Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Sở Khanh” siêu hạng (3): Chân tướng kẻ lừa tình

Thứ sáu, 15:21 03/08/2012 | Gia đình

Ngày 19/7/2012, đại diện ngân hàng nơi H. đang công tác đã sắp xếp để phóng viên tiếp xúc với Nguyễn Hoàng H.

 
Dù đã bị hai người vợ trẻ gửi đơn tố cáo, cơ quan công an vào cuộc điều tra, nhưng H. vẫn tự tin như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
 
Nguyễn Hoàng H.
 
Dối như Cuội
 
“Vì sao chỉ trong chín năm mà anh kết hôn đến bốn lần? Phải chăng anh cũng muốn có một gia đình yên ấm nhưng không thành?”. Nghe “gợi ý”, H. hào hứng: “Đúng đúng, tôi tuổi Thìn, thầy bói nói, tuổi Thìn lận đận trong tình duyên, phải qua ba bốn lần đò mới thành được”. Hơn ai hết, chính H. là người biết rõ rằng, cái lận đận ấy là do bản thân anh ta không hết lòng với vợ con mà chỉ lo dành thời gian, tâm sức đi tán tỉnh phụ nữ khác, nào phải do số mạng. Hà - người vợ thứ tư - vẫn còn ớn lạnh khi kể về H.: Có những lần tôi tìm cách đọc nhật ký trò chuyện trên chat yahoo của H., mới choáng váng khi thấy rất nhiều cuộc chat tán tỉnh của anh ta với hàng chục cô gái khác. Có những cuộc chat buồn cười ở chỗ, H. buông lời ngọt ngào, mặn nồng thì phía cô gái lại hỏi: “Anh là ai? Em có quen anh đâu mà anh nói vậy”. Kiểu của H. là “bạ đâu tán đó”, nhiều cuộc thì thể nào cũng có cuộc “dính”.

Nghe chúng tôi đề cập đến việc đánh bài ăn tiền, H. nói như thật: “Làm sao có thể nói tôi là người mê bài bạc? Tôi thậm chí chưa từng đánh bài, không biết cách đánh bài luôn”. Trong khi đó, cả Hà và Tuyết đều kể, H. là người nghiện đỏ đen, thường xuyên bỏ nhà đi đánh bài. Thậm chí, Hà còn cung cấp cho phóng viên nhiều hình ảnh chụp cảnh H. đang ngồi đánh bài với mớ tiền để bên cạnh.

Mẹ của Hà vẫn chưa hết căm giận khi nghe nhắc đến H. Bà bảo: “Hắn là kiểu người “nói dối được cứ dối rồi tính sau”. Dù đã có ba đời vợ và một đứa con, H. vẫn bảo với Hà anh ta còn độc thân. Để “có giá”, H. bịa ra câu chuyện, sở dĩ trước đây chỉ làm đám hỏi với cô Tuyết và sau đó hủy hôn, bởi cô Tuyết là con gái của một phó giám đốc ngân hàng lớn. Vị phó giám đốc này “kết” anh nên muốn gả con gái. Ban đầu anh cũng định lấy Tuyết để dễ tiến thân nhưng cảm thấy không có tình cảm, không thể dối lòng nên mới hủy hôn. Hà nghe cứ tưởng thật, sau mới biết H. bịa.

Tuyết bảo, H. “dối như Cuội”. Ban đầu Tuyết ngây thơ nên nghe gì tin nấy. Sau một thời gian chung sống, mới nhận ra H. không thật lòng chút nào. Tuyết kể: “H. học đại học ở Huế, chỉ là cử nhân luật, nhưng in trong danh thiếp là luật sư Nguyễn Hoàng H. Phát hiện chồng không phải luật sư, tôi bảo: “Anh đừng dùng danh thiếp đó nữa, em xấu hổ lắm”.

Đề cập đến chuyện “tại sao làm chứng minh nhân dân (CMND) và hộ khẩu trái phép? Là một cử nhân luật, anh phải biết làm như thế là trái pháp luật”, H. vẫn dối: “Thực tình tôi chẳng muốn lừa lọc ai cả, tôi làm như vậy vì thực tế đẩy tôi vô thế phải làm, để thuận tiện cho việc mua nhà, đăng ký kết hôn”. Việc cố tình làm thêm CMND và hộ khẩu trái phép để lừa tình đã rõ như ban ngày, H. vẫn nói nhẹ tênh như không: “Tôi vẫn một lòng yêu bạn đời của mình, có lừa lọc ai đâu?”.

