Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Hiệu trưởng ở Đà Nẵng có con thi trượt lớp 10: Bỏ thể diện và danh tiếng, sẽ tìm ra giải pháp tốt hơn

Chủ nhật, 12:39 09/08/2020 | Gia đình

GiadinhNet - Cô giáo Trần Thị Kim Hạnh đã viết một bức thư chan chứa yêu thương và mang tính giáo dục gửi cho cậu con trai vừa thi trượt vào lớp 10. Và điều đặc biệt, bức thư này, cô Hạnh chia sẻ công khai trên face book cá nhân của mình.

Bức thư của cô giáo Trần Thị Kim Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) được đăng tải chiều tối 6/8 vừa qua. 

Ngay sau đó, bức thư của cô Hạnh đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm lẫn cảm phục của những người thân quen và cả những bậc làm cha mẹ chưa một lần được gặp cô. Bởi lẽ, nhiều người cho rằng, hiếm người ở trong hoàn cảnh đó có thể bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề thấu đáo như cô. 

Họ nể phục cô bởi sự hiểu biết, tình thương và sự kiên nhẫn, cách chấp nhận và đối diện với vấp ngã của con trong bước hành trang đầu đời.

Phó Hiệu trưởng ở Đà Nẵng có con thi trượt lớp 10: Bỏ thể diện và danh tiếng, sẽ tìm ra giải pháp tốt hơn - Ảnh 2.

Cô Trần Thị Kim Hạnh cùng các học sinh của mình.

"Em rất phục chị vì có lẽ chị là người duy nhất đã nói lên được điều mà không phải bất cứ người mẹ nào dám kể. Các bạn đều khoe con mình đậu trường như mong ước... như em đây, con chỉ đậu nguyện vọng 2, em không dám kể trên facebook. Em vẫn nói với con, đường đời không có học cái này sẽ học cái khác, nếu con không đậu cấp 3 con vẫn có hướng đi khác, cuộc sống vẫn tiếp tục, không phải không đậu cấp 3 là con mất tất cả" - tài khoản M.T.H.L chia sẻ.

Một đồng nghiệp của chị Hạnh tâm sự: "Mình thấy mình may mắn khi được làm việc với chị ấy, một Phó Hiệu trưởng đáng yêu và là người chị tâm lý tuyệt vời. Có rất nhiều chuyện học từ chị, về cách nhìn nhận mọi việc mà không phải ai cũng làm được".

Phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với cô giáo Trần Thị Kim Hạnh.

Thương những đứa trẻ gặp sự cố lại gặp phiền trách của ba mẹ

- Chào chị. Thật sự, chị có bất ngờ với việc con không đỗ vào trường cấp 3 mà chị dự tính là vừa sức với con?

Mình cũng bất ngờ thật vì đó là một trường tốt, thầy cô vừa tâm lý, vừa dạy tốt, những năm gần đây, điểm chuẩn của trường đều thấp. Tuy nhiên, năm nay, điểm chuẩn của trường tăng đột biến vì được lựa chọn nhiều nên con đã không vào được.

- Khi biết kết quả, con trai chị phản ứng như thế nào? Chị có nhớ, câu đầu tiên mà vợ chồng chị nói với con trai mình không ạ?

Khi biết kết quả, ban đầu, cả nhà lo con bị sốc nên bảo nhau khoan nói cho con. Tuy nhiên, một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, mình quyết định sẽ nói cho con thông tin này vì con cần phải biết để chịu trách nhiệm và bắt đầu đối diện với kết quả của mình. Mình đơn giản chỉ nói số điểm chuẩn của trường con muốn vào thôi.

Khi biết tin, con biến sắc và bộc lộ sự căng thẳng rất nhiều. Nhưng giờ đây, con đã bình tĩnh, có nhiều suy nghĩ sâu sắc về bản thân và chặng đường sắp đến. Con biết ơn sự cố này đã giúp con thay đổi.

- Trước khi đăng tải lên facebook công khai bức thư này, chị suy nghĩ ra sao? Chị có sợ nó sẽ ảnh hưởng đến uy tiếng của một Phó Hiệu trưởng không?

Buổi tối công bố điểm chuẩn, sau khi nói chuyện với con, mình đã nghĩ sẽ viết gì đó cho con nhưng hơi e ngại vì sợ ảnh hưởng đến con, cũng có thoáng nghĩ về việc mình là giáo viên, lại là Phó Hiệu trưởng, người ta lại bảo hay ho gì mà nói ra nên chần chừ chưa viết. 

