Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sống là để chiến thắng

Thứ hai, 08:19 05/10/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Dường như cái từ “Chiến thắng” luôn gắn với con người anh. Đã 30 năm nay, anh sống và vật lộn với cuộc sống để dành lấy những điều tưởng chừng như rất giản dị với người bình thường: Học, tìm việc làm, lấy vợ và có thể giúp bố nhiều thứ nữa.

Luôn là niềm hy vọng của bố

Mỗi lần có ai đó đến nhà chơi, bố anh luôn ngồi bên cạnh để được chứng kiến cuộc trò chuyện, không phải vì ông sợ anh có gì sơ suất mà lo khi anh nói người ta nghe không rõ. Mẹ mất sớm vì lâm trọng bệnh nên bố luôn đi theo anh từng bước chân, từ việc đưa anh đến làng trẻ Hòa Bình, dạy học chữ, học đánh vi tính... tất cả chỉ để anh có thể tự tin hòa nhập cộng đồng. Anh có ngày hôm nay tất cả đều nhờ sự động viên của bố. Những khi thất vọng nhất, chỉ cần nghĩ đến bố với nụ cười bao dung, những lời động viên tình cảm là anh lại thấy mình có đủ dũng khí.
 

Mọi người bảo rằng lúc anh mới sinh ra, bụ bẫm và dễ thương lắm, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cả nhà phát hiện ra chân tay anh bị co quắp dần, có những dấu hiệu phát triển không bình thường. Thương con, bố mẹ đã gõ cửa ở các bệnh viện chữa chạy nhưng bệnh không thuyên giảm và cũng không tìm ra nguyên nhân gì. Anh lớn lên, vẫn bụ bẫm nhưng không còn khoẻ mạnh. Não phải của anh bị tổn thương nặng, ảnh hưởng đến khả năng nói và viết.

9 tuổi, anh được đưa đến làng trẻ em Hoà Bình để học chữ cùng các bạn khuyết tật. Tay co quắp, khó cầm bút đã đành, anh còn bị liệt thể cứng. Cứ chăm chú làm việc gì đó đòi hỏi độ chính xác là toàn bộ cơ cứng đờ. Không ai nghĩ anh sẽ đủ sức bám lớp, kể chi tới chuyện “tốt nghiệp” ra trường. Nhưng ở đây, anh được xếp vào danh sách những người học khá nhất. Kỷ niệm in dấu nhất mà anh nhớ là trong khi chọn những bạn khá nhất trường cho đi học máy tính có tên anh. “Lúc đấy tôi vui lắm, bố cũng rất tự hào”- chàng trai Nguyễn Chiến Thắng nhớ lại.

Duyên nợ với công nghệ thông tin

Có người bảo, những người không may mắn về hình hài của mình, luôn thất vọng trước cuộc sống. Nhưng Nguyễn Chiến Thắng hoàn toàn khác. Anh luôn tự tin, dí dỏm và hài hước, quyết vượt lên hoàn cảnh để làm nên những điều phi thường.

Lúc bấy giờ, chị gái anh đang học ở Đại học Bách Khoa, nên bố đã mua cho chị một chiếc máy tính. Thi thoảng anh cũng được nghịch nên rất thích, thế là tự mày mò học. Bố anh bảo, nếu như để cho anh đánh máy tính thường xuyên có thể bàn tay sẽ làm việc được bình thường nên bố quyết định cho anh học. Bố anh mua về nhà cho anh những quyển sách tin học. Thấy con ham mê và tiến bộ vượt bậc, bố cho anh đi học lập trình viên ở Công ty FPT. Lớp học khá đông và phần lớn là sinh viên các trường kỹ thuật, nhưng điều kỳ lạ và đáng ngạc nhiên là khi ra trường anh đã nhận chứng chỉ loại giỏi của khóa học ấy. 

Sau khi nhận được chứng nhận của FPT, anh học thêm hai chứng chỉ CCMA và CCFP. Đây là chương trình học trực tuyến nên chẳng ai tin có thể “bám” chương trình này qua nổi vài tuần. Nhưng anh đã lấy hai chứng chỉ Lập trình viên quốc tế (năm 2004) với số điểm 99/100 và An ninh mạng (năm 2005) với số điểm 99,5/100 từ Pháp gửi về, có chữ kỹ của Bill Gates hẳn hoi. Lúc ấy anh và bố vui không tả xiết, bởi anh đã làm được điều phi thường.

Anh là một trong những thanh niên suất sắc của Việt Nam vinh dự rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008

Một ngày đáng nhớ nữa đó là khi anh viết một phần mềm bảo mật web gửi tham dự cuộc thi “Trí tuệ Việt Nam” năm 2004 và nhận giải khuyến khích. Kết quả, đích thân Tổng giám đốc FPT đã mời anh vào làm việc.

Với anh, 30 năm nay sống là để chiến thắng, chưa có một việc gì anh không làm được. Khó ai tưởng tượng được rằng một chàng trai tốt nghiệp lớp 5 của một trường khuyết tật lại có thể trở thành một nhân viên lập trình của FPT. Anh luôn tin tưởng nếu mình cố gắng thì mọi chông gai đều có thể vượt qua. Mới đây, với nhiệm vụ nghiên cứu về an ninh mạng, bảo mật ở FPT,  anh đưa ra ý tưởng và hoàn thành đề tài “Chống và xử lý email giả mạo”, hiện tại anh đã viết xong chương trình bảo mật của Window.

Với những thành tích vượt trội của mình, anh được nhiều bạn bè cổ vũ, các tổ chức quốc tế và trong nước quan tâm. Trong lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008, anh là một trong những gương mặt xuất sắc của Việt Nam được mời rước ngọn đuốc linh thiêng này. Với Nguyễn Chiến Thắng, việc luôn luôn mỉm cười trước cuộc sống sẽ là niềm tin cho anh đi tiếp những bước dài hơn trong tương lai. Hiện nay anh là một trong những lập trình viên luôn nhận được sự tin tưởng của các đồng nghiệp ở công ty. Ước mơ lớn nhất của anh là đến một ngày nào đó sẽ đưa về ra mắt bố một người con dâu hiếu thảo, yêu anh thật lòng, cảm thông với hoàn cảnh của anh và sẵn sàng đi cùng anh suốt cả cuộc đời này.
 
Tiểu Thúy
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 2 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo này có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng cảm ơn nhắn gửi cho tôi. Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng.

Top