Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nọc độc ghen tuông

Thứ tư, 10:30 07/04/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Khi phát hiện chồng mình đi với người đàn bà khác, không người vợ nào là không ghen. Nhưng ghen đến mức sử dụng bạo lực để trừng trị tình địch thì họ lại là người phải lãnh chịu hậu quả nặng nề nhất.

 
Nổi đóa vì ghen

Mây thầm yêu ông Quân từ những ngày còn là sinh viên. Ông Quân cũng nhận ra tình cảm đặc biệt đó từ Mây nhưng cả hai người đều giữ khoảng cách ở tình thầy trò. Ông Quân là người giỏi giang, mẫu mực, hết lòng với vợ con và có phần hà khắc với bản thân. Mây nhìn thấy ở ông Quân hình ảnh của người cha đã khuất, và một thứ tình cảm đặc biệt cứ dần lớn lên trong cô. Ông Quân cũng rất quý mến Mây theo cách mà một người thầy yêu quý học sinh của mình. Tuy nhiên, sự ưu ái đặc biệt mà ông Quân dành cho Mây đã khiến bà Thanh (vợ ông Quân) cảm thấy không an lòng. Một lần, bà Thanh vô tình nhìn thấy ánh mắt khác thường của Mây dõi nhìn chồng bà. Sự yên ổn bấy lâu nay lập tức bị khuấy động. Bà lục tung khắp nhà, moi móc đủ mọi ngăn tủ, giấy tờ tài liệu của ông Quân. Cuối cùng bà phát hiện thấy một quyển sổ ghi chép, trong đó kẹp một bông hoa hải đường đã ướp khô, ở dưới có dòng chữ "Thượng Hải, những ngày trong tim!".

Bà Thanh giận run người, vì cách đó hai năm, ông Quân và cô Mây cùng đi công tác ở Trung Quốc và có đến Thượng Hải. Cuốn sổ đó là của năm 2008, nét chữ đó là của cô Mây. Nghĩ đến những năm dài cô Mây đến nhà bà để gặp thầy, để nhờ thầy hướng dẫn tốt nghiệp, rồi nghĩ đến đám cưới của cô Mây do ông bà đứng ra tổ chức... rồi nghĩ đến dòng chữ đầy yêu đương kia... khiến bà Thanh như muốn phát điên lên.

Nhân một ngày chồng đi công tác vắng, bà Thanh đã thuê đầu gấu đến nhà cô Mây. Tại đây, mấy gã đầu gấu ngồi nhìn, còn bà trực tiếp xông vào túm tóc, đè đầu, rồi cào cấu, đánh đấm cô Mây túi bụi. Hôm đó chồng cô Mây chứng kiến cảnh vợ bị đánh mà tê tái cõi lòng. Bà Thanh tố cáo chuyện ngoại tình của vợ anh bằng quyển sổ có nét chữ không thể lẫn vào đâu được. Anh cũng sốc và đã để mặc cho bà Thanh hành hung vợ mình.

Sau vụ đánh ghen đó, chồng cô Mây đã đến trường học làm rùm beng chuyện ông Quân ve vãn vợ mình. Dù không đủ chứng cớ để bị nhà trường kỷ luật, nhưng "sự cố" này đã gây không ít phiền toái cho cả ông Quân và cô Mây.

Cũng kể từ vụ đánh ghen đó, ông Quân trở thành người như câm điếc mỗi lúc trở về nhà. Ông chỉ nói vỏn vẹn một lần rằng: "Bà là một con quỷ chứ không phải là người. Cô Mây yêu tôi nhưng chúng tôi không làm những việc xấu xa như bà nghĩ. Trái tim bà chỉ chất chứa sự tham lam độc ác. Bà không xứng đáng để nhận lấy sự tha thứ ở tôi".
 
Bà Thanh mất cả năm trời thuê thám tử tư nhưng tuyệt nhiên không thấy hai người đi với nhau bao giờ. Khi nỗi ghen tuông lắng lại, cũng là lúc nỗi buồn đau vì sự mất mát xâm chiếm tâm hồn bà Thanh. Lúc này, bà mới thấu hết sự khinh ghét của chồng mình. Ngày xưa ông yêu bà bao nhiêu thì bây giờ ông khinh ghét bà bấy nhiêu. Bà đã làm đủ mọi cách nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của chồng. Quá đau khổ, bà Thanh gọi điện nhờ các chuyên gia tâm lý tư vấn.

Đánh mất tình yêu
 
Sau khi nghe nhà tâm lý phân tích hành động thiếu khôn ngoan của mình, bà Thanh nói: "Tôi đã trót làm như vậy rồi, giờ tôi phải làm sao". Nhà tâm lý Trịnh Trung Hoà cho biết: Để giải quyết cho bà Thanh rất khó. Bởi người cần được tác động tâm lý là chồng bà Thanh thì ông ấy lại không phải là khách hàng. Việc tiếp cận với ông Quân qua bà Thanh lại càng khó hơn, vì hiện nay dường như ông đã "tuyệt giao" với vợ.

Do quá ghen nên bà Thanh đã hành động thiếu suy nghĩ. Việc đánh ghen ầm ĩ của bà Thanh đã "chuyện bé xé ra to", làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như sĩ diện của chồng bà trước đồng nghiệp và trước cả con cái. Không những vậy, sau vụ đánh ghen đó, bà Thanh hiện lên chân dung của một kẻ dã man. Kể cả khi ông Quân "có lỗi" thì hành động của bà Thanh vẫn được coi là hành động phản tác dụng. Người phụ nữ muốn níu kéo gia đình, muốn dành lại tình yêu của chồng không hành động như vậy. Bà Thanh đã ngăn được chồng không đi với "tình địch", họ không ly hôn, nhưng giờ bà sống với chồng chỉ là sống với cái xác không hồn. Tình yêu của ông Quân dành cho bà Thanh đã chết, nhà tâm lý dù giỏi đến mấy cũng không thể kéo tình yêu đó về được cho bà.
 
Ông Trịnh Trung Hoà - Trung tâm tư vấn Linh Tâm (Tổng đài 1088)

Nhiều người ví ghen trong tình yêu như thứ gia vị cay trong mỗi bữa ăn. Một chút hờn ghen sẽ làm cho tình yêu thêm thi vị nhưng nếu "quá ghen" sẽ như bữa ăn cho quá nhiều ớt. Chúng sẽ phá hỏng món ăn, thậm chí gây "tai nạn".

Qua nghiên cứu và kinh nghiệm cuộc sống thì hầu hết những bà vợ ghen tuông bằng bạo lực thường không mang lại kết quả tốt đẹp nào. Nặng thì chính bản thân họ phải nếm vòng lao lý. Nhẹ thì gia đình đổ vỡ, ly hôn. Có người giữ được chồng nhưng không giữ được tình yêu, thậm chí sinh ra thù hận. Có người sau khi đánh ghen và trừng trị tình địch, cắt mối quan hệ của họ với chồng mình nhưng ông chồng sau đó lại tiếp tục đi với cô gái khác.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Lâm Vũ
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 12 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top