Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt... vợ chồng "hờ"

Thứ hai, 08:03 30/06/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Chuyện "chồng" cá độ, đề đóm, "vợ" cặp kè người khác để moi tiền nuôi con, rồi ra trường đường ai nấy đi, cháu trả về "các cụ" chăm bẵm... không phải là chuyện hy hữu ở các cặp "vợ chồng" sinh viên!

> Bi hài chuyện vợ chồng sinh viên
> "Áo trắng", bụng bầu

“Sống thử” nhưng... đẻ thật!

Cách đây không lâu, một bản tin của Trường ĐHQG Hà Nội đã đưa ra con số thống kê: có 183 sinh viên của trường “sống thử” và đẻ thật. Đây là các trường hợp hai năm rõ mười, đã được xác định, còn con số trên thực tế thì còn nhiều hơn và khó mà thống kê chính xác. Đằng sau các cuộc “sống thử” và đẻ thật này có vô vàn những chuyện bi hài khác.

Các sinh viên Khoa tin, đại học X. tại Hà Nội vẫn truyền tai nhau về vụ một “ông chồng bật đèn xanh cho “vợ” đi moi tiền trai, rồi như xe không phanh, “cô vợ” trở thành gái bao cho dân làng chơi. Những đồng tiền mà “cô vợ” kiếm được cũng đủ cho đôi “vợ chồng” này trang trải cuộc sống. Lúc bình thường thì mọi chuyện vẫn êm đẹp, nhưng đến lúc rượu say, bia xỉn, anh “chồng” lại lôi cô vợ ra mà mắng chửi thậm tệ.

Có lần đang trong giờ học, đôi “vợ chồng” này mâu thuẫn chỉ vì dòng tin nhắn đến từ số điện thoại “khách hàng quen” của “cô vợ”. Anh “chồng” đã không giữ được bình tĩnh, đập tan chiếc điện thoại đời mới đắt tiền mà “cô vợ” vừa được “bồ” mua cho. Biết chuyện ông “bồ” xúi giục “cô vợ” bắt đền “chồng” mình, khi mọi chuyện không thể đóng cửa bảo nhau, họ đâm đơn lên khoa, lên trường, rồi ra phường... Kết cục là họ bị phường... phạt vì tội gây rối, làm mất trật tự an ninh, sau đó họ còn bị nhà trường kỉ luật.

Hay như chuyện của đôi “vợ chồng” ở khoa kĩ thuật Trường cao đẳng M, anh chồng vốn là dân máu mê số đề, cá độ bóng đá, đã không ít lần lấy tiền “vợ” nướng vào cờ bạc, rồi cắm chiếc xe máy của “vợ” vì thua độ, khiến cô “vợ” mỗi lần về nhà bố mẹ đẻ lại phải nghĩ ra cách nói dối để xin tiền đi chuộc xe. Bạn bè, thầy cô khuyên ngăn cô “vợ” nhưng vẫn thường xuyên thấy cảnh cô tìm mọi cách xoay tiền để cứu “chồng”.

Vậy nhưng rồi, cũng chỉ vài bữa sau, mọi chuyện đâu lại vào đấy. “Chồng” lại cờ bạc, lô đề, “vợ” lại đi chuộc xe. “Vòng quay” cuộc sống họ chỉ chấm dứt sau 3 năm rưỡi ở trường cao đẳng và 2 năm sau khi tốt nghiệp.

Khi mới sống chung với nhau thì tổ ấm đó được mệnh danh là “thiên đường tình yêu”, nhưng sau một thời gian thì lại biến thành chốn “địa ngục trần gian” của không ít đôi lứa sinh viên. Nguyên nhân, hầu hết vẫn là do họ còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm sống và phụ thuộc vào kinh tế gia đình.

Công an phường thành nơi... “gửi” chứng minh thư

Các cán bộ công an khu vực phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi có hơn 2.625 sinh viên của các trường KHXH&NV, Khoa học tự nhiên, Lao động - Xã hội, Công nghiệp Hà Nội... tạm trú, than phiền rằng, một trong những khó khăn nhất của họ trong quản lý địa bàn là công tác quản lý sinh viên. Do số lượng sinh viên cư trú đông, chỉ riêng việc đốc thúc về làm thủ tục tạm trú tạm vắng đã mất rất nhiều thời gian, do ý thức chấp hành của sinh viên rất kém, có chế tài xử phạt nhưng... nhắc nhở vẫn là chính.

Khi chúng tôi đề cập tới chuyện khi đi kiểm tra, có phát hiện nhiều cặp sinh viên nam nữ sống chung hay không? thì ông Nguyễn Ngọc Tiền, Phó trưởng công an phường Nhân Chính khẳng định là có. Xung quanh chuyện kiểm tra xử phạt của công an khu vực cũng có lắm chuyện bi hài.

Ông Tiền cho hay, có những trường hợp không làm tạm trú tạm vắng nhưng nam nữ vẫn sống chung, khi kiểm tra phát hiện lập biên bản xử lý, tạm thời tịch thu chứng minh nhân dân để bắt phải nộp phạt, thì các sinh viên này bỏ luôn cả chứng minh nhân dân và... chuyển đi chỗ khác. Bằng chứng là, hiện nay ngay tại  CA phường Nhân Chính đang có cả một đống chứng minh nhân dân của các sinh viên “bỏ của chạy lấy người”.