Ngày 15/4/2012, H. và Hà mâu thuẫn đến đỉnh điểm do H. sa đà bài bạc; Hà cũng đã biết chuyện Tuyết là vợ và đang mang thai với H. Để cứu vãn tình thế, H. tự tay viết bản cam kết với Hà, bằng giọng điệu “con ma nhà họ Hứa” rất quen thuộc: “Tôi là Nguyễn Hoàng H., chưa từng đăng ký kết hôn lần nào trước khi cưới vợ tôi. Trước đây, tôi có ham mê đánh bài làm cho vợ tôi không thể chấp nhận được, tôi cam kết hoàn toàn bỏ đánh bài…”, “Từ khi quan hệ với vợ tôi, tôi không có bất cứ mối quan hệ trai gái nào bên ngoài gây ảnh hưởng đến tôi và vợ tôi…”. Dù đã cam kết, H. vẫn chứng nào tật nấy, khiến gia đình Hà chịu không nổi, đã đuổi thẳng H. ra khỏi nhà. Vậy mà nói với chúng tôi, H. vẫn “như thật”: “Làm gì có chuyện tôi viết cam kết? Đó là do cô ấy tự viết để vu khống tôi”. Có lẽ H. không biết, trong lần yêu cầu chồng cam kết đó, Hà đã ghi âm lại toàn bộ nội dung!
 
"Kịch sĩ" tài ba
 
Có một điều đặc biệt, H. rất mê xem kịch. Hà kể: “Tôi cũng thích xem kịch, nên khi biết H. mê kịch, tôi thấy mình có điểm chung. Một thời gian, cả hai hầu như không bỏ sót vở mới nào ở Sân khấu Idecaf”. Tuyết cũng bảo “H. mê kịch một cách đặc biệt”. Có lẽ vì mê kịch và xem kịch rất nhiều, nên H. “rèn” được khả năng tự biên, tự diễn vở kịch của đời mình. Nhờ diễn xuất sắc, H. đã lừa được nhiều cô gái, trong đó có bốn người vợ của y - những người thật sự có hiểu biết chứ không phải là các cô gái khờ khạo.

Ráp nối lời kể của nhiều nhân chứng mới biết H. thuộc loại người “giòn cười tươi khóc”. Anh ta có thể khóc một cách thảm thiết bất cứ lúc nào nếu cần. Biết bao nhiêu bận, Hà quyết tâm chia tay người chồng “không rõ ràng về hành tung” của mình, nhưng hễ lên tiếng chia tay là H. lại… khóc. Với Tuyết, H. cũng nhiều lần quỳ gối, ôm chân vợ, khóc nức nở. Anh ta cười đó, khóc đó một cách ngon lành. Phụ nữ thường dễ mủi lòng, nhất là trước nước mắt đàn ông, nên cả Tuyết và Hà không ít bận xiêu lòng bỏ qua cho H.

Màn khóc “cao trào” nhất là lần H. khóc với mẹ vợ (mẹ của Hà). Khi phát hiện con rể nói dối đủ điều, mẹ của Hà tìm đến trụ sở ngân hàng nơi H. làm việc để xác minh sự thật. Biết rõ ràng nhiều chuyện, bà nổi giận đùng đùng. Vậy là H. quỳ xuống ôm chân mẹ vợ khóc thảm thiết, đến mức ướt hết cả hai đầu gối của bà!

H. không chỉ giỏi diễn cảnh khóc, mà còn giỏi nhiều “phân cảnh” khác. Mẹ của Hà kể: “Ban đầu tôi cũng chưa tin tưởng cậu ấy lắm, nhưng trong những lần gặp mặt đầu, cậu ấy nói chuyện, xin phép quen con gái tôi mà giọng run run như một người chết nhát, khiến tôi thương cảm. Trong ngày cưới, H. cầm nén nhang dâng lên bàn thờ tổ tiên nhà vợ đôi tay cũng run rẩy, mặt đầy vẻ xúc động, khiến tôi mềm lòng. Có lần đi làm về sớm, H. hỏi: “Có gì ăn không mẹ?”, tôi bảo chỉ mới nấu cơm, chưa nấu xong đồ ăn. Vậy là cậu ấy lấy cơm ngồi ăn với cá khô cũ một cách ngon lành. Chính cái cách tự nhiên đầy vẻ thật lòng ấy đã khiến tôi tin rằng, con rể mình là anh con trai nhà quê thật thà và đáng tin”.

Để những màn kịch hiệu quả, H. còn lôi cả bố mẹ mình vào các “vai phụ”. Cả bốn lần đám cưới của con trai, bố mẹ H. đều dự một cách trang trọng. Bố của H. bảo với cha mẹ Hà, H. là đứa con hiếu thảo, tự tay đóng từng viên gạch để xây nhà cho bố mẹ. H. chỉ mới lỡ đám hỏi một lần nhưng không thành, cưới Hà là đám cưới đầu tiên. Trước đó, ông cũng nói tương tự như vậy với mẹ của Tuyết, dù ông biết rõ con trai ông đã có mấy đời vợ, thậm chí đã có con từ năm 2007!

