Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ muốn gì đây?

Thứ năm, 14:00 24/12/2009 | Gia đình

Bi kịch của nhiều phụ nữ mà hàng ngày các loại báo chí vẫn đăng tải là họ lấy được (hay lấy phải) một ông chồng giàu có về tiền bạc, có địa vị xã hội nhưng không có thời gian cho vợ, để mặc vợ là một người đàn bà đẹp đang tuổi hồi xuân vò võ với một biệt thự và một đống tiền cùng nỗi cô đơn đằng đẵng. Đó dường như là hình tượng điển hình của gia đình thời mở cửa.

Hoặc giả là những gia đình bố mẹ đều bận rộn. Bố có bồ của bố. Mẹ cũng chán nản mà có bồ hoặc lao vào công việc kiếm bộn tiền, để mặc những đứa con không người giáo dục rồi cuối cùng sinh hư hỏng, phạm tội. Một hình ảnh gia đình giàu có và thiếu hạnh phúc đang được khắc họa đến mức thành điển hình gia đình của xã hội khiến nhiều người phụ nữ luôn lo sợ gia đình trở nên khá giả thì sẽ đẫn đến hậu quả là dễ đổ vỡ.
 
Nhưng ngược lại, những gia đình trung lưu, công chức nhà nước lại luôn có hình ảnh một cô vợ đang lồng lộn lên vì nhìn thiên hạ đang giàu có ầm ầm từng ngày, còn anh chồng hiền lành sáng cắp cặp đi, hết giờ hành chính cắp cặp về đón con, cả đời không biết đưa nổi cho vợ đồng nào ngoài cọc lương còm cõi. Các ông chồng của họ chỉ biết cần mẫn chăm cho con và nhẫn nhục nghe vợ chì chiết mà thở dài.
 
Những cô vợ ấy trở thành nhân vật cho những câu chuyện, là nguyên nhân phá hỏng gia đình vì sự đam mê tiền bạc, vật chất nên lao vào buôn bán, bỏ bê chồng con hoặc vì coi thường sự hèn kém của chồng quá mức nên lôi nhau ra toà. Nói tóm lại là tiền bạc, quyền lực cũng khiến phụ nữ chán ngán mà không tiền không bạc, chỉ biết chu đáo làm việc nhà cũng khiến các bà vợ chán nản, ngó nghiêng.

Những đau đớn cuộc đời, gia đình tan vỡ, tất tần tật đều do đàn ông gây ra. Lúc thì do anh ta thiếu quan tâm, phụ nữ cần tình cảm chứ không cần tiền. Lúc lại do anh ta hèn kém, đàn bà dứt khoát phải cần chỗ dựa về mặt vật chất chứ không thể chấp nhận nổi cảnh chạy lo từng tí mỗi ngày. Thế là đàn ông cũng chẳng biết mình phải làm sao. Còn đàn bà khi có đủ cả tiền bạc lẫn tình cảm vẫn có thể chê trách chồng, anh chả được tích sự gì cả, có cái vòi nước cũng không biết sửa. Ôi thôi cái thân đàn ông, đừng tưởng cứ làm đàn ông mà sướng.

Cũng vì mắc kẹt trong mớ suy nghĩ này mà các ông chồng "thà không nói, còn hơn phát biểu... lung tung". Tuy nhiên, không ai dám chê trách các ông bởi vì các nhà tâm lý còn mù mờ, huống hồ người không có chuyên môn.

Phụ nữ muốn gì? Đó là một bí mật lớn nhất không chỉ đối với đàn ông, mà đối với cả phụ nữ luôn. Thế mới lo chứ!

Nhiều nhà (không) tâm lý cho rằng, rất dễ thấy phụ nữ muốn gì. Họ muốn nhan sắc, bằng cấp, thu nhập cao... Những điều này sẽ phối hợp với phẩm chất để làm tăng giá trị người phụ nữ. Và tất nhiên, hầu hết phụ nữ đều muốn có một mái ấm gia đình. Những cô gái độc thân tự thực hiện những gì họ muốn. Còn với phụ nữ đã lập gia đình, người thực hiện những gì họ muốn là... ông xã.

Đàn bà: Tôi muốn...

