Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phải yêu và lấy người như... mẹ

Chủ nhật, 11:11 12/04/2009 | Gia đình

Đó là tuyên ngôn của không ít những chàng trai “yêu” mẹ. Có rất nhiều người nhận thấy, trong gia đình bố thường “hợp” với con gái còn mẹ thì “hợp” với con trai.

“Mẹ anh chỉ có thể là chuẩn mực của cái đẹp và sự toàn mỹ với anh, chứ không phải với tất cả các phụ nữ khác. Anh tỉnh lại đi và chúc anh tìm được người giống hệt mẹ anh”. Lê vô cùng tức tối “ném” vào mặt người yêu sự ức chế bấy lâu nay rồi bỏ đi, để lại Dương mặt ngẩn tò te đứng như trời trồng.
 

Sự gắn kết, yêu thương từ nhỏ đã khiến nhiều chàng trai lấy mẹ làm chuẩn mực cho một nửa của mình.

“Phải yêu và lấy người như mẹ”

Đó là tuyên ngôn của không ít những chàng trai “yêu” mẹ. Có rất nhiều người nhận thấy, trong gia đình bố thường “hợp” với con gái còn mẹ thì “hợp” với con trai. Với những người vợ, người mẹ đảm đang, tháo vát, chăm sóc chồng con chu đáo sẽ luôn nhận được sự “coi trọng” của những thành viên khác trong gia đình. Và nếu như những lúc bố tâm sự với các con lại luôn khen ngợi và đề cao vai trò của mẹ, thì chắc hẳn hình tượng mẹ trong lòng các con càng thêm bền vững. Xuất phát điểm của sự coi trọng này đôi khi lại đi quá xa khiến bản chất của sự việc thay đổi và gây nên những tình huống hết sức khôi hài.

Từ gánh cháo cổng ga đến nhà hàng ăn uống phát đạt, nhà cao cửa rộng, chứng kiến sự khấm khá lên trông thấy của gia đình nhờ công lớn của mẹ, Hùng luôn khâm phục và ấp ủ một hình mẫu lý tưởng giỏi giang và khéo léo như mẹ cho người vợ tương lai của mình. Yêu đến mấy người mà Hùng cũng chưa tìm được cô nào tổng hợp được đầy đủ những tố chất giống như mẹ mình. Cô thì tháo vát nhanh nhẹn nhưng không khéo ăn khéo nói, cô thì giao tiếp giỏi nhưng vụng về, cô thì giỏi giang, đảm đang nhưng lại già và xấu. Thôi thì đủ các lí do để Hùng kết luận rằng “chẳng ai bằng một phần mẹ anh”. Chính vì thế mà đến giờ Hũng vẫn không biết “tìm em nơi đâu”.

Đôi khi suy nghĩ “phải yêu và lấy người như mẹ” của con cái không chỉ xuất phát từ quan niệm hay nhận thức của họ, mà lại do sự ảnh hưởng từ cha mẹ.
 

Từ nhỏ Tuấn đã được mẹ hết sức yêu chiều, cô Thủy mẹ Tuấn làm nghề buôn bán rất giỏi giang lại đảm đang, tề gia nội trợ. Cả nhà đều tự hào về cô, trong những lần tâm sự với con trai, bố Tuấn luôn rủ rỉ “Bố chỉ mong mày về sau lấy được ai bằng 1 phần mẹ mày thôi là tốt lắm rồi”. Có lẽ xuất phát từ tình cảm dành cho mẹ, cộng thêm những ảnh hưởng từ suy nghĩ của bố khiến Tuấn yêu ai cũng lấy mẹ ra làm tiêu chuẩn để so bì.

“Sao em nấu canh mà không xào cà chua như mẹ?”, “Anh nghĩ là em nên để tóc xoăn giống mẹ”, “Em chẳng ngọt ngào như mẹ chút nào”…những câu nói như được lập trình sẵn để có thể tua đi tua lại với bất cứ cô gái nào mà Tuấn tìm hiểu. Lan người yêu Tuấn phát ngấy trước điệp khúc “mẹ yêu” của anh đã không chịu nổi và tạm biệt tình yêu. “Tôi không phản đối anh ý yêu mẹ, nhưng không thể bắt tôi làm bản sao của mẹ anh ý như thế được. Tôi nghĩ anh ta nên ở vậy suốt đời với mẹ khỏi cần lấy vợ, bởi chẳng ai thích làm mẹ thứ 2 của anh ý”.

