Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi thống khổ của mẹ con chị Hà

Thứ hai, 07:59 10/08/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Mặc cho bệnh tật, chị Nguyễn Thị Hà, 31 tuổi, ở xóm 3, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam vẫn ngày đêm bươn chải nuôi 2 đứa con tật nguyền. Chị làm đủ thứ nghề, nhưng do sức khoẻ yếu, chồng cũng ốm đau nên cuộc mưu sinh trăm bề khổ cực.

2 con tật nguyền
 
Nhờ ông Trần Xuân Mỹ, cán bộ xã Công Lý dẫn đường, chúng tôi ghé thăm gia đình chị Hà. Nói về gia đình chị Hà ông Mỹ cho biết: “Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Gia đình có 4 người thì cả 4 đều bị bệnh tật. Người vợ mắc bệnh u xơ, người chồng có di chứng chất độc da cam, đầu to hơn người khác. Sinh ra 2 đứa con thì đều tật nguyền, cơ thể oặt ẽo, teo tóp...”.

Khi chúng tôi đến, cũng là lúc chị Hà đi khám bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Trụ. Trong nhà là 2 đứa con tật nguyền ngồi bên hai người bà của mình. Bế đứa cháu gái tật nguyền trên tay, bà nội Nguyễn Thị Sơn nước mắt lưng tròng nói: “Không biết vợ chồng chúng có tội tình chi mà con sinh ra 2 đứa con đều tật nguyền như vậy. Trước đây, vợ chồng tôi tham gia chiến đấu ở chiến trường B. Sau khi lập gia đình, sinh ra thằng Vượng đã không bình thường. Có thể nó mang lại di chứng chất độc da cam trong quá trình chúng tôi ở chiến trường. Chúng tôi cưới vợ cho nó mong rằng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ai ngờ nó sinh con ra lại trở nên thế này”.
 

Mẹ con chị Hà bên mâm cơm ảm đạm.


Lúc Tạ Đức Vũ (11 tuổi) đứa con đầu lòng của anh Vượng, chị Hà  ra đời, cả nhà sống trong niềm vui khôn tả. Bà Sơn nhớ lại: “Vũ sinh ra rất khỏe mạnh, hàng xóm ai nấy đều đến chia vui. Nhưng được 5 tháng, chân tay cháu trở nên teo tóp, tật nguyền, cơ thể lúc nào cũng oặt ẽo. Lớn lên, cháu càng nặng hơn, nói bị ngọng, gân bị co không duỗi được nên lúc nào cũng phải ngồi một chỗ”.

Khi biết Vũ bị bệnh, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc, bởi gia đình không có tiền chữa bệnh cho con. Để Vũ được hòa đồng với những đứa trẻ cùng trang lứa, chị Hà đưa con đến trường xin cho đi học. Nhưng 3 năm ròng chở con đến trường mà Vũ vẫn phải ở lại lớp 1. Chị Hà tâm sự: “Mỗi khi đến trường, thấy con vui gia đình tôi cũng đỡ tủi thân. Nhưng Vũ không viết được, không tiếp thu được bài nên chúng tôi rất đau lòng, cô giáo cũng chán nản”. Dù biết Vũ học không biết gì, nhưng gia đình vẫn phải đưa đến trường để có chỗ gửi gắm, chăm sóc mỗi khi bố mẹ vắng nhà.

Để vơi đi nỗi đau, hai vợ chồng cầu mong cho đứa con sau sinh ra được lành lặn. Thế nhưng, khi Tạ Thị Thu Hằng (SN 2005) ra đời cũng bị bệnh bại não, cơ thể teo dần, ở cổ xuất hiện một khối hạch lúc nào cũng có một tia nước tứa ra. Thấy con như vậy anh Vượng, chị Hà chạy vạy vay mượn khắp nơi để đưa con đến Bệnh viện Nhi TƯ chữa trị.  Nhưng bao nhiêu hy vọng dần vụt tắt, vì tiền thuốc thang chữa bệnh quá nhiều, gia đình lại không có tiền nên đành đưa con trở về sống cùng nỗi đau tật nguyền.  
 

