Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết đến cùng Hy vọng

Thứ sáu, 08:24 01/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại BV Nhi Trung ương, chia sẻ những nỗi đau mà các em không may mắc phải.

Hơn 30 phần quà được Bộ trưởng trao tận tay cho các bệnh nhi.
 
 
Giúp khuây khỏa nỗi đau bệnh tật

Địa chỉ mà Bộ trưởng đến thăm và tặng quà đầu tiên ở BV Nhi Trung ương là lớp học Hy vọng. Các em đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng cùng chung một hoàn cảnh nghèo khó vì bệnh tật.

Cháu Đinh Mạnh Quân, 7 tuổi, ở xã Uy Lại (Mỹ Đức, Hà Nội) bị bệnh động kinh ngay từ lúc chào đời. Từ đó, cuộc đời Quân gắn liền với thuốc. Loại thuốc đắt tiền nhất mà cháu đã uống là 30.000 đồng/viên (ngày 2 viên). Mẹ cháu Quân, chị Đinh Thị Thùy cho biết: Vợ chồng chị đều làm ruộng, kinh tế khá chật vật, từ khi sinh cháu Quân đời sống gia đình càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, những ngày lễ, Tết như 1/6, Trung thu… ít khi cháu Quân có quà. Lần này đi điều trị ở bệnh viện, lại được Bộ trưởng thăm hỏi, tặng quà, được vào lớp Hy vọng nghe cô Châu Anh dạy hát khiến cháu rất vui.

Một hoàn cảnh đáng thương khác, cháu Phan Văn Quân, 10 tuổi, nhà ở xóm 5, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thành (Yên Thành, Nghệ An) bị mắc bệnh bạch cầu cấp (ung thư), nhập viện điều trị từ ngày 27/5/2012. Chị Ngô Thị Huê, mẹ Quân kể rằng, tháng 9 năm ngoái thấy cháu có hiện tượng méo miệng, gia đình liền đưa cháu ra Hà Nội khám thì mới biết cháu mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Chị Huê quay mặt gạt nước mắt, nói: “Thương cháu lắm, giá như mình có thể đau thay con. Cháu thường kêu đau khắp các khớp xương, đầu đau âm ỉ. Tôi đưa cháu xuống lớp học Hy vọng để cháu được múa hát. Hôm nay lại được Bộ trưởng cho sữa, tặng quà, cháu cũng khuây khỏa đi nhiều”.

Chị Huê cho biết thêm, vợ chồng chị có 3 người con, trước Quân là hai cô con gái đang học THPT. Vợ chồng đều làm nghề nông, không có thu nhập nào khác nên kinh tế vô cùng khó khăn nhất là từ khi Quân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Mỗi lần đi viện, gia đình chị phải chi hàng chục triệu cho tiền tàu xe đi lại, ăn uống, thuốc thang. Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, Quân đã phải ra Hà Nội điều trị hóa chất 4 – 5 lần. Lần đầu phải nằm điều trị đến 2 tháng, những lần sau thời gian điều trị được rút ngắn chỉ trong khoảng 2 tuần.

“Không biết bao nhiêu tiền mà tính, càng tính càng sốt ruột. Cứ lo được đến đâu cho cháu thì lo. Cứ mỗi lần đi viện gia đình phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn. Một lần đi trên xe khách từ Hà Nội về Yên Thành, thấy cháu Quân đầu trọc lốc, một bác thương tình cho cháu 500.000 đồng nhưng cháu không dám nhận. Tôi cầm tiền mà nước mắt cứ rơi…”, chị Huê sụt sùi nói.

Không chỉ có em Mạnh Quân và Văn Quân, hầu hết những em nhỏ tại lớp học Hy vọng đều đang trong độ tuổi đến trường, mang trong mình nỗi đau bệnh tật và đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi được hỏi, em Hoàng Thị Bình ở Thọ Xuân, Thanh Hóa; em Nguyễn Thế Dương ở Diễn Châu, Nghệ An; em Nguyễn Văn Tùng ở Nam Định… đều có chung một câu trả lời: Đây là lần đầu tiên các em được nhận quà ngày 1/6!
Bộ trưởng cũng đã đến thăm các em nhỏ khác đang điều trị tại các khoa như: Sơ sinh, nghiên cứu sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm, xét nghiệm di truyền.
 
Bệnh viện nhân văn

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm cho biết, ngoài lớp học Hy vọng, bệnh viện đang có nhiều hoạt động để giúp đỡ các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo như thành lập Phòng công tác xã hội để phát hiện các cá nhân cần được giúp đỡ. Đồng thời, theo dõi qua báo chí để biết và khám bệnh miễn phí cho những trẻ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây cũng là một địa chỉ cho các tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, tổ chức tìm đến, chung tay góp sức giúp trẻ em vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Với hơn 30 phần quà cho các cháu nhỏ tại lớp học Hy vọng, BV  Nhi Trung ương nhân ngày 1/6, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong muốn sẽ mang lại niềm vui nho nhỏ cho những em bé thiệt thòi. Bộ trưởng cũng ghi nhận tập thể cán bộ lãnh đạo BV Nhi Trung ương đã làm được một việc hết sức nhân văn khi mở lớp học Hy vọng này. “Lớp học Hy vọng tại bệnh viện giúp các cháu mắc bệnh hiểm nghèo phần nào giảm đi nỗi đau về thể chất, đồng thời giúp giảm gánh nặng cho các gia đình có con đang điều trị tai bệnh viện. Đây cũng là nơi tiếp nối ước mơ đến trường của những em nhỏ bất hạnh, kém may mắn”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi Trung ương, lớp học Hy vọng là nơi tiếp nối con đường học hành cho các em nhỏ, để ước mơ đến trường không bị gián đoạn, bảo đảm cho các em sau khi xuất viện có thể theo kịp chương trình. Lớp học Hy vọng cũng là lớp “vỡ lòng” cho nhiều bệnh nhi chưa bao giờ được đi học vì bệnh tật. Vì thế, hai năm nay, lớp học Hy vọng đã trở thành niềm hạnh phúc, niềm vui chung của các bệnh nhi, các bậc phụ huynh và những nhà hảo tâm.

Lớp học Hy vọng bắt đầu mở cửa sau 9h30 mỗi buổi sáng, khi các em đã được các bác sĩ khám bệnh. Do tính chất đặc thù nên sỹ số của lớp luôn có sự biến đổi và bổ sung. Bất cứ bệnh nhi nào đang điều trị tại BV Nhi Trung ương có mong muốn đi học sẽ được nhận vào lớp đặc biệt này. Ngoài nguồn giáo viên tình nguyện, rất nhiều nhà khoa học, văn nghệ sỹ đã nhận lời làm giáo viên miễn phí cho lớp học.

Chiều 30/5/2011, khi Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm hỏi, tặng quà cho các em cũng là lúc các em đang được học hát do cô giáo Đặng Thị Châu Anh, giảng viên Nhạc viện Hà Nội đến dạy miễn phí.
 
An Khê
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top