Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (192 - 1): Người mẹ đánh giày

Thứ năm, 06:48 03/10/2019 | Gia đình

GiadinhNet - Nhà tôi ở gần một cây cầu vượt trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Các buổi chiều muộn tôi thích mở hết rèm cửa ngồi nhìn những người đi qua cầu vượt.

Nếu chỉ nhìn không thôi thì sẽ chán lắm, nhưng nếu chịu quan sát, nghĩa là phân tích phong thái, tâm thế, thân phận của mỗi người thì sẽ thấy thú vị. Một anh chàng còn trẻ chạy một mạch qua 33 bậc cầu thang rồi sải bước rất nhanh trên cầu, khi đi xuống cũng chạy một mạch 33 bậc cầu thang. Ngày nào tôi cũng thấy anh ta chạy như vậy. Có lẽ anh ta mới cưới vợ và mới được bố mẹ cho ra ở riêng. Người vợ trẻ đang chờ anh ở nhà và những công việc cuối ngày cũng đang chờ anh ở nhà. Đoán như vậy, một hôm tôi bí mật chờ anh ta ở đoạn cuối cầu vượt và lặng lẽ đi theo sau anh ta một quãng. Đúng là cô vợ trẻ đang đứng chờ chồng trước cửa, với nụ cười tươi rói trên môi.

Vội vã hơn anh chồng trẻ này là một người mẹ đánh giày. Bà qua cầu vượt vừa đi vừa chạy. Giờ này ở nhà hàng bia hơi phía bên kia đang đông khách, bà phải đến nhanh cho kịp. Có thể bà sẽ đánh được vài ba đôi giày. Bà đánh giày ở đây cho tới 21h khi nhà hàng đóng cửa và không còn khách uống bia nữa. Lúc này bà xăng xái thu dọn cốc bát, lau bàn, quét nhà hàng như một nhân viên chính thức ở đây. Để trả công cho bà, các cô nhân viên nhà hàng dồn những đĩa thức ăn thừa của khách vào một chiếc túi, gồm những miếng đậu rán, những miếng thịt quay vàng rộm, những đầu cánh gà luộc xương xẩu. Nhà hàng cho bà những thứ đó. Bà bỏ túi thức ăn vào giỏ xe và vội vã đạp về nhà. Gọi là nhà nhưng đó là một căn phòng trọ rộng 16m2 bà thuê ở làng Phùng Khoang. Hai con trai của bà đã nấu cơm luộc rau xong. Bà về, nhanh chóng làm nóng lại túi thức ăn được mang từ nhà hàng về. Và thế là ba mẹ con có một bữa cơm tối không đến nỗi thiếu thức ăn. Hai con của bà là hai anh em sinh đôi, đang học tại Trường ĐH Thủy Lợi. Cơm xong khi hai con ngồi học bài thì bà ngồi cẩn thận kiếm lại số tiền kiếm được trong ngày rồi bỏ vào cái hòm bằng tôn có khóa cẩn thận. Tôi là khách đánh giày quen của bà nên tôi biết hoàn cảnh của bà. Tên bà là Hân, quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Chồng bà bị biến chứng tiểu đường, mắt mờ, khớp gối sưng to đi lại rất khó khăn. Ra Hà Nội kiếm sống bà Hân phải nhờ bà mẹ chồng đã gần 80 tuổi trông nom chồng. Vì thế, cứ Chủ nhật tuần cuối tháng bà Hân lại cử một cậu con trai về quê thăm bà, thăm bố và đưa tiền ăn cho hai người. Một mình bà với bộ đồ đánh giày, đạp xe đi khắp các phố ở quận Thanh Xuân, đến tất cả các nhà hàng, tiệm cà phê để đánh giày và nuôi bốn miệng ăn, thêm bà Hân nữa là năm. Vì thế lúc nào bà cũng tất bật. Tuy vậy bà luôn ăn mặc sạch sẽ và mời khách đánh giày với nụ cười trên môi. Có lẽ chính nụ cười đó đã cho bà niềm vui sống. Nếu ủ dột than ngắn, thở dài thì bà không trụ nổi với gánh nặng gia đình oằn vai.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 34 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 3 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 21 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top