Tết năm 2012, bà sui (mẹ Tuyết) gọi điện thoại chúc Tết, ông bảo: “Tết năm nay H. bận nên chỉ về thăm nhà một ngày”. Kỳ thực, lúc ông đang nói chuyện điện thoại, trong nhà ông đang rộn ràng tiếp cô con dâu Sài Gòn “mới toanh” là Hà!

Dù nhiều lần vào Nam dự đám cưới con trai, nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện, mẹ của H. vẫn khẳng định: “Tôi không biết H. có nhiều vợ, nhiều con đến vậy”. Thật không thể hiểu nổi vì sao cả bố mẹ H. đều thuận theo con trai, để con trai phân cho “vai” nào thì đóng ngọt “vai” đó?

Trong buổi làm việc với chúng tôi, một lãnh đạo của cơ quan nơi H. làm việc cho biết: “Chúng tôi thật sự bất ngờ về những thông tin tố cáo anh H. Thường ngày, chúng tôi chỉ quản lý anh H. qua công việc. H. là đảng viên, chi bộ cũng chưa nắm cụ thể tình hình hôn nhân của anh ấy, do mới thành lập nên chưa có thời gian sâu sát. Chúng tôi đã cử cán bộ xác minh vụ việc để sớm có kết luận”.

Tại buổi làm việc, H. vẫn tỏ thái độ trơ tráo: “Tôi có lừa đảo ai cái gì đâu? Họ yêu tôi, tôi yêu họ, không hợp thì chia tay, điều đó là bình thường mà!”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về H. để làm rõ chân tướng kẻ lừa tình này.
 
Những giấy tờ của H. gồm hai CMND, hai hộ khẩu cho đến các giấy tờ đăng ký kết hôn, ly hôn đều là thật. Vấn đề đặt ra là: H. không thể tự cấp cho mình các giấy tờ đó. Báo Phụ Nữ đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng như UBND P.Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh; UBND xã Vĩnh Tiến, H.Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; cơ quan công an các quận/huyện mà H. từng cư trú để làm sáng tỏ vụ việc.
 
Ngày 2/8/2012, Báo Phụ Nữ nhận được công văn trả lời của UBND xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa) như sau: “Việc ông Nguyễn Hoàng H. đăng ký kết hôn với chị Dung tại UBND xã Vĩnh Tiến là có thật, có ghi chép trong sổ đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, những giấy tờ liên quan không còn do công tác lưu trữ kém, cán bộ tư pháp - hộ tịch trực tiếp thẩm định lúc đó là ông Trịnh Quốc Hương đã chết nên việc thẩm định lại hồ sơ cũng rất khó khăn”.
 
Đến nay, ngoài việc H. bị Công an Q.Bình Thạnh thu hồi CMND, các cơ quan hữu quan khác vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Ngày 15/7, ông Nguyễn Mạnh Quỳnh - Chủ tịch UBND P.Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh đã thông báo qua điện thoại cho Báo Phụ Nữ rằng: “UBND phường chỉ lưu các văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân của người dân cư trú ở phường từ năm 2008 đến nay. Riêng với công dân Nguyễn Hoàng H., tôi không nhớ đã xác nhận tình trạng hôn nhân lúc nào”.
 
Khi phóng viên đặt vấn đề, vào hai thời điểm năm 2003 (H. cưới chị Dung) và 2005 (H. cưới chị Diễm) địa phương có chứng thực không, ông Quỳnh khẳng định: “Như vậy, chắc giấy năm 2005 là giấy giả, vì chúng tôi chỉ xác nhận một lần thôi!”. Đáng ngạc nhiên là sau đó, chúng tôi phát hiện tờ khai đăng ký kết hôn của Nguyễn Hoàng H. với chị Diễm mà UBND P.Thảo Điền đang lưu trữ, có phần xác nhận của ông Nguyễn Mạnh Quỳnh, lúc đó đang là Phó Chủ tịch UBND P.Bắc Hà, ký ngày 24/8/2005, nội dung như sau: “Anh Nguyễn Hoàng H. có hộ khẩu thường trú tại địa phương, chưa kết hôn với ai lần nào. Đây là lần khai xin đăng ký kết hôn thứ nhất”. Trước chứng cứ này, ông Quỳnh vẫn khăng khăng: “Tôi không lưu trữ hồ sơ này nên tôi không biết”.
 
 
Nghi Anh - Trần Triều
Theo PNO
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 3 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo này có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng cảm ơn nhắn gửi cho tôi. Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng.

Top