Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi khổ cảnh “gà trống nuôi con”

Thứ năm, 11:18 30/06/2011 | Gia đình

GiadinhNet - “Vừa làm bố vừa làm mẹ thật khó, đôi khi còn phải học cách làm bạn với con để giữa hai cha con không có khoảng cách”.

Lâm vào cảnh “gà trống nuôi con” là điều không ai muốn. Thế nhưng, vì hoàn cảnh bắt buộc, nhiều ông bố tưởng chừng như không kham nổi lại có thể đảm đương, chu toàn công việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái một cách thuần thục.
 

Ảnh minh họa: TL

 
Nhọc nhằn

Đã gần 3 năm nay, anh Nguyễn Minh H - nhân viên của một công ty sản xuất thức ăn nuôi tôm ở Nha Trang (Khánh Hòa) một mình cáng đáng việc nhà, nuôi 2 cô con gái, 6 tuổi và 4 tuổi. Vợ anh mất sau một tai nạn giao thông, lúc đó đứa con gái út còn chưa cai sữa.
 
Ai cũng cám cảnh cho ba cha con anh. Nén đau thương, anh H cố gắng thu xếp để vừa đi làm kiếm tiền vừa nuôi con nhỏ. Ban ngày, 2 con đi nhà trẻ. Chiều, anh đón chúng về, vừa nấu ăn vừa dọn dẹp nhà cửa. Được cái, 2 cô con gái của anh rất ngoan.
 
Anh H kể: “3 năm nay, hầu như tôi không biết đến quán cà phê hay nhậu nhẹt với bạn bè. Ngày nào cũng vậy, hết giờ làm, tôi tranh thủ về với con. Chúng mất mẹ quá sớm nên tôi muốn bù đắp lại cho các con bằng tất cả tình thương của mình. Nhiều đêm, cô con gái út nằm mơ, bật khóc gọi mẹ, lòng tôi như xát muối...”.
 
Khổ nhất là khi các con “rủ” nhau cùng bị bệnh, anh cuống cuồng với hàng núi công việc và gần như thức trắng đêm bên các con. Bù lại, tuy vắng bóng người phụ nữ trong gia đình nhưng nhà anh lúc nào cũng tươm tất, gọn gàng. Tuy các con còn bé nhưng anh H luôn dạy cho con tính tự lập theo kiểu “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.
 
“Lúc trước, khi cô ấy còn sống, tôi hầu như không phải đụng vào việc gì. Vậy mà bây giờ, tôi vừa là bố vừa là mẹ của các con, việc gì cũng làm được, nhiều khi tôi thấy ngạc nhiên về chính mình...” - anh H tâm sự.
 
Bạn bè thấy cảnh “gà trống nuôi con” của anh khá nhọc nhằn nên có ý vun vén cho anh “đi bước nữa” nhưng anh H chưa nghĩ đến. “Không phải là tôi khó tính nhưng thực ra, kiếm được người thực sự thương và lo lắng cho các con tôi không phải là điều đơn giản” -  anh H chia sẻ.

Ông bố đảm

Cùng cảnh ngộ với anh H, anh Thành - nhân viên khách sạn C (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng là một ông bố cực kỳ giỏi giang, quán xuyến việc nhà cửa, con cái. Vợ chồng anh chia tay khi con gái anh vừa tròn 2 tuổi. Lúc đầu, vợ anh nuôi con. Sau đó, vợ anh lập gia đình với một Việt kiều Mỹ. Do ông này không muốn đưa con riêng của vợ sang bên đó nên vợ anh giao con gái lại cho anh. Anh đón con về nuôi lúc bé Thỏ được gần 5 tuổi.

Bao lâu nay quen với nếp sống độc thân, giờ có con nhỏ, anh gần như phải thay đổi toàn bộ thời khóa biểu của mình: Sáng tranh thủ dậy sớm đi chợ nấu ăn, sau đó đưa con đến trường rồi anh đi làm, chiều về hai bố con ăn cơm với nhau, tối đến anh kèm con học...
 
Thời gian đầu, mỗi lần bạn bè rủ đi “làm vài chai”, anh đưa cả con đi cùng. Cứ tưởng con còn nhỏ, không biết gì, các anh cứ bô bô nói chuyện tầm phào, ai ngờ con bé thuộc lòng những câu chuyện của người lớn. Thấy không ổn, anh Thành tự “tiết chế”, ít đi nhậu hơn, khi nào được nghỉ làm, anh cho con đi công viên hoặc đi nhà sách. Anh cũng chú ý hơn đến tâm lý của con gái và luôn suy nghĩ, lựa lời giải thích cho phù hợp với những thắc mắc của bé.
 
