Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thâm cung bí sử" (28-4): Em sẽ bên anh suốt đời

Thứ tư, 09:58 05/09/2012 | Gia đình

GiadinhNet - “Từ ngày có cô, anh Ngọc không đoái hoài gì đến tôi nữa. Đêm anh ấy uống cà phê, đốt thuốc lá mù mịt và nói chuyện điện thoại với cô hàng tiếng liền.

 
Tôi biết trái tim anh ấy đã hoàn toàn thuộc về cô rồi. Cũng đúng thôi, trái tim đó chưa bao giờ thuộc về tôi. Tôi không nên giữ cái gì không thuộc về mình. Và tôi đã đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Trả lại tự do cho anh ấy cũng là một cách đền ơn của tôi.

Trước đây để đền ơn, tôi đã làm vợ anh ấy và sinh cho anh ấy 2 đứa con trai. Người ta nói không nên trả ơn bằng tình yêu, nhưng lúc đó tôi có gì đâu, ngoài thân xác một người con gái. Tôi tưởng rằng không yêu cứ sống với nhau rồi sẽ có tình yêu. Nhưng thời gian vừa qua cho tôi thấy rằng mình đã nhầm, tình yêu không đến với chúng tôi mà đến với cô”- người phụ nữ ấy nói với Hồng Hà với thái độ hết sức bình tĩnh.

Còn Hồng Hà thì xúc động đến bật khóc. “Em xin lỗi chị. Lúc đầu em không biết là anh Ngọc đã có vợ và 2 con, khi biết ra thì đã muộn rồi. Chị ra tòa rút đơn về đi. Em không lấy anh Ngọc đâu. Anh ấy mãi mãi là của chị”. “Cô không có tội cướp chồng người khác. Tình yêu là thứ không ai cướp được, cũng không thể bố thí mà có. Theo pháp luật thì anh ấy bây giờ vẫn là của tôi nhưng chỉ là cái xác thôi. Không gì tệ hơn hai người sống chung với nhau mà không có tình yêu. Nếu cô không lấy anh Ngọc thì anh ấy sẽ phải sống một mình, vì tòa sắp xử rồi”.

Sau khi vợ Ngọc ra về, Hồng Hà chạy về phòng riêng, gọi ngay cho Ngọc. Cô kể lại toàn bộ câu chuyện vợ Ngọc nói với cô và kết luận: “Dù sao em vẫn có mặc cảm rằng mình có lỗi. Nhưng chuyện đã như thế rồi, không biết làm sao được nữa, không sửa sai được, không thay đổi được. Từ nay em sẽ bên anh suốt đời”. Ngọc nói: “Thật vô cùng khó khăn khi anh ký vào tờ đơn xin ly hôn ấy. Anh thương vợ con vô cùng và lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi. Nhưng anh yêu em!”.

Tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Ông bác sĩ và các bạn đồng nghiệp lấy lý do Ngọc đã có vợ con để phản bác tình yêu của Hồng Hà, nói rằng cô không được cướp chồng người khác. Nhưng giờ thì Ngọc đã thành người tự do và tờ giấy giá thú kia không còn hiệu lực ngăn trở tình yêu của hai người nữa. Mọi người quay sang chê Hồng Hà là mù quáng, ngu dại, yêu Ngọc là cô đã vứt bỏ tương lai của mình.

Nhưng trong tình yêu thế nào là khôn, thế nào là dại? Yêu là dâng hiến hết mình, cho nhau tất cả. Đã tính toán được mất, thiệt hơn thì không phải là tình yêu nữa mà là một thương vụ mua bán tình cảm dựa trên vật ngang giá chung. Những phân tích, chê bai của mọi người rất xa với khái niệm tình yêu đích thực nên không thuyết phục được Hồng Hà. Cô nghe mọi người nói tất cả với thái độ im lặng tuyệt đối và cũng từ chối tuyệt đối.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 16 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top