Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Thúy-Đức Thịnh: "Cũng phải khó khăn mới thích nghi được..."

Thứ tư, 10:05 18/03/2009 | Gia đình

Sau đám cưới ấm cúng trong năm 2008, đến nay đôi vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh đang vui mừng chờ đón đứa con đầu lòng. Tràn ngập trong hạnh phúc,Thanh Thúy bật mí về cuộc sống riêng của gia đình chị.

 
Cùng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật lại có thời gian yêu nhau khá lâu trước khi đi đến hôn nhân, cuộc sống gia đình với chị như thế nào?

- Giai đoạn yêu nhau và sau khi đã trở thành vợ chồng khác nhiều lắm chứ. Có rất nhiều điều mới mẻ mà phải sau khi kết hôn rồi mới biết. Tôi nghĩ khoảng thời gian yêu nhau 3 năm chỉ vừa đủ để hiểu nhau chứ chưa phải đã khám phá hết về nhau. Hôn nhân với tôi mà nói có cả hai mặt tốt và xấu. Mặt tốt là nó khiến chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn qua việc chứng kiến những vất vả, mệt nhọc trong công việc hàng ngày của người bạn đời để từ đó thông cảm và yêu nhau nhiều hơn.

Anh Thịnh vừa làm đạo diễn, vừa đóng phim, diễn kịch, mỗi tối lại phải viết kịch bản cho tới tận đêm khuya. Lúc trước tôi không biết anh vất vả như vậy. Bây giờ làm vợ anh rồi tôi mới hiểu và càng thêm yêu thương anh. Anh muốn lo cho tôi có cuộc sống đầy đủ nên mới phải "cày" nhiều như thế. Còn mặt xấu thì cũng như tất cả các đôi vợ chồng khác, chúng tôi vẫn là hai cá thể khác nhau có tính cách, thói quen, lối sống chắc chắn là khác nhau nên đôi khi xảy ra bất đồng quan điểm. Sau này thì mỗi người tự điều tiết, thay đổi để phù hợp trong cuộc sống chung.
 

Khác biệt nào thường khiến vợ chồng chị bất hòa nhiều nhất?

- Chủ yếu là vì sở thích, thói quen của mỗi người khác nhau. Đa số những vấn đề khiến chúng tôi phải "khó chịu" với nhau đều rất nhỏ nhặt. Chẳng hạn như tôi thích ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe thì anh Thịnh lại thích thức khuya xem đá bóng (anh thường xem tới 1-2 giờ sáng mới chịu đi ngủ). Hay tôi đi đâu về là phải rửa mặt, tắm cho sạch rồi muốn làm gì thì làm sau nhưng anh ấy lại phải lao ngay vào công việc và phải làm xong rồi mới đi tắm. Hôm nào công việc nhiều, làm xong đã khuya thì anh để tới sáng dậy sớm tắm luôn. Chỉ là những chuyện lặt vặt như vậy nhưng lúc mới kết hôn, chúng tôi cũng phải khó khăn mới thích nghi được.

Mỗi khi "có chuyện", vợ chồng chị chấm dứt tình trạng "chiến tranh lạnh" bằng cách nào?

- Thỉnh thoảng chúng tôi cũng giận nhau to đấy. Chẳng hạn như có những lần phải đưa ra một quyết định hệ trọng nào đó, chúng tôi tranh luận với nhau rất hăng, mỗi người một ý. Có khi không thống nhất được quan điểm, vợ chồng giận nhau luôn nhưng may mà không bao giờ giận lâu quá một ngày. Tôi thích cách làm lành của anh ấy. Tôi nghĩ khó có người đàn ông nào làm được như vậy. Tôi nhớ có lần xảy ra bất hòa, anh ấy giận quá bỏ ra khỏi phòng nhưng chỉ khoảng 15 phút sau thì quay trở lại và ôm tôi vào lòng. Tùy theo tình huống giận nhau mà có lần anh ấy vừa ôm vừa làm hòa hay phân tích cho tôi nghe đúng, sai. Dù tôi hay anh sai thì anh vẫn luôn làm như vậy. Tôi nghĩ hành động đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu và dễ tiếp thu ý kiến của "người kia" hơn.

