Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi thống khổ của một gia đình

Thứ hai, 08:02 13/07/2009 | Gia đình

Giadinh.net - 8 đứa con sinh ra thì 6 đứa bị đần độn. Để có tiền thuốc thang cho con, hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi. Thế nhưng “họa vô đơn chí”, khi người vợ bị bại não, cơ thể bị tê liệt dần. Từ đó, gánh nặng đè lên đôi vai người chồng và cô con gái “hy sinh” tuổi thanh xuân chăm sóc mẹ và các anh.

Nhà nghèo gánh nỗi đau lớn

Băng qua con đường làng gồ ghề, chúng tôi tìm về gia đình ông NguyễnVăn Triệu (66 tuổi) ở xóm 1, xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Ngôi nhà nằm sâu trong con đường làng nhỏ hẹp, không có gì đáng giá. Bước vào nhà, một người đàn bà ngồi bất động trên chiếc giường cũ kỹ không nói câu gì. Ngoài sân, mấy người đang ngồi xoài cười khách. Hỏi ra mới biết, đó là bà Tạ Thị Duyên (65 tuổi) - vợ ông Triệu mắc bệnh bại não, cơ thể bị liệt và những người ngoài sân là  con của vợ chồng họ sinh ra mắc phải căn bệnh đần độn.

Biết nhà ông Triệu có khách, một số hàng xóm đến tiếp chuyện. Nói về gia cảnh ông Triệu, bà Nguyễn Thị Tình bày tỏ: “Sống ở đời này tôi chẳng thấy ai có hoàn cảnh như thế. Vợ bị bệnh bại não, không nói, không đi chỉ biết ngồi một chỗ. Mấy đứa con ngoài 30 tuổi nhưng đều bị đần độn, điên dại không làm được gì to tát. Cả 8 miệng ăn chỉ biết trông chờ vào tình thương của hàng xóm cho “chung” làm thịt lợn bán lấy tiền”.

Đợi đến 11h giờ trưa, người đàn ông có thân hình vạm vỡ, khoẻ mạnh nhưng có phần “ngẩn ngơ” và cô gái trên tay cầm chiếc làn còn “đọng lại” mấy miếng thịt đi vào ngõ. Thấy vậy, một hàng xóm chỉ tay ra đầu ngõ bảo: “Hai cha con ông Triệu về kìa”. Chưa kịp đặt chiếc làn xuống, cô con gái Nguyễn Thị Mận (SN 1971) thanh minh: “Hôm nay ế hàng quá. Có mấy cân thịt mà bán cũng không hết. Chắc tí phải đưa sang hàng xóm nhờ chống ế kiếm ít tiền mua thuốc cho mẹ và các anh!”. 
 

3 người con bệnh tật của ông Triệu.


Pha trà mời khách, ông Triệu ngược thời gian kể cho tôi nghe về quá khứ của mình. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Từ nhỏ, cuộc sống hết sức khó khăn. Lớn lên, ông tham gia vận chuyển lương thực cho cách mạng. Năm 1964, ông lập gia đình và đến năm 1969 trở về quê sống với vợ và từ đó từng đứa con “nối” nhau ra đời.

Đang say sưa kể, quay sang nhìn những đứa con “tần ngần” ngơ ngác;  giọng ông Triệu lạc đi, những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. Ông cho biết: “Vợ chồng tôi sinh được 8 đứa con, thì chỉ 1 đứa lập gia đình. 6 đứa còn lại trở nên “ngẩn ngơ” mắc bệnh đần độn không làm được gì. Cũng may, có cái Mận đỡ hơn, nên còn giúp được cho gia đình”.

Trước đây, mặc dù biết 6 đứa con đần độn nhưng ông Triệu bà Duyên vẫn đưa con đến trường. Nhưng vì không tiếp thu được, nên đành đưa về nhà. Và từ đó, những đứa con vốn đần độn càng trở nên đần độn hơn. “Đấy thằng Sơn (SN 1968), thằng Khoa (SN 1969), con Lụa (SN 1970), thằng Tuất (SN 1975), thằng Hợi (SN 1977)... Chúng đã ngoài 30 tuổi cả rồi đấy. Vậy mà có biết làm gì đâu. Gia đình chúng tôi nghèo, không có tiền nên chẳng biết phải làm gì cho con bớt bệnh?... Thôi thì phận nhà nghèo đành chịu với nỗi đau”.

