Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (112-3): Ông xe ôm nhiệt tình

Thứ bảy, 07:36 23/09/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Tuy chỉ bán giò chả, nhưng người phố tôi ai muốn ăn loại thịt gì, cô Hoa cũng mua giúp. Thịt của cô Hoa mua hộ tươi ngon, giá phải chăng và không bị giả.

Bây giờ thịt lợn nái được người ta phù phép thành thịt bò rất nhiều. Nhưng thịt cô Hoa mua ở làng của chị thì thật 100%. Bây giờ nhiều người thích ăn thịt lợn nái, nhưng rất khó phân biệt thịt lợn nái với các loại thịt lợn khác. Lợn nái không được nuôi bằng thức ăn công nghiệp nên ngon hơn và an toàn hơn. Vì thế người ta hay nhờ cô Hoa mua hộ thịt lợn nái.

Người hay nhờ cô Hoa mua thịt nhất là ông Đào, chạy xe ôm. Vợ ông Đào mất sớm, ông phải nuôi hai đứa con trai, giờ chúng đang là sinh viên đại học. Lương hưu hơn 3 triệu đồng mỗi tháng không đủ nuôi con ăn học nên ông Đào phải chạy xe ôm. Rất may là ông có bộ khung tốt, lực lưỡng và ít thấy ông ốm đau. Ông nói: “Cách tự nuôi mình và nuôi con tốt nhất là ăn uống thật tốt. Nếu tôi không khỏe, các con không khỏe thì tiền thuốc nhiều gấp 10 lần tiền cơm. Và muốn ăn tốt thì thực phẩm phải an toàn. Thịt cô Hoa mua hộ là an toàn nhất, không có chất bảo quản. Rau cô Hoa mua hộ cũng an toàn nhất. Đó là rau người làng cô Hoa trồng để ăn nên không phun thuốc sâu. Rau ăn không hết, thừa một ít thì người ta cắt bán cho cô Hoa. Có cô Hoa bán giò chả ở đây, dân phố mình được nhờ nhiều vì cô ấy nhiệt tình và thật thà”.

Rồi một hôm cô Hoa bị hỏng xe máy nên phải đi xe ôm đến phố tôi để bán giò chả. Bao giờ cũng vậy, cứ khoảng 11h là cô Hoa bán hết hàng. Hôm đó ông Đào chở cô Hoa về nhà. Hai người có một quãng đường 30km để trò chuyện. “Sao bác không kiếm một bà nào đó để làm bạn? Thấy bác vừa chạy xe vừa làm nội trợ vất vả quá”. “Tôi cũng đã có lần nghĩ đến điều đó rồi, cô ạ! Vợ tôi sinh cho tôi hai đứa con trai. Nếu bây giờ có một đứa con gái thì vui hơn, nhưng số tôi không có con gái. Đi xem tử vi, thầy nói rằng tôi toàn con trai thôi, như vậy thì lấy vợ nữa để làm gì”. “Đời oái oăm thế. Nhiều người mong con trai đỏ mắt không được, còn bác mong con gái thì không có”.

Rồi một hôm ông Đào nói với chị Hoa: “Vừa có người cho tôi một lọ mắm tôm rất ngon. Mắm tôm người ta tự làm, rất sạch sẽ và an toàn. Mắm tôm ăn với cà nén thì thật tuyệt, ăn rất tốn cơm, nhưng tôi lại không biết cà nén”. “Bác để cháu làm cho. Bác mua một cái bình gốm, rồi đun nước sôi rửa sạch và phơi thật khô. Bây giờ người ta đang lát đá xẻ hè phố Thanh Xuân. Bác kiếm một hòn đá xẻ về đẽo tròn, rửa sạch. Cháu sẽ chọn cà và muối cà hộ bác. Cà phải không già quá, không non quá mới được. Cà mua về, phơi ba nắng cho héo đi rồi vặt tai rửa sạch và đem muối. Dùng hòn đá xẻ kia để nén. Như thế vẫn chưa đủ nặng, còn phải đặt lên một bình lavie 5 lít nước nữa cơ. Bảy ngày sau thì bác có cà nén ăn rất ngon”. Sau lần cô Hoa muối hộ cà, tôi thấy ông Đào thường đón cô Hoa đi bán giò chả và trưa thì đưa về. Rồi cô Hoa mang bầu. Lần này cô mang con trai. Kết quả siêu âm cả làng cô Hoa đều biết. Cô hớn hở kể với tôi: “Phen này thì cháu thoát khỏi cái tội không biết đẻ. Anh Long cưới vợ mới, vợ có bầu và vẫn con gái bác ạ!”,

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 16 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top