Trong gia đình, ai là thủ lĩnh? Đây là vấn đề đòi hỏi phải có sự lựa chọn chính xác. Nếu người kiếm được nhiều tiền hơn làm thủ lĩnh gia đình thì đồng nghĩa với việc đồng tiền làm thủ lĩnh. Nhưng đời sống hôn nhân và hạnh phúc gia đình lại không chỉ cần có tiền. Nhiều khi những vấn đề khác mới thật sự quyết định sức bền của gia đình. Song trong cơ chế thị trường, lại có nhiều người không nhận ra điều này.
Và cuộc đời dữ dội của chị Nguyên Hạnh rất đáng để chúng ta suy nghĩ.
Phần I- Tình yêu như lửa cháy
Nguyên Hạnh gặp Tuấn Tài ở Sơn La. Lúc đó, Nguyên Hạnh là cô giáo vùng cao, còn Tuấn Tài là họa sĩ trẻ, đi điền dã để ghi chép bằng những ký họa.
Tuấn Tài đã vẽ bức chân dung Nguyên Hạnh bằng chì than. Anh đã bắt đúng thần của cô giáo vùng cao này để đưa vào bức ký họa của mình. Đó là đôi mắt cực sáng, đầy nghị lực và cái trán dô bướng bỉnh. Anh họa sĩ trẻ ở nhờ trong khu nội trú của trường tiểu học, nơi Nguyên Hạnh đang dạy, vì thế mà họ quen nhau. Khi Tuấn Tài về Hà Nội, lá thư đầu tiên anh nhận được của Nguyên Hạnh chỉ vẻn vẹn có 4 câu thơ:
“Chưa có anh ở đời
Hồn em là tẻ nhạt
Khi có anh ở đời
Tim em thành tan nát”.
Có lẽ đó không phải là 4 câu thơ của Nguyên Hạnh, vì chưa ai thấy cô làm thơ bao giờ. Chắc Nguyên Hạnh mượn 4 câu thơ của một thi sĩ nào đó để nói hộ lòng mình. Nhưng chính 4 câu thơ này đã gọi Tuấn Tài trở lại Sơn La với trái tim bốc lửa.
Hai người rủ nhau vào rừng, bẻ măng hái nấm và vật lộn trên những đám lá khô sột soạt rồi cùng tắm chung ở cái thác có cái tên rất phụ nữ - thác Dải Yếm. Rồi Nguyên Hạnh mang thai. Khi cô viết thư báo tin vui cho Tuấn Tài thì không có hồi âm. Cả 7 lá thư cô gửi đi đều chìm trong yên lặng. Cô sinh một bé trai kháu khỉnh, nhưng sau khi sinh, cô bị một trận sốt rừng và bị mất sữa.
Lương giáo viên tiểu học không đủ để Nguyên Hạnh mua sữa cho con và phụng dưỡng người mẹ già cô đưa từ Thái Bình lên. Nhìn đứa con trai gầy teo tóp và có biểu hiện suy dinh dưỡng, trái tim của Nguyên Hạnh như se thắt lại. Bây giờ thì cô hiểu rằng nếu chỉ tình yêu không thôi thì không thể có một gia đình đúng nghĩa. Trước đây, cô coi tình yêu là trên hết. Còn bây giờ cô thấy đồng tiền là to.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|