Đàn bà muốn ông chồng thuỷ chung, chỉ là của riêng họ. Điều này khó, bởi thuỷ chung không phải là tập quán của đàn ông. Bởi thế, phụ nữ mới càng mong muốn. Thế nhưng, khi đã "sở hữu" một ông chồng "anh chỉ có mình em", liệu các bà đã chịu "em muốn sống bên anh trọn đời" chưa?

Không hẳn thế. Một chuyên viên tư vấn của Trung tâm tình yêu - hôn nhân - gia đình có đến hàng trăm ca tư vấn, nhận ra rằng: Những bà vợ đau khổ cả khi ông chồng không có bồ! Điều đó góp phần tạo cho các bà có cảm giác "mỗi ngày bình yên mà sao buồn chán thế". Bởi các bà băn khoăn, liệu các ông chồng thuỷ chung vì thương vợ chăng? Có thể tin điều đó không? Phụ nữ vốn... phức tạp. Có bà hoài nghi, anh ta không có bồ vì chẳng có cô nào chịu nổi. Hoá ra, bà là người xui xẻo?

Có bà lại than rằng: "Ông xã thương tôi, không có bồ bịch nhưng không quan tâm đến tôi". Nghe thật nghịch lý! Nhưng bà giải thích: "Thương có nghĩa là không làm tổn thương tôi bằng cách yêu cô gái  nào đó nhưng cũng chẳng hề nhớ sinh nhật của vợ, chẳng biết vợ đang bị ốm, và tệ nhất là không hề biết vợ muốn gì".

Các ông xã trong sạch, không có tội lỗi nghiêm trọng, thường là loại đàn ông đặt ra đòi hỏi cao đối với vợ. Bà xã phải đảm đang, xinh đẹp thì mới xứng đáng với ông chồng như thế. Điều này đôi khi gây áp lực cho vợ. Chồng không có bồ chưa hẳn đã mừng, vì chẳng bao giờ các bà được nếm cảm giác được ghen, được hờn, được hỏi: "Dạo này sao anh lén lút vào toa-lét nghe điện thoại thế?". Ông chồng cứ sống như cái máy tính được lập trình, chỉ chạy các chương trình cũ rích mà điều bất ngờ duy nhất là không biết khi nào ngưng hoạt động. Bà không nghĩ ông là người tốt, không thích lăng nhăng, mèo chuột, mà lại nghĩ rằng: "Sao mình phải sống với một gã nhàm chán này, ra đường chẳng ai thèm rớ tới, như cái xe đời cũ, không sợ kẻ trộm". "Chồng tôi chẳng có ai cả" hay bị dư luận đánh giá đàn ông chất lượng kém.

Vậy các bà muốn ông chồng có bồ sao? hoàn toàn không. Nhưng, điều bà muốn là kiểm soát được sự "ham vui" của ông. Có nghĩa là, bà phải biết tên tuổi của cô bồ, bà sẽ cho phép ông đi lại với cô ta và cả hai phải chấm dứt theo lệnh của bà. Điều này chứng tỏ bà biết cách chiều chồng. Sự "hoàn lương" của ông chứng tỏ phẩm chất đức hạnh của bà.

Nhưng khổ, hầu hết mọi thứ trên thế giới đều ngoài tầm kiềm soát của con người. Thượng đế đã ban cho bà một ông chồng tài hoa, nhưng lại không ban cho bà ngoại hình và sẽ hấp dẫn để mãi thu hút ông ta. Các ông chồng có bồ đều sa ngã bên cạnh các cô gái lạ, và không bao giờ chịu sự điều khiển của vợ. Điều vợ muốn, các ông không biết, và nếu có biết cũng không thể làm theo ý các bà.

Phụ nữ muốn ông xã mình là một "mit-xtơ" hoàn hảo, đạt các tiêu chuẩn: phong độ về mặt ngoại hình, lịch lãm trong gia tiếp, thông thái về kiến thức và là người biết tiền ở đâu để lấy về nộp cho bà xã. Những người đàn ông như thế, cô nào cũng muốn, dù anh ta đã lập gia đình lâu rồi. Thế nhưng, các bà vợ lại không muốn chồng mình thành tài sản của tập thể. Họ muốn ông xã được nhiều cô ái mộ, nhưng không thèm ăn phở, chỉ chờ được về nhà ăn cơm, thậm chí cơm nguội.

