Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Sao không ở nhà với con?”

Chủ nhật, 07:45 14/03/2010 | Gia đình

“Đừng đi làm trước khi trẻ được hai tuổi, nếu bạn muốn con mình là một đứa trẻ thông minh, hạnh phúc...” Một bài báo trên mạng viết như vậy. Khi đọc được nó, Vân Anh đã cảm thấy vô cùng bứt rứt. Tệ hơn là chồng cô cũng gửi ngay bài báo đó vào hộp thư điện tử của vợ như một ngụ ý.

Ảnh minh họa.

Thực ra, trước khi sinh con Vân Anh làm nghề tự do. Vì vậy cô ở nhà với con đến tận tháng thứ chín. Thu nhập của một mình chồng cô tương đối khá nhưng chỉ đủ cho chi phí khá thoải mái trong nhà, không thể nói đến dành dụm. Và khi nhận dự án về làm như trước đây, thì Vân Anh không thể tập trung được vì cứ phải để mắt đến con luôn, mặc dù đã có người phụ chăm bé. Vì vậy khi tìm được một công việc ổn định, thu nhập cao, cô quyết định đi làm. Cùng với niềm vui trở lại với “xã hội văn minh” như cô vẫn thường nói đùa với bạn bè là nỗi day dứt khi xa con.
 
Nhưng đó không phải là điều tệ nhất. Điều tệ nhất là có quá nhiều người khuyên can cô đừng đi làm cho đến khi con được 3 tuổi và đi nhà trẻ.

Chị hàng xóm của Vân Anh luôn tự nhận mình là một người may mắn, vì có chồng lo toan kinh tế và có thể ở nhà nuôi đến đứa con thứ ba cùng với hai người phụ việc nhà. Trong mọi cuộc trò chuyện, chị luôn nhấn mạnh: “Tui thà bỏ công việc chứ không bao giờ chấp nhận để cho một người lạ chăm sóc con mình!”

Những người trong gia đình thậm chí còn có cái nhìn khe khắt hơn. “Có thiếu thốn gì đâu mà phải bỏ con đi làm, tội nghiệp thằng nhỏ” “Đôi khi phải hy sinh cho con một chút, chứ cứ nghĩ cho bản thân mình thì...” “Đi làm thì sướng hơn ở nhà chăm con, bởi vậy, dễ gì...” Gần như có đủ mũi tên từ mọi hướng nhắm đến người mẹ trẻ. Bà nội, bà ngoại, chị dâu, cô dì chú bác...Nhất là chồng. Anh cho rằng mình có thể lo được cho gia đình và muốn vợ ở nhà chăm con thêm vài năm nữa cho cứng cáp.

Vân Anh tâm sự một cách chán nản “Mình phải đi làm bởi vì mình thực sự cần có thêm thu nhập để lo cho con, và mình muốn dành dụm cho con sau này. Hơn nữa, mình tin rằng mình có năng lực và mình không muốn bỏ phí nó. Nhưng thực sự việc bỏ con cho người giúp việc... phải nói là lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Không ai động viên mình hết”

Không ít các bà mẹ ngày nay trải qua cảm giác đó, khi phải trở lại làm việc sau bốn tháng nghỉ sinh. Minh Thuỳ, 29 tuổi, một bà mẹ trẻ khác nói: “Với mình đi làm không phải là một lựa chọn. Nó là bắt buộc. Lương của ông xã chỉ đủ cho anh ấy cà phê thuốc lá và đóng tiền điện nước. Mình phải cáng đáng mọi thứ còn lại. Mình phải gửi con cho một gia đình trông trẻ trong xóm. Đã đi trẻ gần một năm rồi mà sáng nào nó cũng gào khóc: “Mẹ đừng bỏ con”. Chỗ đó cũng không tốt lắm, có khi nguyên ngày họ không thèm thay tã cho con nhỏ. Nhưng ít ra là gần nhà. Bác nó ở cùng xóm có thể thỉnh thoảng qua ngó chừng được. Nhiều bữa con hơi bệnh, bị sốt, ói, nhưng mẹ đang kẹt việc quá vẫn phải đi làm, mình vừa gõ hợp đồng vừa khóc. Nghĩ bụng, trời ơi chắc chưa có ai làm mẹ mà tệ như mình”.

Chắc chắn, Minh Thuỳ không phải là người mẹ duy nhất trên thế gian muốn trở thành một người mẹ tốt hơn hiện tại. Bất kể bạn yêu thích công việc của mình, hay là căm ghét nó thì cảm giác có lỗi cũng lan truyền nơi những người mẹ phải gửi con để đi làm giống như một căn bệnh truyền nhiễm vậy.
 

Minh hoạHồng Nguyên.

