Phần 1: Ông chú họ thành đạt
Khi 5.000m2 đất bị thu hồi và 11 công trình xây dựng bị cưỡng chế tháo dỡ, hàng trăm tỷ đồng tan thành cát bụi, Hà đã gọi điện thoại cho bố nuôi và nức nở: "Con chết rồi bố ơi!". Người Việt có câu: "Của thiên trả địa". Câu này đối với Hà hoàn toàn chính xác.
Từ một cuốn sổ đỏ mượn của bố mẹ đẻ, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình và đầy hiệu quả của bố nuôi, Hà đã nhảy vọt nhiều bước để trở thành một bà chủ có máu mặt trong giới kinh doanh địa ốc. Nhờ bố nuôi mà Hà mua được những căn hộ chung cư rất đẹp với giá gốc rồi sau đó bán trao tay với giá “trên trời”, có căn hộ mua 800 triệu đồng, bán 2 tỷ đồng, có căn hộ mua 1,2 tỷ đồng, bán 3,5 tỷ đồng. Cũng nhờ bố nuôi mà Hà có những “thông tin vàng” về quy hoạch. Các dự án ở nước ta, nhất là những dự án về giao thông và xây dựng đô thị luôn là cái bánh ngon khổng lồ. Một khu đất nông nghiệp, giá rẻ như bèo nhưng bỗng dưng một con đường lớn chạy qua thì trở thành tấc đất, tấc vàng. Một vùng đồi đất đỏ, chằng chịt cây dại, “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, nhưng được chọn cho một dự án xây dựng đô thị thế là giá đất tăng ngút trời. Những thông tin đó quý hơn cả vàng.
Nhưng thông tin chỉ “đẻ” ra vàng khi nó còn là tuyệt mật, chỉ rất ít người biết. Còn khi bản đồ quy hoạch và sơ đồ dự án đã được vẽ lên pa nô, trưng bầy ở những nơi công cộng cho toàn dân xem, thì đó là thông tin “thiu thối”, không “đẻ” ra một xu lợi nhuận nào nữa. Bố nuôi đã rỉ vào tai Hà những thông tin tuyệt mật về quy hoạch để cô chủ xinh đẹp lao vào “cuộc chiến” đất đai, với phương châm: "Giành lấy, cướp lấy". Buôn đất theo kiểu của Hà là “nhất bản vạn lãi”. Hà có cả một công ty chuyên kinh doanh địa ốc, bao gồm các kỹ sư, các chuyên gia kinh tế và cả một đội ngũ đầu gấu làm nhiệm vụ bảo kê. Vì thế Hà đã “đánh” là thắng, mảnh đất nào cô Hà đã hỏi mua mà không bán thì không ai dám mua nữa, cuối cùng chủ đất lại phải năn nỉ cô Hà mua hộ với giá rất bèo, đó gọi là hình thức ép bán.
Trong một lần đi viếng đám ma một người trong họ, Hà gặp một ông “sếp” tóc hoa râm, đi một chiếc Mercedes đen, bóng loáng. Vốn là người rất giỏi lợi dụng người khác, Hà biết ngay rằng ông “sếp” cùng họ này, mình nên tiếp cận và làm quen, càng thân thiết càng tốt. Ngay từ câu chào đầu tiên, Hà đã ngầm bày tỏ nguyện vọng cầu thân: "Cháu chào chú ạ! Thật vinh hạnh khi trong họ ta có một người thành đạt lớn như chú và đây chính là chỗ dựa tin cậy của con cháu trong họ”. Kèm theo lời nói là một nụ cười mê hồn, một ánh mắt đong đưa, ẩn chứa nhiều cám dỗ. Ông “sếp” lớn cũng là người tinh đời: "Chú cũng không ngờ rằng trong họ ta lại có một cô gái xinh đẹp đến thế này”. Ngay sau đó là cái bắt tay thân mật của “sếp” và một tấm danh thiếp làm bằng nhựa cực sang mà không phải ai cũng được cầm trong tay. Trước mặt ông chú họ, Hà đã đặt một cái hôn lên tấm danh thiếp của ông, cùng một cái liếc mắt tình tứ. Nghĩa là cô chủ động đẩy mối quan hệ chú cháu trở nên ngày một mật thiết hơn. Ông chú cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Hễ rỗi là ông gọi điện thoại cho cô cháu họ, lúc thì đi ăn đặc sản, lúc thì đi pic ních ở đâu đó. Đi tới đâu và nói với ai ông chú cũng giới thiệu về Hà với một câu rất tình cảm: "Đây là con gái tôi”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ GIA ĐÌNH"
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
|
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
|
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
|