“Bé bắt đầu đến tuổi khám phá cơ thể nên thường có những câu hỏi vừa ngây ngô vừa cắc cớ. Chẳng hạn có lần bé hỏi tôi tại sao trong lớp các bạn nam khi “đi tè” lại đứng, còn các bạn gái lại ngồi? Tại sao phụ nữ cho con bú được còn đàn ông thì không? Tôi giải thích cho cháu hiểu vì cơ thể của đàn ông và đàn bà được tạo hóa tạo ra hoàn toàn khác nhau. Khó nhất là những câu hỏi của cháu về mẹ. Cháu thường hỏi tại sao mẹ không nuôi con, có phải vì mẹ không còn thương con nữa? Tại sao không thấy mẹ về chơi với con?... Nghe con hỏi, tôi cảm thấy đau lòng và thấy có lỗi với con?...” - anh Thành kể. Chưa kể, nhiều lúc bé còn đòi... có em để chơi, anh Thành chưa biết giải thích thế nào thì bé nói luôn: “Ba cưới vợ rồi đẻ em bé đi!”. Thế nhưng, cứ thấy ba đưa cô nào về nhà chơi là y như rằng có “chiến tranh lạnh” xảy ra vì bé Thỏ dỗi hờn đủ kiểu, sợ ba... bỏ rơi mình.
 

Ảnh minh họa: TL


Nỗi khổ cảnh “gà trống nuôi con”

Với các ông bố nuôi con trai, mọi việc có vẻ đơn giản hơn. Từ khi vợ chồng ly hôn, anh T.L (đường Trần Bình Trọng, Nha Trang) sống với con trai, khi đó bé Toàn đã 10 tuổi. Hai cha con, thích thì nấu cơm, không thì ăn cơm bụi. Những chuyện thầm kín của đàn ông cũng được hai cha con thoải mái trao đổi. Bây giờ Toàn đã thành cậu học trò cấp III, cao lớn, chững chạc.
 
Anh L tâm sự: “Mình lúc nào cũng tưởng con còn nhỏ cho đến khi tình cờ phát hiện trong cặp con có thư tỏ tình của bạn gái thì mới... giật mình. Chưa nghe cu cậu tâm sự nhưng mình cứ “răn đe”, phải lo học để đậu vào đại học, lúc đó rồi mới nói chuyện yêu đương. Khổ nỗi, bây giờ các cô các cậu cũng bày ra đủ trò nên quản con không phải dễ”. Chưa kể, như nhiều bạn cùng lứa, con trai anh L cũng mê chơi điện tử. Vì thế, anh phải theo sát con để uốn nắn kịp thời.
 
“Vừa làm bố vừa làm mẹ thật khó, với con cái ở tuổi dậy thì, đôi khi còn phải học cách làm bạn với con để giữa hai cha con không có khoảng cách” -  anh L kết luận. Trong khi đó, các ông bố có con gái đang trong lứa tuổi teen gặp nhiều khó khăn hơn. Nhiều ông bố cho biết, khi con gái có dấu hiệu đầu tiên trở thành “người lớn”, họ cảm thấy lúng túng thật sự, không biết phải chỉ bảo cho con như thế nào.

Theo các chuyên gia tâm lý, những đứa con sống trong cảnh gia đình thiếu mẹ như thế thường chịu nhiều ảnh hưởng từ người cha, chúng rất mạnh mẽ, bản lĩnh, biết cách vượt qua khó khăn nhưng lại hơi có phần “thô ráp”. Vì thế, các ông bố “gà trống nuôi con” ngoài việc bổ sung thiên chức của người mẹ trong việc chăm sóc con cái còn cần phải có sự tinh tế để có thể hiểu con hơn. Mặt khác, các ông bố nên sắp xếp thời gian cho khoa học để dung hòa giữa công việc và gia đình, đôi khi cũng cần dành cho mình “khoảng trời riêng” cần thiết để không bị áp lực bởi gánh nặng gia đình.
 

Những đứa con sống trong cảnh gia đình thiếu mẹ như thế thường chịu nhiều ảnh hưởng từ người cha, chúng rất mạnh mẽ, bản lĩnh, biết cách vượt qua khó khăn nhưng lại hơi có phần “thô ráp”. Vì thế, các ông bố “gà trống nuôi con” ngoài việc bổ sung thiên chức của người mẹ trong việc chăm sóc con cái còn cần phải có sự tinh tế để có thể hiểu con hơn. Mặt khác, các ông bố nên sắp xếp thời gian cho khoa học để dung hòa giữa công việc và gia đình.

 
Tuệ Văn
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 41 phút trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top