Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (81- 4): Đường chân trời trong mơ

Thứ sáu, 09:39 25/09/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều đêm Tuấn nằm mơ thấy mình đã tới đường chân trời. Tuyệt vời quá. Các nàng tiên xiêm áo lộng lẫy, vừa nhảy múa vừa chạy tới đón Tuấn. Họ tặng cậu một viên ngọc bích to như quả trứng vịt, xanh màu nước biển và lấp lánh sáng.

Cả chị Hằng Nga cũng đến đón Tuấn. Chị đi cùng chú Cuội. Chú Cuội cho Tuấn một quả đào tiên: “Cậu ăn trái đào này sẽ bất tử. Tớ lên đây, nhờ ăn một trái đào tiên mà trẻ mãi cho đến tận bây giờ”. Hóa ra câu chuyện chú Cuội ngồi gốc cây đa là có thật. Khi tỉnh giấc mơ, Tuấn vọt khỏi giường chạy ngay ra sân, ngửa mặt nhìn lên trời, ngỡ như các nàng tiên vừa bay lên ở đâu đó.

Bố và anh trai chuẩn bị đồ nghề để ra khơi đánh cá. Tuấn thầm hỏi: “Sao người lớn không dong thuyền đến thẳng đường chân trời nhỉ? Bây giờ thuyền chạy bằng máy, cứ nổ máy lên, nhằm hướng đông lao tới là đến đường chân trời chứ có tốn nhiều sức lắm đâu. Đường chân trời nhìn thấy rất rõ. Còn rõ hơn cả đỉnh núi Động Thờ. Núi Động Thờ luôn mờ ảo trong mây, còn đường chân trời thì thấy rõ mồn một. Cậu ao ước sẽ có một ngày được theo bố và anh trai ra khơi đánh cá. Lúc đó chắc đường chân trời sẽ gần lắm, ít nhất cũng gần hơn đường lên núi Động Thờ. Cậu gạ bố: “Chủ nhật tới, bố cho con đi đánh cá với nhé”. Bố Tuấn xì một tiếng rõ to: “Mày phải ăn hết ba bồ thóc nữa mới đi đánh cá được. Còn bây giờ thì đi nạo ngao. Chủ nhật nạo ngao cả ngày cho mẹ mày bán để lấy tiền đóng học phí và mua sách vở cho mày”. Thế là Tuấn hết hy vọng.

Một lần nhìn thấy mặt trời nhô lên trên biển đã gây một ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ trong Tuấn và chắp cánh bao ước mơ. Cậu ao ước được ngắm kỳ quan có một không hai này một lần nữa, nhưng khó quá vì cậu hay ngủ dậy muộn. Một tối thứ Sáu, Tuấn để chuông đồng hồ báo thức lúc 3h sáng. Chuông reo, cậu vọt dậy rửa mặt vội vã rồi chạy một mạch ra bãi biển, hồi hộp đứng chờ mặt trời lên. Nhưng hôm đó mặt biển đầy sương mù. Khi sương tan thì mặt trời đã lên cao quá một con sào rồi. Hôm sau cậu vẫn để chuông 3h và ra biển đứng chờ. Hôm đó trời trong biển không có sương mù, nhưng mặt trời vọt lên trên biển như một quả bóng màu hồng hết sức bình thường chứ không kỳ vĩ và rực rỡ như lần trước. Hóa ra cảnh tòa lâu đài hình cầu mà cậu nhìn thấy hôm trước là rất hiếm hoi, may mắn lắm mới bắt gặp. Nó phụ thuộc vào sức hút, vòng quay của trái đất và sức dội của những cơn sóng lừng ngoài đại dương nên không phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng cái kỳ quan ấy của vũ trụ. Nhưng chỉ vì được trông thấy có một lần nên Tuấn nghĩ rằng cái kỳ quan hùng vĩ ấy là trời ban cho cậu, như bụt đã ban xiêm áo, hài hoa và ngựa hồng cho cô Tấm ngày xưa. Cậu hoàn toàn tin rằng ông Bụt của cô Tấm là hoàn toàn có thật và nàng tiên gặp Từ Thức ở Bích Động ngày xưa cũng là có thật. Chắc chắn là nàng tiên ấy đã từ đường chân trời bay lên, khi xuống Bích Động tắm thì gặp Từ Thức. Chao ôi, đường chân trời sao mà bí mật và quyến rũ thế.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Top