Nhiều người thường nói "hôn nhân giết chết tình yêu", chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi không biết người khác thì thế nào nhưng riêng tôi chỉ thấy tình yêu tăng lên sau hôn nhân chứ không giảm đi. Hiện tại tôi đang sống cùng gia đình chồng và cảm thấy rất vui. Anh Thịnh từng nhiều lần đòi ra ở riêng nhưng tôi không chịu. Ai cũng bảo tôi lạ lùng. Thật sự sống cùng gia đình anh tôi cảm thấy thoải mái và ấm áp nên không muốn ra riêng.
 

Đánh giá Đức Thịnh trong vai trò người chồng, chị thấy anh ấy thế nào?

- Tôi không bao giờ nhìn vào những biểu hiện bên ngoài như sự ga lăng, lịch sự hay chiều chuộng của người đàn ông mà đánh giá tình yêu người ấy dành cho mình là nhiều hay ít. Khi muốn chinh phục người phụ nữ thì người đàn ông nào cũng làm được những điều đó. Tôi chỉ quan sát cách anh ứng xử khi có sự cố xảy ra thôi. Tôi cảm thấy rất nể phục anh. Như có lần tôi gặp phải một chuyện không phải do lỗi của tôi nhưng chuyện này đã làm cho một gia đình vì tôi mà xảy ra bất hòa. Đó chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ nhưng khiến tôi rất bối rối vì không sao thanh minh được.

Lúc đó anh Thịnh đã đứng ra giải thích, làm chứng giúp tôi. Nhìn cách anh ấy nói chuyện chững chạc với những người lớn tầm hơn 50 tuổi, tôi cảm thấy rất tin tưởng và biết rằng chỉ có tình yêu mới giúp anh ấy chịu được chuyện này. Vì lần rắc rối này cũng có ảnh hưởng không tốt đến anh. Thế mà anh ấy đã đứng ra giải quyết êm thấm cho tôi vụ việc đó. Không chỉ có uy với riêng tôi, với gia đình nhà chồng, anh Thịnh tuy là con út nhưng lại được các anh chị thương và nể nhất. Anh luôn có cách giải quyết mọi việc rất hay. Do đó, mọi người thường nhường quyền quyết định cho anh mỗi khi có chuyện quan trọng.

Thấy chị kể nhiều về những ưu điểm của chồng, vậy khuyết điểm của chồng chị là gì?

- Tật xấu của anh ấy thì nhiều lắm. Anh ấy bên ngoài có vẻ chững chạc, chỉn chu thế thôi chứ ở nhà thì lại vụng về và hay quên. Trong công việc có thể anh là số một, anh nói gì tôi cũng nghe theo nhưng riêng trong đời sống thường ngày thì... chưa chắc.

Bây giờ chị đã mang thai, Đức Thịnh dành thời gian chăm sóc chị như thế nào?

- Anh Thịnh bận rộn nên tôi cũng không cần anh phải làm gì, chỉ muốn anh được nghỉ ngơi. Anh Thịnh rất thích được vợ pha nước trái cây cho uống. Bật mí là tôi pha nước trái cây rất ngon (cười). Khi có thời gian rảnh tôi thường pha nước cho anh ấy. Tuy đã mang bầu ba tháng nhưng tôi không thấy có biểu hiện thai nghén hay khó chịu, mệt mỏi như nhiều người thường nói. Có lẽ nhờ vậy mà anh Thịnh cũng yên tâm, đỡ phải lo cho vợ nhiều.

Một ngày bình thường của gia đình chị diễn ra thế nào?

- Một ngày của chúng tôi luôn bắt đầu từ sáng sớm như các nhân viên văn phòng hay công chức nhà nước, chỉ khác là kết thúc vào đêm khuya. Ít khi nào chúng tôi được ngủ trước 12 giờ đêm. Cả hai chúng tôi mỗi người một việc, trừ khi nào có lịch diễn chung thì mới được gặp nhau thường xuyên. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên thăm hỏi nhau qua điện thoại, khi có thời gian rảnh thì hai người lại chỉ muốn dành thời gian riêng cho nhau. Dù bận rộn nhưng vợ chồng tôi không cảm thấy xa cách gì cả.
 
Theo Ngôi sao
 

GIA ĐÌNH SAO

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 7 phút trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 22 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 22 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top