Tuy nhiên, khi con chia sẻ, giờ con ngại nhất là đi đâu cũng bị hỏi học trường nào, mình quyết định viết để động viên con. Ban đầu, mình chỉ định để ở chế độ riêng tư rồi tag nick con vào vì nghĩ đây là chuyện riêng của nhà mình. Thế nhưng, như có một mách bảo nào đó, mình đã nhấn nút public. Lúc đó, mình nghĩ, có thể những gia đình đang như mình sẽ có thêm một góc nhìn để bớt căng thẳng hơn.

Mình thương những đứa trẻ khi đã gặp sự cố này lại phải chịu thêm gánh nặng phiền trách của bố mẹ nữa. Thay vì trách móc, bố mẹ hãy tĩnh tâm, giúp con tìm ra ý nghĩa, lợi ích của sự cố này với sự trưởng thành của con, động viên và cùng con bàn kế hoạch "trong tình hình mới". Mình chỉ mong mọi người có cách nhìn khoan dung và thấu cảm với các con nhiều hơn, không chỉ bố mẹ mà cả những người xung quanh con.

Thật sự, mình thấy, khi được sống trung thực với chính mình, mình được tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc về thể diện hay danh tiếng nọ kia, mình cũng sẽ đối diện với vấn đề thoải mái hơn và tìm ra giải pháp tốt hơn, có thể nhận được sự hỗ trợ thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Phó Hiệu trưởng ở Đà Nẵng có con thi trượt lớp 10: Bỏ thể diện và danh tiếng, sẽ tìm ra giải pháp tốt hơn - Ảnh 3.

Cô Trần Thị Kim Hạnh (thứ hai từ phải qua trái) cùng các đồng nghiệp của mình.


- Các đồng nghiệp phản ứng ra sao sau khi bức thư của chị được nhiều người biết đến?

Các đồng nghiệp của mình có sự đồng cảm rất lớn. Đã có cô giáo chia sẻ bài báo và kể, cô cũng đã từng rớt lớp 10 nhưng nhờ đó cô đã cố gắng hơn và bây giờ cô thường kể cho học sinh nghe trải nghiệm đó để nói với các con rằng "việc này không phải đáng tự hào nhưng có được bài học sau những lần mình không được như ý". 

Cũng có nhiều cô giáo inbox cho mình chia sẻ: "Nếu sau này con em có vấp ngã như thế, em cũng sẽ học cách hiểu và giúp con đối diện thực tế như chị." Hay có một bạn (cũng là quản lý như mình) xin share bài để "chia sẻ bài viết với 1 số bạn bè em - những người đang ngày đêm áp lực lên vai con trẻ". Điều đó khiến mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có nhiều người làm giáo dục đang có mong muốn yêu trẻ đúng cách hơn.

Phụ huynh phải tỉnh táo trước khi quyết định cho con học tiền lớp 1

- Trong bức thư đăng tải, chị có nói con trai đã từng trải qua sự cố trước khi vào lớp 1?

Hồi đó, sau khi học xong mầm non, mình gửi con cho một cô giáo có tiếng là rèn giũa học sinh bài bản. Tuy nhiên, do con không thể viết bài nhiều như yêu cầu nên con hay bị cô đánh mắng. Lúc đó con đã bị stress, mỗi lần chở đến nhà cô là con khóc. Vì nhiều lý do, con vẫn phải học đến hết hè. Đó là trải nghiệm đầu đời với việc học nhưng lại gieo vào tiềm thức con sự sợ hãi. Do đó, sau này con sợ học và sợ viết.

Mình chia sẻ việc này với mong muốn những ai đọc được sẽ có sự tỉnh táo trước khi quyết định cho con học tiền lớp 1. Thay vì cho con học chữ thì cần dạy con kĩ năng học đường, rèn sự tập trung, sự khéo léo, dẻo dai của bàn tay và các ngón tay bằng các hoạt động khác như: làm việc nhà, vẽ trên cát, ăn bằng đũa, lặt rau, xé dán,... Điều này tốt hơn cho trẻ rất nhiều.

Trẻ cần được yêu thương và tôn trọng thì mới có thể học tập tốt. Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập với đặc điểm khác nhau về phong cách học tập, khả năng não bộ, nhịp độ tiếp thu nên không thể bắt tất cả trẻ đều học theo một kiểu với tốc độ như nhau được. Làm sao để trẻ có những trải nghiệm vui vẻ, hạnh phúc với việc học để nuôi dưỡng hứng thú học tập quan trọng hơn việc con viết đẹp hay xấu, viết được ít hay nhiều.

- Chị có nhắc đến con gái đầu của chị. Xin chị cho biết, con đầu chị hiện tại theo học ở trường nào? Cháu có phản ứng ra sao khi biết thông tin em trai mình thi trượt?