3 mẹ con chị Hà đang sống trong những tháng ngày tuyệt vọng vì bệnh tật và khó khăn kinh tế.


Rau, cháo nuôi nhau

Khi những đứa con bị bệnh, anh Vượng theo hàng xóm đi miền Nam làm thuê kiếm tiền chữa bệnh, thuốc thang cho con. Thế nhưng, đã hơn 6 tháng nay anh chẳng gửi được một đồng về cho vợ con. Cả nhà chỉ có 2 sào ruộng, không đủ ăn chị Hà phải làm thuê đủ nghề, mỗi khi rảnh chị lại đi nhặt ve chai kiếm tiền. Giờ đây, chị Hà lại mang trong mình căn bệnh u xơ to bằng quả trứng gà, khiến sức khoẻ suy sụp nhanh chóng. Bác sĩ bảo phải mổ gấp, nhưng tiền ăn còn không đủ, lấy tiền đâu mà đi mổ. Vì thế, mỗi khi cơn đau hành hạ, chị chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Tiến Toãn, Phó Chủ tịch UBND xã Công Lý cho biết: “Chúng tôi biết bố mẹ anh Vượng trước đây có tham gia chiến trường B. Anh Vượng vốn không được bình thường, những đứa con lại bị tật nguyền, có thể đã bị nhiễm chất độc da cam.
 
Hiện chính quyền xã đã hoàn tất mọi hồ sơ chính sách gửi lên cấp trên để xét duyệt cho gia đình hưởng trở cấp”.
Hiện tại, cả gia đình chị có tấm thẻ hộ nghèo là đáng quý nhất. Đây cũng là “tấm bùa hộ mệnh” để mỗi khi con đau ốm, gia đình nhờ vào đó để xin thuốc về uống tạm. Chị Hà cho biết: “Không có tiền, nên mỗi khi nhìn con đau ốm tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Giờ có tấm thẻ bảo hiểm hộ nghèo gia đình tôi cũng đỡ được phần nào”.

Hơn 11h, bữa cơm trưa của 3 mẹ con dọn ra, trông cám cảnh và ảm đạm. Vũ ngồi xuống mâm cơm, bàn tay khoèo cầm lấy thìa khều mấy cọng rau muống khó khăn cho vào miệng. Thấy con như vậy, chị Hà một tay bế Hằng oặt ẽo, tay kia xúc cơm đút cho Vũ.

Chứng kiến bữa ăn của 3 mẹ con chị Hà, tôi cảm nhận được nỗi thống khổ của gia đình họ đến mức độ nào. 3 con người bệnh tật bên một mâm cơm chỉ mấy cọng rau muống và một bát lạc vừng. “Bữa ăn chỉ toàn rau thế này thôi hả chị”? – tôi hỏi. Chị Hà thanh minh: “Như thế này là tốt lắm rồi chú ạ! Đợt này đầu mùa, còn có gạo ăn, dạo trước đến rau cũng chẳng có đâu. Bữa ăn chúng tôi ít khi có miếng thịt, con cá lắm!”. Tôi hiểu, chỉ có sự giúp đỡ, sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm mới giúp mẹ con chị Hà vượt qua được khó khăn này. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên, hoặc Báo GĐ&XH 138A, Giảng Võ, Hà Nội.
 
Hoàng Vững
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 7 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người con trai 24 tuổi cho biết đã bị người cha triệu phú của mình nói dối về gia cảnh suốt 20 năm.

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH – Theo hai chuyên gia trong lĩnh vực vợ chồng dưới đây, phụ nữ chỉ cần làm được 4 điều này sẽ khiến chồng yêu và “nghiện” vợ cả đời.

Top