Có những trường hợp khi bị lập biên bản xử lý, ghi rõ địa chỉ tên trường lớp, tạm giữ thẻ sinh viên, nhưng khi công an liên lạc với nhà trường để phối hợp xử lý, thì nhận được câu trả lời là sinh viên đó hiện đã tốt nghiệp đại học hoặc đã chuyển trường, không thuộc quyền quản lý của nhà trường nữa. Thế là công an cũng đành chịu.

Hay như có trường hợp khi phát hiện công an tới kiểm tra thì cô “vợ” đẩy “chồng” vào toa lét tránh tạm. Các sinh viên trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, mỗi khi nhắc tới câu chuyện trốn công an kiểm tra, lại không quên câu chuyện của một đôi “vợ chồng” cùng xóm. Số là phòng của đôi “vợ chồng” này nằm ngay cổng ra vào, đang chuẩn bị ăn cơm tối thì công an khu vực vào kiểm tra tạm trú tạm vắng, không thể chạy ra ngoài, anh “chồng” cuống quá, mở tủ quần áo nhảy tót vào trong.

Kiểm tra nhắc nhở một lúc, mấy chú công an sắp ra khỏi phòng, tưởng chừng thoát nạn, nào ngờ không biết anh “chồng” trốn trong tủ loay hoay thế nào làm đổ ập cả người cả tủ xuống giường, bàn tay anh “chồng” nằm trọn trong bát canh nóng hổi vừa nấu xong. Anh ta thét lên thảm thiết và thế là... “cháy nhà ra mặt chuột”. Chỉ tội bà nhà chủ được một phen hú vía, sau đó phải đuổi đôi “vợ chồng” này đi trọ nơi khác.

Quản lý theo kiểu... đối phó

Bà Đặng Thị Lan ở tổ 4 khu dân cư Thọ - Nhân Chính - Thanh Xuân (Hà Nội), một chủ phòng trọ cho biết, khu trọ nhà bà năm trước cũng có đôi sống chung đến đây trọ bị bà đuổi ngay lập tức. Tuy nhiên, có thái độ nghiêm khắc như bà Lan không phải là nhiều. Khá nhiều trường hợp nhà chủ không thèm để ý đến việc ai thuê trọ, trọ cùng ai, miễn là cuối tháng tiền nong đầy đủ không dây dưa.

Đó là nói các khu nhà trọ mà chủ ở gần, còn các khu mà chủ ở xa thì chuyện trai gái sống chung, lộn xộn mất trật tự diễn ra như cơm bữa. Một bà chủ phòng trọ kể, cách đây mấy tháng, có một anh sinh viên quê Thanh Hoá đến thuê phòng trọ sống một mình, trả giá rất cao, bà đồng ý.

Một lần có việc đi qua, bà đột xuất vào xem cậu ấy ăn ở thế nào thì phát hiện có thêm một cô gái trẻ nữa. Cậu sinh viên “báo cáo” đó là “cô em họ xin ở nhờ mấy hôm để kiếm phòng thuê”. Nào ngờ, một bữa hàng xóm gọi điện cho bà tới, bảo “vợ chồng chúng nó đang chửi nhau”, bà mới té ngửa.

Đó là chuyện quản lý sinh viên ở ngoài nhà trường, còn ở trong các khu ký túc xá, công tác quản lý cũng có nhiều chuyện đáng bàn. Ngoài một số khu có quy định giờ giấc, có kiểm tra thường xuyên phòng ở, vẫn còn khá nhiều ký túc xá của một số trường, công tác quản lý rất lỏng lẻo, ai muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, nên tình trạng nam nữ qua đêm trong kí túc xá, tình trạng thanh niên địa phương vào trường gây gổ đánh lộn... xảy ra thường xuyên.

Nhiều trường, nhiều ban quản lý kí túc xá khi được hỏi về tình hình quản lý sinh viên, thì nhận được câu trả lời là “rất tốt, trong năm vừa qua không có hiện tượng xấu xảy ra”. Nhưng khi chúng tôi đưa ra dẫn chứng một vụ việc là một sinh viên nữ vốn có tiếng ăn chơi và có những biểu hiện không lành mạnh, bị Công an quận Đống Đa bắt trong nhóm sắp bị đem sang Trung Quốc bán, thì nhà trường “từ chối bình luận”?!

Rõ ràng, chuyện sinh viên sống với nhau như vợ chồng đã là một tình trạng khá phổ biến ở nhiều nơi. Hệ luỵ của nó thì ai cũng đã biết, song nói rằng có một phương pháp quản lý nhằm hạn chế tình trạng này, thì gần như chẳng cơ quan chức năng nào đưa ra được. Nhiều người cho rằng, để giảm thiểu phần nào hiện trạng này, phải đưa ra các cảnh báo thật sát sườn để các bạn trẻ cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định... “nhập cuộc”!

Công Tâm

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 15 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top