Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt chia tay sau ngày Tết

Thứ bảy, 05:06 19/02/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Những ngày sum họp cùng gia đình trong dịp Tết qua đi thật nhanh, người ta lại hối hả trăm đường đổ về các thành phố mưu sinh.

Vợ nhớ chồng, cha mẹ già nhớ con, anh em bạn bè từ biệt nhau càng khiến cho không khí chia tay đầu năm thêm bịn rịn.
Hạnh phúc ngày đoàn tụ

Nhiều năm nay, Tết nào gia đình anh Trịnh Văn Phú (43 tuổi) ở thôn Tàu Hỏa, xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ, Hưng Yên) cũng đón Giao thừa trong cảnh chồng Nam - vợ Bắc. Chị ra Quảng Ninh bán hàng rong, anh theo bạn vào Nam buôn bán, để lại con nhỏ cho bố mẹ già chăm sóc. Tết năm nay, vợ chồng anh chị về quê để lo đám cưới cho con trai lớn, cũng là cái Tết đầu tiên được sum vầy sau nhiều năm chia cách.

Ngồi bên mâm cơm đoàn tụ gia đình, anh Phú cười tươi nói: "Năm nay, hai cụ vui lắm, đi đâu cũng khoe con cái năm nay đông đủ, lúc nào gia đình cũng tràn ngập tiếng cười". Với chị Nguyễn Thị Luyến - vợ anh Phú, hạnh phúc được tự tay chuẩn bị mọi thứ Tết cho gia đình mang lại cho chị những cảm xúc khó tả. "Được tự tay nấu bánh chưng, chuẩn bị cho mâm cơm tất niên, đồ lễ bàn thờ gia tiên... thích lắm. Vui nhất là mâm cơm tất niên năm nay có đầy đủ bố, mẹ, con cái", chị Luyến nói mà mắt ngân ngấn nước.

Với anh Hoàng Văn Dương (thôn Hoan Ái, xã Tân Việt) Tết năm nay vợ chồng mới được sum vầy với cha mẹ già sau 13 năm vào Gia Lai sinh sống. Anh Dương tâm sự: "Mọi năm đến Tết chỉ chúc sức khỏe được mọi người qua điện thoại, tưởng nhớ Tết quê nhà bằng ít hoa quả bánh mứt rồi lo "đi cày" thôi... Năm nay về, thấy không khí chuẩn bị Tết ở quê nhà làm tôi thấy rất nghẹn ngào và xúc động...".

Còn với ông Vũ Văn Lễ (56 tuổi) ở thôn Quần Ngọc, xã Trung Hòa, Tết là thời gian hạnh phúc ngắn ngủi vì chỉ đến Tết mới được gặp mặt vợ con. Cuộc sống nghèo khó, vợ ông phải rời quê lên Lạng Sơn tìm kế sinh nhai. Thời gian đầu, chỉ một vài tháng, vợ ông lại về thăm nhà. Nhưng sau đó, chỉ đến ngày Tết mới về dăm hôm rồi lại tất tả ra đi. Thậm chí, có nhiều khi còn trụ lại bán luôn trong dịp Tết vì thu nhập cao hơn ngày thường. Ông Lễ cho biết: Cưới nhau gần 40 năm thì ngần nửa thời gian ấy ông phải xa vợ. Vợ con về ngày nào là vui ngày đấy.
 
Bà Hoa ngậm ngùi nhìn con chuẩn bị đồ trước ngày đi. Ảnh: P.T
 
Ngày vui ngắn chẳng tày gang

Niềm hạnh phúc ngày đoàn tụ chưa kịp nhen thì sau những ngày Tết, các gia đình có người đi làm ăn xa lại đẫm nước mắt chia ly. Khi nhắc đến chuyện chia tay sau Tết, chị Luyến ngậm ngùi nói: "Năm nay quyết tâm phải về. Giờ về rồi, chưa đến ngày đi mà đã thấy nhớ nhà rồi". Anh Phú cho biết thêm: "Ăn Tết xong không muốn đi xa nữa vì mấy ngày Tết vui cùng họ hàng, anh em giờ đi lại thấy hụt hẫng. Mấy hôm trước cũng đã chuẩn bị mọi thứ để đi rồi nhưng phần quyến luyến gia đình, phần vì mẹ tôi khóc suốt vì thương nhớ con nên hai vợ chồng quyết định ở lại thêm mấy hôm".

Đôi mắt ngấn lệ, chị Luyến òa khóc nhìn bố mẹ, con cái. Tay run run gấp hành lý chuẩn bị cho chuyến làm ăn biền biệt, chị bảo, hôm 29 Tết về khóc vì niềm hạnh phúc khi được gặp bố mẹ, giờ lại khóc vì không muốn xa gia đình. Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Hoa (70 tuổi), mẹ chồng chị mắt đỏ hoe cứ nắm chặt bàn tay con và cháu gái. "Mùng 6 Tết, nghe thấy chúng nó đòi đi, tôi với ông nhà mất ngủ mấy đêm. Đêm nào tôi cũng khóc vì sợ các con lại đi biền biệt", bà Hoa sụt sùi nói.

Bịn rịn trước ngày vào Nam tiếp tục công việc, anh Dương tâm sự: "Lâu lắm rồi mới về quê ăn Tết, về cho con biết ông bà, biết quê hương. Lần này ra đi không biết khi nào để có cơ hội quay trở lại. Ra đi mà lòng rối bời, bố mẹ đã già không biết thế nào. Nhưng vì miếng cơm tấm áo đành phải ra đi".

 Sáng ngày 11 tháng Giêng, ông Lễ thất thểu ra đầu làng tiễn vợ con và cháu của mình lên đường tiếp tục những ngày làm ăn nơi xứ người. Ông Lễ bảo, con cái đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về một lần nên khi chúng nó đi bịn rịn lắm. Định không đi tiễn, nhưng chưa thấy chúng lên xe thì không thể yên tâm được! Lúc chiếc xe chuyển bánh, ông không sao cầm được nước mắt. Đã 18 năm, kể từ khi vợ ông đi chợ xa rồi lần lượt kéo các con lên đó làm ăn, lần nào tiễn vợ con ông cũng khóc.

Năm 1996, sau nhiều năm vào miền Nam kiếm sống nhưng trắng tay, vợ ông là Nguyễn Thị Bích Khuây theo bạn lên Lạng Sơn bán hoa quả. Thấy nơi đất khách quê người dễ kiếm việc làm, thu nhập cũng kha khá, vợ ông lần lượt đưa các con lên làm ăn. Kể từ đó ông ở nhà một mình để hương hỏa cho các cụ. Ông Lễ ngậm ngùi: "Trong nhà chỉ có thân già một mình lủi thủi nên buồn lắm. Những lúc ốm đau, tiền thì vợ con gửi về nhưng không có người chăm sóc. Ngày Tết mới sum họp được với vợ con vài ngày, chưa kịp mừng thì đã phải tiễn cả nhà đi xa".

Phương Thuận
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 12 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top