“Thần tượng cũng là người bình thường”

Đó là tuyên ngôn của những cô nàng khi có duyên với những chàng trai thần tượng mẹ. Hơn ai hết họ đều từng là “nạn nhân” của sự hâm mộ thái quá dẫn đến tôn sùng mẹ của những chàng trai trên. Lan ấm ức “tài giỏi đến mấy thì mẹ anh ta cũng giống như bao người phụ nữ khác, không ai toàn mỹ cả, lúc nào anh cũng ca ngợi mẹ dịu dàng, nhưng sao khi thấy mẹ chửi nhau với dân buôn trong chợ ầm ầm thì anh ta chẳng nói gì”.

Đường ai nấy đi chính là kết thúc buồn của đa số những bạn trẻ trong trường hợp này. Mà nguyên nhân có thể theo hai hướng.

Chia tay vì cảm thấy đối phương không phù hợp hoặc quá phảm cảm trước quan niệm của bạn trai, thường là nguyên nhân chủ yếu. “Anh xin lỗi ,nhưng thật sự chúng mình không hợp nhau…” - phát ngôn và lí do quen thuộc mà các chàng trai hâm mộ mẹ đưa ra. “Anh hình như đầu óc có vấn đề, tất nhiên mẹ anh luôn là nhất, nhưng vấn đề của anh cũng chính là ở chỗ đó…” – sự phát tiết của những cô bạn gái thẳng thắn bằng lời hoặc đi kèm là sự thất vọng, ấm ức, buồn nhưng không tiếc… mỗi người một cảm xúc.
 
Chia tay vì “nghe lời mẹ” cũng là nguyên nhân của không ít trường hợp con trai thần tượng mẹ. Khi con trai dẫn bạn gái về ra mắt mà mẹ không ưng thì quả là thiệt thòi rất lớn cho cô nàng đấy. Sự tác động từ mẹ sẽ khiến chàng lung lay rồi “dừng bước”. Nhưng như vậy có lẽ vẫn tốt hơn rất nhiều so với trường hợp yêu nhau một thời gian dài, bỗng một lúc nào đó mẹ chàng nhận thấy bạn gái của con trai không thể làm dâu bèn “góp ý” với con. Bởi vậy chuyện “mẹ chồng – nàng dâu” luôn là vấn đề muôn thủa ngay từ khi đôi lứa đang yêu. Chia tay trong hụt hẫng, thất vọng và tổn thương, Lê chia sẻ: “chúng tôi chia tay vì có sự tác động từ phía gia đình anh, nhất là từ mẹ anh. Dẫu biết gia đình vẫn là quan trọng hơn cả, tôi không trách anh khi đã chọn lựa gia đình. Nhưng nếu là người đàn ông có chính kiến, anh nên nhìn nhận vấn đề khách quan hơn là cái gì cũng nhất nhất nghe mẹ".
 
“Về sau mẹ tôi ưng ai tôi sẽ lấy người đấy, vì mẹ mà đã chọn thì chẳng bao giờ sai” cũng là một quan niệm điển hình của con trai thần tượng mẹ. Và người mà Giang, một điển hình thần tượng mẹ khác chọn được là… chẳng có ai khi mà với mẹ anh, chưa thấy cô nào đạt tiêu chuẩn.
 

Biết thông cảm, dung hòa với nhau, đôi bạn trẻ sẽ vượt qua được rào cản.

Nếu như biết dung hòa, cảm thông và thật sự yêu mãnh liệt, những đôi bạn trẻ trong trường hợp này mới có thể vượt qua được những rào cản để có kết cục đẹp. Tuy nhiên đây không phải là số nhiều. Biết Trung luôn thần tượng mẹ, My lúc đầu cũng nhiều lần tự ái khi bị người yêu so sánh với mẹ. Nhưng nhờ có tình yêu và sự kiên trì của mình, My đã giúp Trung nhìn nhận được thực tế “mỗi người phụ nữ đều có ưu và nhược điểm riêng”, “không ai có thể là phiên bản của ai”.

Tình mẫu tử luôn thiêng liêng và cao quí, bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn con mình hạnh phúc và thành đạt, và bất cứ người con hiếu thảo nào cũng muốn làm vui lòng cha mẹ. Nhưng số phận và cuộc đời mỗi người là do chính bản thân họ quyết định. Đứng trước những cân nhắc trong cuộc sống, sự góp ý của mọi người chỉ là yếu tố thêm thắt, phụ giúp cho bạn chứ không hoàn toàn là chuẩn xác. Với đàn ông, chọn vợ hay người yêu cũng vậy thôi, bạn nên quyết định theo ý chí và cảm xúc của mình. Mẹ bạn tất nhiên bao giờ cũng là tuyệt vời nhất, nhưng chưa chắc lấy về một phiên bản như mẹ sẽ khiến gia đình bạn hạnh phúc hơn. Bởi vậy đừng khiến người khác bị tổn thương bởi những điều không hợp lý như “tại vì em không bằng mẹ anh".
 
Theo Tintuconline
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 4 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 7 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top