Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (81- 23): Đổ thêm dầu vào lửa

Thứ hai, 08:27 09/11/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Buổi trưa, Lai lại gọi điện cho Bảo Châu. Chỉ một việc này thôi, Bảo Châu cũng biết rằng bà Lai đang sục sôi tim gan.

“Nghe nói em đang mang bầu phải không?”. “Sao chị biết tài thế?”. “Chuyện gì tôi cũng biết hết. Cái thai trong bụng cô là của ai?”. “Chị có cần biết kỹ thế không?”. “Tôi cần phải biết, vì người ta nói rằng đó là con của chồng tôi”. “Nếu đúng như thế thì sao?”. Lai không còn giữ được bình tĩnh nữa: “Mày dám nói với tao như thế hả. Mày quyến rũ chồng tao. Định cướp chồng tao nhưng không xong đâu”. Bảo Châu nghĩ rất nhanh. “Đã đến nước này thì nói toẹt ra cho nó vuông. Và cô nói với Lai giọng rất bình tĩnh: “Chị nghe cho kỹ này. Tôi không quyến rũ chồng chị mà chồng chị tán tỉnh, mua chuộc tôi bằng tiền. Dần dần, tôi nhận thấy anh ấy yêu tôi thật lòng. Anh Tuấn không yêu chị nữa mà chỉ yêu tôi thôi. Đêm nào anh ấy cũng ôm ấp tôi và nói sẽ ly hôn chị để cưới tôi”. Giọng Lai rít qua kẽ răng: “Này, con đĩ. Chồng tao chỉ xem mày như cave thôi. Yêu đương gì”. “Chị không biết sao. Cái con cave này đêm nào cũng ngủ với chồng chị và đang mang giọt máu của chồng chị trong bụng. Nói để chị mừng, là con trai nhé, chứ không phải vịt trời đâu”. Lai tức nghẹn cổ, không nói thêm được lời nào.

Buổi chiều Lai mời ông Thanh đến và hai bác cháu đóng cửa bàn chuyện riêng với nhau. Lai vừa khóc vừa kể với ông Thanh tất cả sự thật. Và ông Thanh nói: “Cháu phải hết sức bình tĩnh. Đàn ông thường có tính tham. Ngoài tính tham, thằng Tuấn lại còn có tính liều, việc gì cũng dám làm. Dẫu sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Để bác bảo thằng Tuấn về xin lỗi cháu. Và cháu nên tha thứ cho nó. Con kia đã có thai rồi, lại là con trai. Bố mẹ chồng cháu mà biết đấy là con của Tuấn, gia đình sẽ không làm căng với thằng Tuấn đâu. Họ sẽ chăm sóc con kia cho tới khi mẹ tròn con vuông rồi đón cháu về nuôi. Dù sao thì con kia cũng có công mang thai 9 tháng 10 ngày và đẻ cho thằng Tuấn đứa con trai. Cách ứng xử của cháu lúc này là phải hết sức khôn khéo, phải nhu chứ không được cương. Cháu hãy ứng xử với con kia như một người chị cả lo lắng và chăm sóc đứa em đang mang thai. Hãy đối xử với nó thật bình tĩnh, nhân hậu, gửi cho nó một khoản tiền để dưỡng thai và sinh nở. Con chồng cũng là con mình. Phải ứng xử như thế mới không tan vỡ gia đình. Còn nếu cháu làm căng thì gia đình sẽ tan vỡ và có khi cháu sẽ mất chồng”. Ông Thanh đã nói rất đúng. Nếu khôn khéo thì Lai phải ứng xử như vậy. Nhưng Lai đang sôi máu. “Như thế là bác cũng bênh nó. Nếu cháu ứng xử như bác nói thì con kia sẽ cưỡi lên đầu lên cổ cháu. Rồi chúng nó sẽ cặp kè với nhau, hú hí đú đởn với nhau và cháu sẽ bị gạt ra rìa. Như thế là cháu mất chồng, lại còn mất cả đống tiền nữa. Cháu sẽ không thí cho nó một xu nào hết. Điên tiết cháu sẽ kéo quân ra nện cho nó một trận”. “Cháu không được làm như thế. Người ta bụng mang dạ chửa. Nếu cái thai có chuyện gì thì cháu sẽ phải ngồi tù và cơ ngơi này sẽ tan hết. Con kia cũng không vừa đâu. Cháu nóng nảy là hỏng việc”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Top