Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thâm cung bí sử (10-7)": Cuộc chia tay bất ngờ

Thứ hai, 08:20 08/03/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Một tuần đầy nhớ nhung và thấp thỏm. Chưa bao giờ chàng mong ngày cuối tuần đến thế. Cũng chưa bao giờ chàng thấp thỏm lo âu đến thế.

Thâm cung bí sử phần 10: TỰ THÚ
 
“Sau khi đã từ chối mình nàng nghĩ gì và có muốn gặp lại mình nữa không, hay lại lảng tránh và lạnh nhạt? Người ta nói rằng con gái sau khi từ chối thường tìm cách lảng tránh. Với nàng, có lẽ cách lảng tránh tốt nhất là không về nhà”. Những ý nghĩ đó luôn dày vò chàng. Dù nhớ rất rõ từng ngày trong tuần nhưng sáng nào chàng cũng xé lịch. Mỗi tờ lịch bị xé đi là ngày cuối tuần sắp đến.

Sau buổi tập trên thao trường, chàng trở về với bộ quần áo lấm đầy đất đỏ và ướt đầm mồ hôi. Lúc đó, nàng đang rửa rau bên giếng nước. Nàng đón chàng bằng một nụ cười tươi khiến hai lúm đồng tiền trên má càng duyên dáng hơn. Chàng sững người vừa mừng, vừa ngượng. Mừng vì nàng không lảng tránh và đã trở về, ngượng vì chàng đã xuất hiện trước mắt nàng trong bộ dạng nhem nhuốc và mệt mỏi nhất. “Anh thay quần áo rồi đi tắm. Hôm nay đừng xuống nhà bếp ăn cơm. Nhà có giỗ, mẹ bảo anh ăn cơm ở nhà” - nàng nói như vậy, dịu dàng và thân mật. Không những thế nàng còn có quà tặng chàng, đó là một bộ dây đàn ghi ta mới tinh. Khi trao bộ dây đàn cho chàng, nàng nói: “Nó khác những bộ dây đàn khác đấy anh ạ!”. Chàng không hiểu câu nói đó, bởi bộ dây đàn này không khác gì với những bộ dây đàn chàng vẫn thường mua. Mãi sau này, khi nghĩ về nàng chàng mới lờ mờ hiểu được ý tứ mà nàng gửi vào trong bộ dây đàn tặng chàng.

 “Tâm hồn em như sợi dây đàn, anh chạm khẽ là đã rung lên và ngân nga mãi”. Có phải như thế chăng? Ngày thứ 7 nàng đi trồng rau, đi vun luống khoai giúp mẹ. Tối hôm đó nàng hỏi chàng: “Hôm nay anh có phiên gác không?”. “Có, từ 20-22giờ”. Nàng chép miệng nom có vẻ tồi tội: “Sáng mai em phải về trường, vì buổi chiều có sinh nhật của một đứa bạn trong lớp”. Chàng coi đó chỉ như một thông báo bình thường. Thật là ngốc nghếch. Cái chép miệng của nàng như muốn nói rằng: “Tiếc quá! Thế là chúng mình không có điều kiện ra bờ sông ngồi với nhau như hôm nào”. Nếu hiểu được điều đó thì chàng sẽ đổi phiên gác cho người khác để được ở bên nàng một lúc, dù chỉ ít phút thôi cũng được, song chàng không hiểu gì cả.

Rồi tai hoạ ập đến với bố mẹ chàng và chàng được ra quân trước thời hạn. Khi nàng về nhà thì chàng đã đi rồi. Nàng đứng sững bên cánh phản mà thường ngày chàng vẫn ngủ. Ở đây ngày nào cũng có một bộ chăn màn được gấp rất vuông vức đủ bốn cạnh tám góc và trên đầu giường là một chiếc ba lô bóng thẫm mồ hôi lính. Giờ thì không còn dấu tích gì nữa, trống vắng đến nao lòng. Nước mắt nàng bỗng trào ra. “Sao còn đứng đấy mà khóc. Thay quần áo đi rồi tìm đến nhà nó, thắp cho hai cụ một nén nhang” - mẹ nàng nói như vậy. “Nhưng con không biết nhà anh ấy ở đâu, chỉ biết là Sơn Tây thôi mà Sơn Tây thì rộng lắm. Người đâu mà lạ lùng thế chứ,  đi không để lại một lời nhắn nào”. Tuy vậy khi trở lại trường nàng cũng lên Sơn Tây tìm chàng. Các thầy ở trường mách nước rằng hãy lên nghĩa trang Đồi Sui và hỏi các bác quản trang ở đấy. Mộ nào mới, mộ nào cũ và ai chết vì lý do gì các bác quản trang đều nắm rất rõ. Và đã tìm được người chết thì khắc sẽ tìm được người sống. Nhưng các bác quản trang ở Đồi Sui nói rằng: “Trong những ngôi mộ mới ở đây không có ai chết vì tai nạn giao thông, lại càng không có trường hợp nào cả hai vợ chồng cùng chết một lúc.  Đây là nghĩa trang thị xã. Trường hợp cô vừa hỏi có thể là ở các xã khác”. Nhưng xã khác là xã nào? Câu hỏi đó như một câu đố hóc búa, rất khó tìm ra lời giải. Và thế là chàng và nàng bặt tin nhau.
 
Chàng thì mải lo việc tang rồi lại phải lo tìm việc làm để kiếm sống. Còn nàng thì phải lo cho kỳ thi tốt nghiệp đại học và lo công việc sau khi ra trường. Hai người ai cũng bận và thời gian cứ trôi đi. Nhưng thời gian không làm vơi được nỗi nhớ của hai người.  Ngày nào chàng cũng nghĩ về nàng. Đêm nào chàng cũng ôm bóng dáng nàng vào giấc ngủ. 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
 
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
 
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top