Những người mẹ đi làm phải cố gắng từng phút một để giữ gìn một sự cân bằng giữa gia đình và công việc. Không thể chứng kiến từng giây phút lớn lên của con, nhưng bù lại, họ cố gắng bảo toàn một tương lai tốt đẹp cho con mình. Cố gắng chăm sóc cho những nhu cầu của bản thân, họ làm cho chính họ hạnh phúc, và bằng cách đó, mới có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình mình. Chính vì vậy, họ thực sự cần được cảm thông, động viên và hỗ trợ, thay vì phê phán và chỉ trích.

Có rất nhiều nguyên nhân để một người mẹ đi làm khi con còn nhỏ. Họ yêu công việc của mình. Họ cần tiền và muốn độc lập về tài chính. Họ nhận ra rằng mình không muốn trở thành một bà mẹ trầm cảm khi phải quanh quẩn ở nhà và điều đó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho con. Họ có tài năng và không muốn nó bị mai một đi ngay trong những năm tháng sung mãn nhất của cuộc đời...

Cho dù vì lý do nào, những người mẹ khi quyết định đi làm, hay bị bắt buộc phải đi làm, hơn ai hết, hiểu rõ những mất mát và những áp lực mà họ phải gánh chịu.
 
Đối phó với cảm giác có lỗi khi phải đi làm
 
1. Thay đổi nếp sống: Đôi khi, cảm giác có lỗi với con là một tín hiệu cho biết bạn cần thay đổi công việc và cách sống. Có nên tìm một nơi gửi trẻ tốt hơn? Hay đổi qua một bộ phận khác ít sức ép hơn? Bắt đầu tiết kiệm tiền để tìm một công việc khác? Hay yêu cầu chồng phải chia sẻ nhiều hơn việc nhà cửa và con cái? Thậm chí nếu bạn chưa giải quyết được ngay, thì việc bắt tay vào cải thiện hoàn cảnh cũng sẽ giúp vơi bớt cảm giác có lỗi.

2. Tránh xa những người gieo vào bạn cảm giác có lỗi: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Khi nhận được một nhận xét tiêu cực, hãy nhớ rằng người ta phán xét dựa trên quan điểm và kinh nghiệm riêng, vì thế bạn phải soi sáng nó dưới hoàn cảnh riêng của họ. Đó là người thực sự hy sinh công việc để chăm con, hay là vì thích dựa dẫm chồng? Hoặc cô ta không có đủ bản lĩnh để cân bằng giữa gia đình và công việc? Mọi cuộc đổi chác đều có giá cả.

3. Viết ra những lý do bạn phải đi làm: Một khi nhận ra rằng bạn phải làm việc mình cần làm, cảm giác có lỗi sẽ tan biến. Hãy tin vào bản thân và những lựa chọn của mình. Giữ tờ ghi chú đó và đọc lại mỗi khi bạn thấy cảm giác có lỗi trỗi dậy.

4. Trốn việc: Nếu cảm giác có lỗi dày vò, hãy xin nghỉ phép một ngày để chơi với con. Một ngày với con và không gì khác. Cho ăn, tắm, ru ngủ nếu bé còn nhỏ. Hoặc đi công viên, siêu thị... nếu bé đã lớn. Bạn sẽ có cơ hội cảm nhận được nhu cầu thực sự của mình: chán việc, hoặc muốn làm việc...Thông thường, bạn sẽ quay trở lại công việc với sự hứng khởi.

5. Nhớ rằng tất cả các bà mẹ đều có những thách thức riêng: Người ta thường đứng núi này trông núi nọ. Khi cảm thấy mâu thuẫn giữa công việc – gia đình, bạn lý tưởng hoá việc ở nhà trông con, tin rằng mình sẽ trải qua những giây phút quý giá và giúp xây dựng trí thông minh của con tới mức thiên tài. Nhưng thực tế là các bà mẹ ở nhà luôn chịu nhiều áp lực. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc tự do trên đường đi làm, tách cà phê nơi bàn làm việc. Bởi nếu ở nhà, bạn sẽ rất may mắn mới có được vài phút thư thái trong... bồn tắm.

6. Hiểu rõ những mất mát: sự thật đơn giản là một bà mẹ đi làm sẽ không được chứng kiến từng khoảnh khắc trong ngày của con. Đó là điều đáng tiếc bởi những giây phút đó thực sự ngọt ngào và vui vẻ. Tuy vậy, nếu bạn luyến tiếc những gì bạn để lỡ, bạn sẽ thực sự biết cách tận hưởng những giây phút mà bạn được ở bên con.

 
Theo Phạm Hiên Mai
SGTT
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 34 phút trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 58 phút trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 13 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top