Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Thuý: "Từ khi có con, anh Thịnh bị bỏ rơi hoàn toàn"

Thứ hai, 10:21 07/06/2010 | Gia đình

May mắn là hai vợ chồng cùng nghề, anh ấy hiểu nên suy nghĩ thoáng hơn, anh ấy chấp nhận điều đó và nỗ lực giúp vợ thêm.

 
Phỏng vấn các nghệ sĩ qua điện thoại để tìm hiểu thông tin là một điều tối kỵ, nhưng lần này tôi phải làm vậy với Thúy và tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện của chúng tôi vào nửa đêm một cách hài lòng chính là nhờ cách nói chuyện giản dị, mộc mạc, không đắn đo lựa chọn và hoàn toàn cởi mở của cô ấy.

Lịch làm việc khủng khiếp của Thúy thật chẳng hợp với một bà mẹ có con chưa thôi nôi gì cả!

Đúng là dày đặc thật. Nhưng cả Thúy và anh Thịnh đều xác định mình đi làm vì con. Giai đoạn con chưa biết thì phải "cày" hết sức, chứ sau này nhất định phải dành thời gian cho con, dạy con thành người trước khi thành ông nọ bà kia.

Nghe thiên hạ đồn hai người không thuê người giúp việc mà tự tay chăm sóc con. Vậy thì giờ xoay sở ra làm sao?

Thúy dành hơn 6 tháng toàn tâm toàn ý cho con. Đó là thời gian tuyệt vời. Chứng kiến bé lớn lên, nhận ra gương mặt của cha, của mẹ, rồi biết lật, biết bò lùi, biết nhảy cà tưng,... thật không có hạnh phúc nào hơn.

Không biết các bà mẹ khác chăm con nhỏ có sốt ruột muốn đi làm không, chứ Thúy chỉ mong muốn anh Thịnh lo đủ về kinh tế để được ở nhà chăm con thôi. Tính chất công việc của nghệ sĩ như Thúy không có giờ có giấc, thời gian phụ thuộc hoàn toàn vào lịch show diễn, quay phim, ghi hình quảng cáo,... Đã quyết định đi làm là đi luôn, để guồng xoáy công việc cuốn đi. Vì vậy, anh Thịnh và Thúy phải giao hẳn bé Cà Phê về bên ngoại.
 

Vậy thì bà mẹ Thanh Thúy phải chống đỡ nổi nhớ con thế nào?

Những ngày đầu trốn ngủ riêng cũng khó khăn lắm. May mà Cà Phê trộm vía rất ngoan, đêm không bao giờ khóc, chỉ khi nào hết sữa trong bụng mới nhúc nhích đòi ăn. Thường thì 3 tiếng nó mới dậy một lần, bây giờ lớn rồi ăn xong bữa khuya là ngủ một mạch tới sáng. Chỉ cần mẹ ru ngủ xong thì mẹ nằm đâu đối với cu cậu cũng chẳng quan trọng.

Nhưng mẹ nhớ quá bò sang ngủ cùng thì báo hại mẹ luôn. Vì con chỉ động dậy là mẹ dậy liền, ngủ không đủ thì mẹ không đủ sức làm việc. Dịp quay phim thì 6 giờ sáng đã đi, có khi đi liền 3,4 ngày không gặp con. Đi làm mà mẹ khóc hoài. Có hôm đang lái xe nhớ quá gọi điện về cho con. Bà ngoại "tường thuật trực tiếp", lúc bà bảo con đang cười kìa, thế là mẹ khóc tu tu...

Tình hình này thì "bố Phê" có còn được mẹ chăm sóc kỹ càng không?

Anh Thịnh bị bỏ rơi hoàn toàn luôn. Lúc con bé thì hai vợ chồng xoay trần chăm sóc con nhé. Lúc Thúy đi làm rồi, thời gian quá ít thì cứ đi quay phim về là lao vào lo cho con. May mắn là hai vợ chồng cùng nghề, anh ấy hiểu nên suy nghĩ thoáng hơn, anh ấy chấp nhận điều đó và nỗ lực giúp vợ thêm.
 

Vậy trong vai ông bố, anh Thịnh thế nào?

