Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt mẹ đơn thân (18): Bi kịch nữ ca sĩ nổi tiếng sinh con mà không được thăm con bởi chồng cũ là… đại gia

Thứ sáu, 07:00 21/06/2019 | Gia đình

GiadinhNet - Không chịu nổi áp lực khi chung sống bên một người mà không hề có được cảm giác của một gia đình đúng nghĩa, cô quyết định ly hôn vì không muốn phải tiếp tục hi sinh cho những điều không đáng. Cô giành quyền nuôi con nhưng thất bại, vì chồng cũ của cô có điều kiện hơn.

LTS: Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cả gia đình phải đi làm thuê làm mướn quanh năm mới đủ để sống qua ngày. Thế nên, Hằng không có may mắn được đi học nhiều. Cô phải bỏ ngang cấp hai để đi làm. Ngày ngày, cô đi chặt củi, gánh nước, rửa bát thuê cho quán ăn. Đến tối về, lại cố gắng đến lớp học bổ túc miễn phí cho trẻ em nghèo để mình không bị thất học. Vốn có giọng hát trời phú, cô được bạn bè rủ lên thành phố đi hát rong, bán kẹo kéo kiếm tiền. Cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng cô vẫn dành dụm được chút tiền để gửi về quê cho mẹ, cô cố gắng tằn tiện hết mức nên cuộc sống vô cùng cơ cực.

Sau một thời gian, giọng hát của cô chinh phục được chủ một quán cà phê nên cô được mời về làm ca sĩ chính của quán với mức lương tương đối khá. Cô dành hầu hết tiền để gửi về quê và đi học thanh nhạc, mua sách đọc để nâng cao kiến thức. Cơ hội mở ra khi cô đăng kí một cuộc thi hát trên truyền hình. Trải qua bao nhiêu vòng thi, cuối cùng cô cũng đạt giải quán quân.

Vinh quang và sự nổi tiếng ập đến, cô nhận được nhiều lời mời đi hát, đóng quảng cáo, đại diện nhãn hàng, cô chính thức đổi đời. Cô xây được nhà cho cha mẹ ở quê và mua được một căn nhà nhỏ với một chiếc xe ô tô để đi diễn. Cuộc sống của cô, dù cũng vất vả như những người làm nghệ sĩ khác nhưng cũng tạm gọi là sung sướng so với những ngày tháng cơ cực ngày xưa. Ai cũng mừng cho cô.

Thế nhưng vinh quang đến cùng với sự cô đơn. Cô không có thời gian để có bạn bè. Trong showbiz, khó tìm được một người bạn chân thành càng khó tìm được tình yêu. Cô chơi vơi cô đơn giữa danh vọng.

Những người đàn ông bình thường thì không dám tìm đến vì sợ lệch lạc. Những người đàn ông dám tìm đến thì đều là những người giàu có, nhưng chỉ muốn đong đưa biến cô thành tình một đêm hoặc coi cô là rau sạch hay nhân tình để đánh bóng tên tuổi cho họ mà thôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mãi tới khi gần ba mươi, cô mới gặp được người đàn ông của đời mình. Anh là đại gia còn trẻ tuổi, được thừa kế một tập đoàn lớn. Không như những người đàn ông chỉ muốn chơi bời qua đường, anh yêu cô và muốn kết hôn với cô. Đời người con gái cũng chẳng mong gì tìm được bến đỗ bình yên, cô nhận lời kết hôn.

Từ bỏ tất cả sự nghiệp đang lên để về làm người phụ nữ của gia đình. Cô vội vàng sinh con vì cả hai đều không còn trẻ nữa. Mải mê với vai trò làm mẹ mà cô không hề nhận ra rằng chồng mình mải mê với những mối quan hệ ngoài luồng khác. Cô vẫn đẹp, vóc dáng vẫn thon thả chứ nào có xấu xí, xồ xề gì cho cam.

Cứ dăm bữa nửa tháng chồng cô lại thay nhân tình một lần. Những khi con ốm đau, chỉ có mình cô với những người giúp việc bên cạnh. Cô lên tiếng thì chồng cô gay gắt:

- Tôi lấy cô về để sinh con, cô phải tự lo. Tiền tôi cho cô đủ nên cô đừng có đòi hỏi.

Không chịu nổi áp lực khi chung sống bên một người mà không hề có được cảm giác của một gia đình đúng nghĩa, cô quyết định ly hôn vì không muốn phải tiếp tục hi sinh cho những điều không đáng. Cô giành quyền nuôi con nhưng thất bại, vì chồng cũ của cô có điều kiện hơn.

Cay đắng ở chỗ, dù không được nuôi con nhưng đến thăm con với cô cũng là điều rất khó khăn. Căn biệt thự luôn cửa kín tường cao, không bao giờ chào đón cô, dù cô từng là bà chủ nơi này. Cô không có tên trong danh sách phụ huynh đón con, mỗi lần muốn gặp con lại phải chờ người giúp việc đến trường cùng. Lòng cô luôn đau như cắt.

Nhan sắc, tiền tài cô đều đã có cả. Nếu như không phải vì kết hôn với đại gia thì cô đâu có phải chịu nỗi cay đắng có con mà không được gặp như thế này.

Sương Ban Mai

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 22 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Top