Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút thành cơn bão lòng

Chủ nhật, 07:00 30/10/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Không ít người đã biến những phút xao lòng thành cơn bão lòng, làm tan vỡ mái ấm gia đình.

Có thể những phút xao lòng với người "ngoài chồng ngoài vợ" không hại ai, có khi nó còn như ngọn gió làm gợn lên chút sóng nhỏ cho mặt hồ vốn quá tĩnh lặng. Nhưng con người thường yếu đuối trước những cảm xúc mới mẻ, nên không ít người đã biến những phút xao lòng thành cơn bão lòng, làm tan vỡ mái ấm gia đình.
 

Ảnh minh họa

Vui vẻ hơn sau lần gặp "bạn gái"

Không ít đàn ông và cả phụ nữ đã ra sức bênh vực, bào chữa cho chuyện "đi ngang về tắt" của mình. Họ bảo rằng nhờ có mối tình ngoài luồng mà họ vui hơn, sống chỉn chu hơn, đỡ càu nhàu với vợ con hơn, vậy là ngoại tình có lợi. Anh Đinh Linh thanh minh rằng từ ngày anh có "bạn gái", anh chú ý đến ăn mặc hơn, chải chuốt thơm tho hơn, chứ không tuềnh toàng như trước. Anh ấy cũng vui vẻ hơn sau mỗi lần gặp gỡ "bạn gái". Đặc biệt, mỗi khi trở về gia đình, anh ấy có chút gì đó ân hận, nên cũng "mát tính" với vợ con hơn, chăm chút vợ con hơn như là hành động "chuộc lỗi". Khi mua quà tặng bạn gái, anh cũng mua một món quà như vậy tặng vợ, nên vợ rất cảm động. Anh kết luận, ngoại tình đã cải thiện mối quan hệ gia đình anh, khiến anh biết trân trọng gia đình hơn, vậy tại sao lại lên án ngoại tình?

Chị Liên Hoa trước kia kèm cặp, theo dõi chồng bằng mọi cách, khiến chồng cảm thấy nghẹt thở. Chỉ cần anh về muộn, hay đi chơi khuya, ăn mặc bảnh bao hơn, đã bị chị văn vẹo, tra khảo. Không khí gia đình kém vui. Nhưng từ khi chị được một anh cùng cơ quan "để ý", chị thấy thông cảm với chồng hơn. Anh về muộn, chị cũng về muộn hơn. Anh có niềm vui trong lòng, chị cũng thỉnh thoảng mỉm cười với những suy nghĩ bất chợt. Hai vợ chồng cứ vui phơi phới như những người đang yêu (mà họ đang yêu thật!). Bây giờ chị bảo "có tý tình ngoài luồng hay ra phết, vợ chồng lại thấy dễ thở hơn". Nhưng những người chồng người vợ nói trên, tưởng nhờ đốm lửa "tình ngoài" mà ấm áp hơn một chút, họ đâu có biết họ đang châm lửa đốt nhà mình đấy thôi.

Chồng chị Lan là người đàn ông đơn giản. Sau khi đã lấy nhau, anh hoàn toàn yên tâm và hài lòng với cuộc sống gia đình. Anh chỉ lao đầu vào làm ăn kinh tế với những chuyến đi bất tận. Ban đêm con cái đã ngủ, chị lang thang trên mạng và gặp một người đàn ông rất tình cảm. Bắt đầu bằng những lời rất trúng tâm can "khuya thế này em còn lên mạng, chắc cũng có nỗi niềm riêng, cũng cô đơn như anh". Rồi anh ta nói rằng "cảm giác cô đơn là kinh khủng nhất, đôi khi người ta chỉ cần có một người để chia sẻ". Anh ấy khoe cũng có vợ, có con, nhưng thiếu người "tri kỉ". Rằng vợ anh là người vô tâm, tối tối ôm con ngủ từ sớm mà không để ý rằng có người chồng giàu tình cảm, coi trọng những giá trị tâm hồn. Anh ta nói về anh ta mà như nói hộ tâm trạng chị Lan rằng "người ta có thể cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình". Những ngày sau anh ta hẹn chị Lan lên mạng để tâm sự. Anh ấy khoe rằng anh ấy chẳng thiếu tiền, chẳng thiếu tình dục, anh ta không phải loại đàn ông ham hố chuyện trăng hoa. Với anh ấy, một lời hỏi thăm, một lời nhắn gửi của người bạn "tri kỉ" cũng làm trái tim anh ta ấm áp.