Anh ấy cũng là một ông bố bận rộn. Nhưng nếu vợ nhắc nhở việc nhà là chồng làm liền. Tuy vợ chồng xác định "cày" hết sức nhưng vẫn không quên "lịch" gặp con.

Nếu tự nhận xét về vai trò người vợ, người mẹ của bản thân thì Thúy cho mình mấy điểm?

Nếu người vợ, người mẹ luôn nỗ lực hết sức và chăm sóc chồng con với tất cả yêu thương thì được cho mấy điểm? Thúy nghĩ Thúy đạt được số điểm đó. Công việc của Thúy phải giữ hình ảnh vậy mà lúc nuôi con Thúy tẩm bổ hết sức luôn để lấy sữa chăm con. Lúc đó Thúy lên đến 60 cân lận mà chẳng thấy khổ ở gì đâu.

 Giờ đi làm thì cứ làm hùng hục, ít thời gian cho con, ít thời gian cho chồng và bản thân mình cũng chẳng được chăm sóc luôn. Kiệt sức và tàn tệ ghê gớm. Bây giờ Thúy trở về form như khi chưa sinh bé rồi. Giai đoạn vừa rồi cũng là một giai đoạn khủng khiếp nhất của cuộc đời Thúy và anh Thịnh. Trong hai năm mà làm được bao nhiêu việc lớn: mua nhà, sửa nhà, sinh con, mua xe hơi....

Vậy Thúy có cần thư ký hay quản lý nhắc việc hằng ngày không?

Thúy có một cuốn sổ màu đen gạch xóa lung tung, lúc nào cũng mang theo bên mình. Đó chính là trợ lý đắc lực của Thúy. Thông thường người mời show phải nhắc nhở nghệ sĩ lịch diễn chứ Thúy thì ngược lại. Còn kiêm luôn nhắc việc cho chồng. Mất cuốn sổ này thì rắc rối lắm.
 

Thế còn cuốn sổ ghi chép công thức các món ăn của Thúy có thật không?

Thật chứ sao không. Thúy vốn là con một, được ba má chiều, chẳng biết làm gì hết. Đến lúc về nhà chồng thì chị chồng ở nhà làm nội trợ, đến rửa chén Thúy cũng chưa phải làm. Nhưng khi hai vợ chồng ra riêng thì buộc phải vào bếp rồi. May mà Thúy thích khám phá cho nên tiến bộ rất nhanh trong "sự nghiệp" bếp núc.

Ngày trước, cứ đến chương trình dạy nấu ăn trên ti vi là chuyển kênh liền, giờ thì ngược lại, xem chăm chú và ghi chép cẩn thận. Thúy còn lên mạng để tìm công thức các món ăn mà hai vợ chồng khoái, ghi lại hết, đóng thành cuốn sách rồi bỏ ra dùng dần. Thêm nữa, hai vợ chồng đều có chung sở thích đi đến đâu cũng thưởng thức món ăn địa phương, ăn những món lạ rồi về thực hành nên Thúy có thể nấu được những món độc đáo lắm.

Thúy kể một chút về Cà Phê đi!

Một chút thì để Thúy phải lựa đã nhé. Cà Phê hiếu động lắm, lúc nào cu cậu cũng thích bò khắp nhà rồi lượm đồ ném lung tung. Khác với trẻ con khác, Cà Phê không thích tắm và đặc biệt ghét gội đầu vì bé không thích ẵm ngửa ra. Khi bé ngủ phải đặt xuống giường, ôm gối ôm ngủ chứ không thích bố mẹ ôm ấp.Thúy yêu nhất hình ảnh Cà Phê bú tay, cứ mút chùn chụt, rất đáng yêu.

Hai người có thống nhất quan điểm trong việc chăm sóc, dạy dỗ con không?

May mắn là đang đồng nhất quan điểm. Hai vợ chồng thống nhất phải đầu tư tương lai cho con bằng cách lựa chọn trường tốt. Kinh nghiệm của bản thân Thúy cho thấy mình học tiếng Anh khi đã đi làm, ít có người giao tiếp thì rất khó khăn. Cho nên từ nhỏ mà được học song ngữ, giao tiếp ngoại ngữ hằng ngày sẽ giúp con mình phát triển khả năng ngôn ngữ tốt hơn. Ngôn ngữ tốt là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho các con tự tin, tự lập trong cuộc sống.
Theo Me&be
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Top