Con gái đầu của mình hiện đang học tại một trường THPT ở Đà Nẵng. Khi biết thông tin em thi trượt, cháu lo lắng cho em rất nhiều, chỉ dám thì thầm nói chuyện với mẹ mà thôi vì sợ em biết. Giờ thì cô chị vừa có những câu nói mạnh mẽ khiến em phải tỉnh ngộ, vừa có những chia sẻ với em. Con gái mình đã có kế hoạch dạy em kiến thức lớp 10 trong thời gian nghỉ hè để hỗ trợ em học tốt hơn khi vào năm học mới. Nhờ vậy, mối quan hệ chị em biết trở nên tốt đẹp hơn trước (trước đây, hai chị em vẫn hay chòng ghẹo nhau và không hiểu hết được tình cảm dành cho nhau).

Phó Hiệu trưởng ở Đà Nẵng có con thi trượt lớp 10: Bỏ thể diện và danh tiếng, sẽ tìm ra giải pháp tốt hơn - Ảnh 4.

Cô Phó Hiệu trưởng Trần Thị Kim Hạnh


Thay vì thất bại,  hãy xem nó là một cơ hội

- Xin chị cho biết kế hoạch cụ thể sắp tới của vợ chồng chị dành cho con trai mình?

Trước mắt, ba mẹ vừa động viên con, vừa đặt câu hỏi để con phải suy ngẫm, đúc kết bài học từ sự cố vừa qua. Từ đó, lập mục tiêu và kế hoạch để đạt đến mục tiêu đó. Cái con cần hiện nay là rèn sức mạnh nội tâm để ứng phó với thất bại và những cám dỗ trong giai đoạn sắp đến.

Biện pháp để rèn của mình là: Con cần lập ra những việc cần làm trong thời gian nghỉ hè này và tuân thủ, tham gia những khóa học phát triển bản thân online, đọc sách hay và không xem ti vi, hạn chế tối đa việc dùng các thiết bị thông minh.

Việc chọn trường sẽ để con tự quyết định. Ba mẹ chỉ là người phát hiện vấn đề, đặt câu hỏi để con tự trả lời và đưa ra quyết định chính xác cho sự lựa chọn của mình. Gia đình cùng cháu tìm hiểu thông tin về TTGDTX, trường Cao đẳng nghề, cho con làm bài test thiên hướng nghề nghiệp giúp con khám phá bản thân. Khi con chọn lựa chính xác và hài lòng với sự lựa chọn của con thì con có động lực phấn đấu đồng thời giúp con tự tin vào đời sau này.

- Từ trường hợp của con mình, chị có nhắn gửi và chia sẻ gì đến các bậc cha mẹ trong quá trình cùng con vượt qua vấp ngã?

Khi con vấp ngã, người suy sụp nhất là con. Bố mẹ cần mạnh mẽ, bình tĩnh, sáng suốt, vượt qua được những vấn đề cá nhân của chính mình (lo lắng cho tương lai của con, lo lắng cho thể diện bố mẹ, danh dự gia đình,...) để làm người dẫn dắt và đồng hành cùng con.

Thay vì xem đây là thất bại, hãy xem nó là một cơ hội: Cơ hội để con có trải nghiệm ứng phó với thất bại một cách bình an và sáng suốt, cơ hội trau dồi lòng tự tin và tự trọng cho con, cơ hội để con trưởng thành, cơ hội để kết nối với con, cơ hội để giáo dục con, cơ hội để bộc lộ tình yêu thương vô điều kiện ba mẹ dành cho con, cơ hội để củng cố tình cảm và gắn kết của gia đình,...

Cách nhìn tích cực của bố mẹ về thất bại của con là một bài học vô cùng quý báu. Đó chính tài sản vô giá bố mẹ trao truyền cho con, là hành trang đi theo con suốt cả chặng hành trình dài phía trước, để con có được một cuộc sống vững vàng, hạnh phúc cho mình, cả hiện tại và tương lai.

Chân thành cảm ơn chia sẻ của chị.

Bức thư của cô giáo Trần Thị Kim Hạnh gửi con khi con bị trượt trong kỳ thi vào lớp 10

"Viết cho con trai

Con trai à,

Mẹ con mình đã chọn trường tốp dưới vừa với sức con, nhưng năm nay, trường ấy đã có mức điểm chuẩn vượt lên trên một số trường và con đã không vào được. Cú ngã này đã khiến con đau khổ rất nhiều, nhưng cũng giúp con suy nghĩ nhiều hơn về bản thân. Con đã thôi dằn vặt bản thân, oán trách người khác và bắt đầu bình tĩnh đối diện với sự thật.

