Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thâm cung bí sử" (67-4): Lực sĩ mà không phải lực sĩ

Thứ hai, 09:54 18/08/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Bảo Khánh véo ngực chồng: “Anh nói đi chứ. Có phải là đàn ông không?”. Luân không nói, nằm im ro. Anh biết nói gì với vợ trong tình huống này. “Nói đi. Tại sao như vậy? Hay là đổ hết cho gái công trường rồi!”.

Luân vẫn im lặng, nhắm mắt vờ ngủ. Bảo Khánh trở mình, làm như vô tình chạm vào phía dưới thắt lưng của chồng. Cô không thấy gì cả. “Anh không có à?”. Luân vẫn im lặng. Cáu tiết, Bảo Khánh ngồi phắt dậy và với một động tác nhanh, dứt khoát, cô kéo phăng cái quần của chồng xuống tới đầu gối. Chồng cô rõ ràng là có cái đó, nhưng nó ỉu xìu. Cô bật khóc. “Nói đi. Anh bị làm sao? Bất lực à?”. Luân lúng búng: “Nằm xuống ngủ đi em! Anh mệt quá”. “Mệt gì. Cả ngày hôm nay anh có phải làm việc đâu. Nhưng thôi, em cho nợ, mai truy lĩnh”.

Rồi đêm mai vẫn thế. Luân phải thú nhận là anh bị bất lực. “Thế thì anh lấy vợ về làm cảnh ư? Em không chịu được đâu. Phải tích cực chữa đi. Tốn bao tiền cũng phải chữa”. “Người ta nói muốn chữa được thì phải có âm, có dương, nghĩa là phải có vợ bên cạnh. Khi được quân bình âm dương thì thuốc mới có tác dụng”. Bảo Khánh thở dài: “Trời ạ! Sao anh không nói sớm để tôi phải khổ như thế này!”.
 
Nhưng người ta nói cưới vợ rồi uống thuốc là sẽ khỏi. Anh muốn có vợ, muốn có con”. “Cũng phải thế nào mới có con được chứ. Chẳng nhẽ tôi đẽo củ chuối đặt vào mà sinh con được sao!”. “Cùng lắm thì vợ chồng mình đi bệnh viện. Như thế vẫn có con”. “Anh chẳng biết gì cả. Đi bệnh viện thì cũng phải cần một giọt máu của anh mà anh thì không có. Chẳng nhẽ xin người khác”.

Một đêm không ngủ dài như nửa cuộc đời. Bảo Khánh nằm mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Cô suy nghĩ nhiều lắm. Mang tiếng là đã có một đời chồng nhưng cô chưa một lần được làm vợ. Lại nhớ hôm đi Hang Rồng, có bà đã nói một câu như tiên tri: “Lực sĩ chưa chắc đã khỏe”. Bây giờ cô biết làm sao đây?

Hôm sau Bảo Khánh đến nhà chị gái thứ hai. Không có chuyện gì mà chị em gái không thể nói được với nhau. Bà chị tỏ ra trải đời hơn. “Chị biết một ông lang có bài thuốc Nam tử tráng dương hồi xuân rất hiệu nghiệm. Nhiều người bị như chú Luân, uống thuốc này đã khỏi và con cái đề huề. Chị sẽ đi lấy thang thuốc ấy cho em. Em phải sắc kỹ, đổ vào chai loại 2 lít để chú ấy mang theo và uống thật đều. Còn trước mắt, em cứ mua cho chú ấy vài viên Viagra. Tạm thời phải xử lý như thế”. “Chị nói như đúng rồi ấy. Viagra thì cũng phải có cái gì đó mới được chứ. Nó là thuốc kích thích mạnh, nhưng không thể kích thích vào con số 0. Em đang chết dở đây. Có thể phải ly hôn, chứ không thể ôm mãi một ông chồng bất lực”. “Đừng nói nhảm. Ly hôn thì hay ho gì. Cứ tích cực chữa bệnh cho chồng đi đã. Xem thế nào rồi mới tính sau”.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 

(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 3 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 21 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top