Tận cùng thống khổ 

Ông Trần Xuân Mý, cán bộ thương binh - xã hội xã Công Lý cho biết: “Đây là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Các con hầu hết đều không bình thường. Nhưng vì xã quá nghèo, nên chẳng giúp được gì cho gia đình. Còn mấy đứa con bị đần độn chứ không thấy biểu hiện gì của “người điên” nên chưa được hưởng trở cấp...”.

Khi biết những đứa con không bình thường, hai vợ chồng đã vay mượn mua thuốc chạy chữa cho con nhưng không khỏi. Ông Triệu, bà Duyên chỉ còn cách kiếm tiền để “bồi bổ” cho con. Thế nhưng, không bao lâu sau bà Duyên ốm nặng rồi bị bại não, không làm được bất cứ việc gì. Người ta thường nói “con sa có mẹ đỡ”, vậy mà giờ người mẹ ấy cũng mắc phải căn bệnh quái ác, người dần bị đơ cứng lại. Và gia đình lâm vào cảnh tận cùng sự thống khổ.

Khi biết vợ bị bệnh, ông Triệu chạy vạy để chữa trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Nhiều lúc nhìn vợ con, ông Triệu chỉ biết ôm mặt khóc. Ông nghẹn ngào: “Tôi cũng đã vay vài chục triệu để chữa bệnh, thuốc thang cho vợ con. Vậy mà bệnh vẫn không khỏi. Không biết sau này lấy tiền đâu ra để trả nợ!”.

Đang nói chuyện, thấy bà Duyên ầm ừ trong miệng, chị Mận đi lại “xốc” mẹ lên lưng bước ra ngoài. Ông Triệu giải thích: “Bà ấy bị “đơ” hết rồi. Giờ thì mọi sinh hoạt vệ sinh đều do  Mận lo hết”. Ông chỉ tay vào Mận nói tiếp: “Hồi trước nó xinh lắm! Đã có nhiều người đến nhưng vì thấy gia cảnh quá nghèo, với lại anh em đều “đần độn” nên họ bỏ đi cả. Mà nó cũng bảo sẽ ở với chúng tôi mãi, không lấy chồng để chăm sóc cho các anh chị khi bố mẹ về già”.

Lúc bà Duyên còn khoẻ mạnh, ông Triệu cũng đỡ vất, ít “bệnh vặt”. Nhưng khi vợ bị bệnh, bao nhiêu gánh nặng đè lên căn bệnh viêm phế quản, dạ dày luôn hành hạ làm cho sức khoẻ của ông cũng bị giảm sút dần. Thấy sức khoẻ yếu, gia cảnh nghèo, hàng xóm Tạ Văn Tấn rủ ông “đụng” làm thịt lợn để bán. Và từ đó, Mận thay mẹ đi chợ bán thịt kiếm tiền thuốc thang cho gia đình.
 

Mận đành hy sinh tuổi xuân để chăm mẹ, nuôi các anh.


Trước khi ra về, ông Triệu cầm lấy tay tôi như thay lời muốn nói: “Gia cảnh chúng tôi là thế đấy. Vậy mà cũng chẳng được sự trợ cấp nào. Tôi chỉ mong có tấm thẻ hộ nghèo để “xin” thuốc cho vợ con những lúc ốm đau. Gia đình tôi “cạn kiệt” hết rồi, không còn tiền để mua thuốc nữa!”.

Hơn lúc nào hết, gia đình đầy khổ đau này cần được giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Mọi trợ giúp xin gửi về địa chỉ gia đình ông Triệu hoặc Báo GĐ&XH 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
 
Hoàng Vững
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top