Thành đến chăm sóc chị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam có gặp một người phụ nữ khác cũng đi chăm sóc người nhà ốm tại đây. Kể từ đó, 2 người qua lại và sau này kết hôn, hiện đã có đứa con gần 5 tháng tuổi.

Cũng trong thời điểm này, Hội Chữ thập đỏ xây xong ngôi nhà cho gia đình Cúc- Thành. Điều đáng nói là từ đó đến nay, Thành đưa vợ mới cưới về ở trong căn nhà tình thương, trong khi mấy mẹ con chị Cúc phải ở nhờ nhà bà ngoại trong tình cảnh chật chội và vô cùng khó khăn do bà ngoại đã già, chị Cúc lại tàn phế.

Cũng theo Trưởng thôn Đào Duy Phúc, việc này thôn Phú Lộc cũng đã lập biên bản, cấm Thành vào ở để chờ phán quyết của Tòa án. "Nhưng thú thực, vợ mới của Thành vừa sinh con được vài tháng nên đành cho ở tạm. Thời gian nữa, chúng tôi sẽ niêm phong căn nhà tình thương này để chờ cơ quan chức năng giải quyết. Việc này rất khó xử lý, chính quyền cũng chưa tìm cách gì hữu hiệu để giải quyết cho ổn thỏa, thấu đáo", anh Phúc  nói.

Theo tìm hiểu khi li hôn, toà án quyết định vợ chồng chị Cúc mỗi người nuôi 2 con, nhưng thời gian gần đây, cô con gái lớn được toà phân cho bố nuôi đã về ở với mẹ để đỡ đần mẹ và chăm các em. Và hiện nay, cả 4 người con đều cùng ở với chị Cúc trong căn nhà chật hẹp với bà ngoại và 2 người cậu (trong đó một cậu đã có gia đình). Để kiếm kế sinh nhai, chị Cúc đành phải ngồi xe lăn bán vé số dạo.

Nhìn dáng người tiều tuỵ, lưng đẫm mồ hôi trên chiếc xe lăn, xuân sắc tàn phai bởi những lo toan thường nhật, chúng tôi không khỏi mủi lòng, xót xa cho chị.
 
Theo phản ánh của chị Cúc, trong những lần bị chồng bạo hành, chị Cúc đã từng bị sảy thai và nguyên nhân của tình trạng bán thân bất toại, phải di chuyển bằng xe lăn như hiện nay cũng là do bị chồng cũ đánh. Tuy nhiên, do bị đe doạ không được nói ra sự thật nên khi vào viện, chị Cúc đã nói dối với bệnh viện, người thân là bị tai biến. Hiện chị Cúc đã đệ đơn lên các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi bạo hành của chồng cũ.

Về vấn đề này, ông Vinh- Phó Công an xã Đại An cho biết: "Sự việc này chúng tôi cũng hết sức đau đầu. Cơ quan chức năng huyện, xã cũng đã vào cuộc nhưng không có đầy đủ chứng cứ nên khó xử lý hình sự được. Do khi vào viện chị Cúc khai trong bệnh án là bị huyết áp cao, tai biến mạch máu não dẫn đến tình trạng bị liệt chứ không đề cập gì đến việc chồng đánh. 4 tháng ra viện chị Cúc mới làm đơn tố cáo nên rất khó tìm ra chứng cứ...".

Bình Giang
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Top