Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (74 - 11): Một cô gái đã nhặt được tôi

Thứ sáu, 09:23 27/03/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Cuộc chiến đấu quá quyết liệt, khẩn trương khiến tôi có rất ít thời gian để viết thư cho mẹ. Nhưng như thế cũng có mặt tốt của nó. Bặt tin tôi hẳn Nguyệt cũng sẽ thôi hy vọng.

Nhưng số phận trớ trêu lại dẫn tôi rẽ sang một nẻo khác. Sau một trận đánh rất ác liệt, máy bộ đàm của chúng tôi bị bom dội hỏng, chúng tôi mất liên lạc với sở chỉ huy cấp trên. Từ hầm chỉ huy của trung đoàn trưởng, hai quả pháo hiệu xanh vọt lên. Theo phương án tác chiến, như thế là tôi phải trực tiếp lên sở chỉ huy trung đoàn để báo cáo về trận đánh vừa qua. Tôi cắt rừng đi bộ. Đi được nửa đường thì nghe tiếng máy bay Mỹ ầm ào trên đầu. Rồi một tiếng bom nổ ầm phía trước. Tôi ngã xuống, một bên chân phải tê dại, máu đang chảy ra đầm đìa.

Ở chiến trường, cứ khoảng nửa giờ sau khi có tiếng bom là thanh niên xung phong sẽ đi kiểm tra đường xem có người bị thương, bị hy sinh không, đường có bị tắc không. Tôi nghe tiếng một người con gái hỏi lớn: “Có ai bị thương không?”. Tôi rút khẩu súng ngắn bên hông, bắn 2 phát lên trời. Theo quy định ở chiến trường, nghe 2 phát súng là có người bị thương, 3 phát là có người chết, 4 phát là đường bị tắc. Lập tức người con gái ấy chạy đến, băng vết thương cho tôi và cõng tôi về hang trung đội thanh niên xung phong. Em pha một bát bột trứng gà đóng hộp cho tôi uống và nói: “Anh uống bát trứng để lấy sức, chuẩn bị cắt lọc vết thương. Phải loại bỏ bằng hết phần thịt đã hoại tử, nếu không sẽ rất nguy hiểm”. Người con gái đó nói tiếng Nghệ Tĩnh nên tôi thấy rất gần gũi. Em tên là Dương Thị Hoán, quê ở Hương Sơn. Từ lâu tôi đã nghe đồn là gái Hương Sơn đẹp, bây giờ tôi mới biết. Quả tiếng đồn không ngoa. Hoán khá xinh đẹp. Nước da trắng. Cặp mắt đen thăm thẳm, hơi lơ mơ xanh ở vùng lòng trắng mắt. Mái tóc đen, dài, buông xuống tận khuỷu chân. Sau khi đã cắt lọc vết thương cho tôi, Hoán cùng chị em trong trung đội cáng tôi về bệnh xá của mặt trận. Sau khi khám vết thương của tôi, bác sĩ nói: “Mấy cô thanh niên xung phong thật giỏi. Nhờ được cắt lọc vết thương cẩn thận nên chúng tôi có thể giữ được cái chân của anh, không phải cưa”. Điều này khiến tôi mừng rỡ và vô cùng biết ơn Hoán.

Thỉnh thoảng Hoán lại đến bệnh xá thăm tôi, mang theo đường, bột trứng và đôi khi có cả vài điếu thuốc lá, không biết em kiếm được ở đâu. Thấy tôi có thể nhúc nhắc đi được từng quãng ngắn, Hoán tếu táo hát: “Anh vẫn còn chân. Chưa bị cưa chân nào”. Thật ra đó là bài hát Anh vẫn hành quân của Huy Du: “Anh vẫn hành quân. Trên đường ra chiến dịch”. Hoán nói với tôi: “Anh là chàng trai em nhặt được dọc đường chiến tranh. Nhưng không ngờ cái của rơi này lại đẹp trai thế”. Rồi Hoán dìu tôi ra bờ suối ngồi cho thoáng để tránh mùi cồn của bệnh viện. Chúng tôi ngồi trên phiến đá. Bên bờ suối, một đàn bướm vàng đang chấp chới bay lượn. Hoán búng ngón tay xuống dòng nước mát như muốn xóa đi gương mặt của hai chúng tôi soi xuống dòng suối. “Hình anh và em dưới đáy nước như ảnh chụp chung vậy. Em xóa đi để sau này khỏi tiếc”. “Không sao đâu. Dòng nước sẽ xóa đi hết. Người yêu của em không trông thấy đâu mà ghen”. “Người yêu ở đâu? Cả trung đội toàn là con gái. Anh là chàng trai duy nhất em nhặt được”. “Rồi ít hôm nữa em sẽ quên ngay cái của rơi vãi này thôi mà”.   

 (Còn nữa)

Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 17 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 2 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 21 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top