Ôi! Những điều phụ nữ muốn bình dị quá, vậy mà sao đàn ông không chịu hiểu và thực hiện cho họ được hạnh phúc.

Phải chăng sự đòi hỏi của phụ nữ luôn là vô tận? Nào thì mong muốn chồng phải kiếm ra tiền, phải lịch lãm, phải chiều chuộng, phải hiền lành... Phụ nữ có chồng giàu thì muốn chồng phải tinh tế, biết chăm sóc vợ. Phụ nữ có chồng hiền lành, chỉn chu thì chê chồng đần, không biết làm ăn, không biết thăng tiến... Rút cục, cả đời phụ nữ không bao giờ biết thoả mãn. Nói như thế, phải chăng họ là người đứng núi này, trông sang núi nọ. Khổ quá! Các bà la làng lên ngay. Bởi họ đứng núi nào là họ chỉ biết núi đó thôi, có muốn gì cũng là núi đó thôi! Khổ là các bà lại muốn núi của mình giống như các núi khác.

Hãy giảm bớt ham muốn

Tự bằng lòng không hoàn toàn là chấp nhận tất cả những nhược điểm xấu xí của chồng mà không có đấu tranh. Tuy nhiên, chỉ bạn mới biết mình cần gì là tối thiểu và bạn đang ước muốn gì quá mức. Nhưng về cơ bản, hạnh phúc của nhiều người đạt được là họ biết thoả mãn với những gì mình có nếu chúng không quá tồi tệ.

1. Biết cách an ủi: Các cụ có câu: "Trông lên cũng chẳng bằng ai/Trông xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình". Trong nhiều trường hợp, câu răn này là "thần chú". Nếu chồng bạn chỉ là một người bình thường, không bao giờ có chức danh và cũng không có khả năng kiếm ra tiền để cuộc sống khấm khá hơn, bạn có thể tin rằng anh ấy là người luôn sẵn thời gian cho vợ con.  Đó là điều mà nhiều người vợ giàu có thèm muốn.

Nếu chồng bạn giàu có và không còn thời gian chia sẻ tình cảm với vợ, bạn có thể tự an ủi rằng mình rất sung sướng vì không phải đầu tắt mặt tối kiếm tiền như nhiều phụ nữ khác... Nói chung, mọi vấn đề nằm ở tinh thần và những suy nghĩ tích cực. Chỉ khi có suy nghĩ tích cực, bạn mới có phương pháp và hành động cải thiện dần hoàn cảnh khiến bạn chưa hài lòng.

2. Luôn tìm kiếm những ưu điểm của chồng: Nếu bạn suốt ngày chê bai, anh ấy thậm chí chẳng biết sửa cái khoá cửa, vấn đề sẽ kết thúc và bạn chỉ ấm ức với nhược điểm của chồng. Nhưng với thực tế chồng không biết sửa khoá cửa, bạn có thể có cách nhìn khác: Chồng mình quá bận và thay vì loay hoay sửa chữa, cứ để anh ấy nghỉ ngơi và nghĩ đến công việc. Chuyện cái khoá để dành cho những ông thợ. Chồng mình chẳng cần phải làm thợ. Chỉ đơn giản thế thôi. Bạn nên tự tìm giải pháp thay vì ngồi cằn nhằn sự kém cỏi của chồng với cái khoá cửa. Nếu anh ấy biết làm đủ thứ thì những ông thợ khoá, thợ nước, thợ mộc.... sẽ thất nghiệp cả.

3. Chấp nhận chân lý "Ai chẳng có một đống nhược điểm". Bạn chỉ nhìn thấy các ưu điểm của những người đàn ông khác vì mọi người thường phô bày sự đẹp đẽ của mình và giấu kín các nhược điểm khác. Vì thế, bạn đừng nghĩ rằng chỉ chồng mình là "không thể chịu đựng được", còn những chàng trai khác thì hay ho thế cơ mà. Thực tế, con người là như nhau cả thôi, ai cũng có mặt nọ, mặt kia. Ít nhất thì bạn và chồng là những người hiểu rõ nhược điểm của nhau và đã dễ dàng chấp nhận nhau. Hà cớ gì bạn cứ mất thời gian "đứng núi này trông núi nọ"?.
 
Theo Đẹp
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Top