Càng quen anh ấy, chị Lan càng cảm thấy hai người "đồng điệu tâm hồn". Chị vui hơn, chỉ mong đến đêm để được gặp anh ấy dù chỉ là trên mạng. Chị không còn thấy buồn khi chồng đi xa, chẳng còn oán trách anh vô tâm nữa. Rồi chị thấy yêu người đàn ông ấy, thấy người ấy sinh ra là để cho chị. Chị buồn khi không gặp anh trên mạng. Chị xót xa khi anh nói anh ốm...

Sau lần gặp gỡ đầu tiên, tình yêu trong chị Lan càng bùng cháy. Chị lao vào anh ấy như con thiêu thân, cho anh ấy tiền khi biết anh ấy có "khó khăn". Chị lơ là với cuộc sống gia đình mình hơn. Chị càng hy vọng hơn khi biết thực ra anh ấy là người đàn ông chưa vợ. Chị đã trở thành người lệ thuộc vào anh ấy, còn anh ấy vẫn luôn miệng nói: "Em là người bạn tri kỉ của anh. Mối quan hệ này sẽ tan tành như mây khói khi chúng ta có ý định lấy nhau, lại thành vợ thành chồng".

Khi tình yêu chai sạn

Dù tình yêu có là một thứ tình cảm cao quý nhất của con người đi nữa thì nó cũng tuân theo quy luật chai sạn dần theo thời gian. Khi đã thành vợ thành chồng, sau một thời gian chung sống, mọi cảm xúc trào dâng thuở ban đầu đã lắng dịu dần, mọi chuyện cần kể cho nhau cũng đã kể hết, mọi điều chưa biết về nhau cũng đã biết quá rõ ràng. Vậy là không cần phải tìm hiểu, phải nhớ làm gì khi hàng ngày sống bên nhau, gần nhau đến thế.

Đã có nhiều người đặt câu hỏi rằng vì sao những người đàn ông đã có vợ đẹp con khôn lại còn quan hệ với một người phụ nữ thua kém vợ mình đủ thứ? Câu trả lời thật đơn giản rằng sự hấp dẫn giữa hai người không phải vợ chồng ấy chính là sự mới mẻ, sự hồi hộp, nhớ nhung.

Như vậy nguyên nhân sâu xa của tình trạng thiếu thuỷ chung trong quan hệ vợ chồng là sự nhàm chán, chai sạn của tình yêu thuở ban đầu. Tuy nhiên cần phải hiểu rằng sự nhàm chán, chai sạn ấy chỉ là điều kiện cần chứ không đủ để một người có thể "đi ngang về tắt". Thường thì khi người ta ăn ở với nhau một thời gian, cái tình yêu mãnh liệt ban đầu ngày một với đi, song cái nghĩa vợ chồng lại ngày một dày thêm. Người ta sống với nhau không chỉ vì tình yêu, mà còn vì nghĩa vợ chồng, bằng trách nhiệm với gia đình, với con cái, bằng nhiều ràng buộc vô hình và hữu hình khác nhau. Song trong những hoàn cảnh thuận lợi, khi lòng người trở nên yếu mềm, nhất là khi gia đình đang có chuyện bất hoà, người ta dễ đi tìm kiếm sự an ủi, bù đắp nơi ngoài chồng ngoài vợ.

Vậy thì làm thế nào để tránh được hiện tượng ngoại tình? Điều trước tiên là hãy "phòng hơn chữa". Để đề phòng chuyện ngang tắt, cần phải có nghệ thuật chung sống lứa đôi sao cho vợ chồng càng ngày càng thấy có nhiều điều bí ẩn, hấp dẫn nhau, tìm hiểu mãi không thấy nhàm chán. Đừng ai nghĩ rằng "ván đã đóng thuyền" là chắc ăn, là không cần cố gắng gì nữa. Thật ra có được tình yêu, lấy được nhau đã khó, song khó hơn là làm sao để đôi bên cảm thấy đẹp dần lên trong mắt nhau, đừng để tình yêu nhàm chán và rơi vào cảnh "tình yêu đến, tình yêu đi ai biết".
Đinh Đoàn
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 9 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 2 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 20 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top