Mẹ và ba, tất nhiên là có buồn, tuy nhiên, cả hai đều có chung suy nghĩ là, cú ngã này là cần thiết và có ý nghĩa với con. Nếu con cứ thẳng tiến vào 10, thì 3 năm THPT tiếp theo của con rất có khả năng sẽ tiếp tục ở trạng thái "lơ tơ mơ" như 4 năm THCS.

Cú ngã này khiến con phải giật mình, tỉnh ngộ. 4 năm qua, con đã dễ dàng thỏa hiệp với những ham muốn của bản thân thì giờ đây, con muốn xóa hết đi những dấu vết của sự ham chơi ấy trong kí ức con. 4 năm qua, con không chiến thắng được sự rủ rê của bạn bè thì giờ đây con đã biết cái tai hại của sự kết giao ấy. 4 năm qua, con vẫn chưa vượt qua được chứng sợ học do cú sốc tiền lớp 1 thì giờ đây con có quyết tâm hơn cho việc học.

Mới qua 3 ngày kể từ khi có kết quả, con đã lớn lên rất nhiều trong nhận thức.

Mẹ biết con vẫn còn buồn, vẫn còn nhiều vướng mắc bên trong nên khi được hỏi về ý nghĩa của sự cố này, con chưa hề có sự thoải mái. Mẹ sẽ giúp con nhìn ra được ý nghĩa, lợi ích của việc này và dễ dàng chia sẻ nó với người khác. Chỉ khi đó, con mới có tâm thế sẵn sàng đối diện với nó, chấp nhận nó và chọn con đường đi cho mình một cách dễ dàng và dễ chịu, để mai sau, khi nhìn lại, con thấy tự hào vì con đã không bị trôi tuột đi theo nỗi buồn và sự chán nản của thời khắc ấy. Con đã mạnh mẽ đối đầu và tiếp tục hành trình của mình.

Giờ điều khó khăn nhất với con là cái nhìn của bạn bè, người thân với kết quả của con. Nhưng con à, đó cũng chỉ có thể là sự tưởng tượng của con mà thôi. Còn nếu có thì người ta có thể không hiểu về quá trình của con, với những trải nghiệm đầu đời không hề tốt đẹp về việc học khiến con phải sợ hãi chuyện học đến thế nào thì việc người ta đánh giá con trên kết quả này có gì đáng quan tâm. Người ngoài có thể nghĩ ngợi này kia, nhưng bên con có cha mẹ, có chị, những người luôn đồng hành cùng con những năm tháng qua thì bây giờ vẫn như vậy thôi. Gia đình mình vẫn vui vẻ, bình an sau kết quả đó. Ba vẫn chở con đi dạo mỗi tối. Mẹ vẫn cùng con nhìn lại vấn đề và tiếp tục tính con đường đi tiếp sao cho phù hợp nhất với con. Chưa bao giờ ba mẹ lại thống nhất với nhau về giáo dục như cách nhìn nhận vấn đề của con hiện nay.

Con trai à,

Nếu đậu lớp 10, con chỉ có 1 con đường. Còn giờ đây, con có 3 con đường để lựa chọn: học Trung tâm Giáo dục thường xuyên, học cao đẳng nghề hoặc là ôn tập để thi lại năm sau. Cái đích đến cuối cùng của con người, không phải là đã học trường nào hay kết quả học tập ra sao mà là trở thành một con người có ích và biết cách sống hạnh phúc, bình an. Muốn vậy, con phải có khả năng đối đầu với thất bại, có ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn, biết ơn những trở ngại cuộc sống đem lại cho mình để mình trưởng thành.

Đó cũng là lý do vì sao, mẹ đã không gò ép con vào khuôn khổ trong việc học hành vì mẹ hiểu, để con vượt qua được chứng sợ học, nhất định không bằng con đường gò ép mà phải để con tự trả giá, tự nhận ra giá trị của việc học thì con mới có thể tự nguyện học tập. Mẹ không thể đánh đổi sự bình an của con để lấy kết quả học tập tốt hơn bởi mẹ hiểu, cái đi theo con người suốt cả cuộc đời không phải là giấy khen, điểm số trong học bạ mà là những trải nghiệm đã có trong đời. Nhiều trẻ em đã mất sự kết nối với cha mẹ vì những áp lực và kì vọng ấy. Đó thật sự là thiệt thòi lớn nhất của một con người. Mẹ chỉ là một người mẹ bình thường và với mong ước về con cũng giản dị, bình thường vậy thôi.

Bình an con trai nhé! Bình an đối diện vấn đề để có sự lựa chọn sáng suốt, phù hợp nhất với con. Mẹ có thể không giúp con học tốt hơn nhưng mẹ có thể giúp con trở nên bình an hơn khi gặp khó khăn. Hãy tin ở mẹ.

Yêu con."

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 2 phút trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 4 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 22 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Top