Càng ngày, ông già càng chăm đi nghe hát quan họ hơn. Về nhà, nhiều hôm thấy ông già ngồi thẩn ra, không biết bố nghĩ gì, lo lắng điều gì. Thỉnh thoảng tôi lại dúi cho ông già một ít tiền, khi vài triệu, lúc dăm trăm nghìn. Trước đây mỗi khi con cái cho tiền, bố tôi không bao giờ cầm, ông nói: “Bố có lương hưu rồi, có tiêu vào việc gì đâu mà các con phải cho bố tiền”. Nhưng bây giờ, hễ con cái cho tiền là bố nhận.
Rồi một hôm, ông già gặp riêng tôi, bàn việc bán mảnh đất ở Mỹ Đình. Ngày còn đi làm, ông già đã nhanh tay mua được một sào đất ở làng Mỹ Đình. Đó là một bài toán kinh tế cực kỳ chính xác và nhạy bén. Nửa năm sau khi bố tôi mua mảnh đất đó, Nhà nước quyết định xây dựng khu đô thị Mỹ Đình. Giá đất Mỹ Đình tăng đến chóng mặt. Nếu lúc đó bán ngay 360m² đất ở Mỹ Đình thì sẽ có một món tiền rất lớn. Nhưng ông già chưa có kế hoạch gì để phải huy động một khoản tiền lớn nên chưa muốn bán đất.
Tiền càng để càng mất giá. Còn đất thì càng để càng có giá. Không ngờ thị trường BĐS 2 năm gần đây bị đóng băng, giá nhà đất xuống ầm ầm. Nhưng không hiểu vì sao bố tôi lại muốn bán đất. Ông già nói: “Ngôi nhà này và mảnh đất ở Mỹ Đình là tài sản chung của bố và mẹ. Giờ mẹ mất rồi, đương nhiên các con được thừa kế phần của mẹ. Số tiền bán mảnh đất đó, chia làm 2 phần, một nửa là của bố, một nửa là của mẹ. Đúng ra trong một phần của mẹ, bố cũng được hưởng thừa kế, nghĩa là số tiền đó chia làm 4 phần, các con mỗi đứa 1 phần và bố 1 phần. Nhưng thôi. Cũng không ai mang được tiền xuống mồ, nên bố không lấy chỗ đó mà cho các con hưởng”. Ông già đã nói rất chính xác và rất đúng luật thừa kế nên không phải bàn thêm gì nữa. Chỉ cần gọi 2 cô em về, họp gia đình, lập biên bản, mọi người ký vào, thế là ông già đã có thể bán đất.
Nhưng giá đất bây giờ đang xuống. Vả lại không biết ông già cần tiền vào việc gì mà lại muốn bán đất? Tôi nói: “Giá đất đang xuống, bố ạ! Bán đất bây giờ coi như đổ tiền đi. Con đang có tiền, để đầu tư vào việc lớn thì không đủ nhưng để tiêu pha thì lại quá thừa. Nếu bố cần tiền làm việc gì thì cứ lấy tiền của con. Còn mảnh đất ở Mỹ Đình thì để chờ một thời gian nữa, khi thị trường nhà đất ấm lên hãy bán”. Ông già ngồi im lặng rất lâu.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng