Nhường nhịn một chút, phụ nữ sẽ "được" nhiều hơn
Giadinh.net - "Nhà tôi không thuê người giúp việc. Tôi là một người cầu toàn. Việc gì có thể làm được thì tôi thích tự mình làm, như vậy thấy yên tâm hơn. Không thích có người lạ trong nhà, mọi việc bị xáo trộn lên cả."
Vừa được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt
Với nụ cười hồn hậu, bà bảo, chưa có gì để nói, ở cương vị mới phải làm trước, nói sau. Tôi trình bày nguyện vọng của mình là muốn trò chuyện với bà về vai trò một người vợ, người mẹ trong gia đình. Bà gật đầu đồng ý...
Tôi từng là cô giáo dạy văn
Trước khi chuyển sang công tác phụ nữ, bà từng là giáo viên dạy Văn cấp 3?
Đúng vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi có 8 năm làm giáo viên dạy Văn học ở trường Ứng Hoà B, Hà Tây. Điều kiện ngày ấy khó khăn, xe cộ không thuận lợi như bây giờ, mỗi lần có việc về Hà Nội tôi đều phải đi bộ. Nhiều hôm từ Hà Nội đi bộ vào Hà Tây, vậy mà không chậm một tiết dạy nào.
Vậy lý do gì để một cô giáo trường làng trở thành một cán bộ phụ nữ? Bà có thể tiết lộ đôi nét về tổ ấm của mình?
Vì duyên số cũng có, mà lòng yêu thích công tác phụ nữ cũng có. Hồi đó ông xã làm việc ở Hà Nội, tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nên chuyển về. Chồng tôi công tác ở Viện Nghiên cứu Nông nghiệp, chuyên nghiên cứu về giống khoai tây. Anh ấy được đào tạo bài bản và là một người đam mê công việc.
Tôi có hai cô con gái, cháu đầu vừa học xong cao học về ngành kinh tế quốc tế. Cháu thứ hai năm nay đang học lớp 8. Hai chị em cách nhau đến 12 tuổi... Hồi đó cuộc sống chật vật, chồng tôi lại đi làm thạc sĩ ở nước ngoài, về nước thì mấy năm sau mới sinh cô con gái thứ hai, thành thử “cha già con cọc”.
Bí quyết hạnh phúc gia đình
Bí quyết của bà để vừa làm tốt công tác xã hội, vừa tạo dựng được một gia đình yên ấm hạnh phúc?
Theo tôi, đó là sự nhường nhịn chia sẻ lẫn nhau. Phụ nữ đôi khi biết nhịn một tí là sẽ được rất nhiều thứ. Phụ nữ mà đòi hỏi sự bình đẳng tuyệt đối thì chẳng bao giờ có được. Là một nhà khoa học nhưng chồng tôi xuất thân từ nông dân, quan niệm về tình làng nghĩa xóm rất sâu nặng. Những ngày giỗ chạp, tết nhất là luôn phải có mặt. Vì vậy dù bận rộn, tôi cũng phải tranh thủ cùng chồng về quê trong những dịp này.
Trong công tác phụ nữ, đang hướng tới sự bình đẳng giới, vậy thì trong gia đình bà, sự bình đẳng ấy được thể hiện như thế nào?
À, đó là khi tôi có việc về muộn hoặc đi công tác thì chồng tôi có thể nấu cơm “theo chỉ dẫn” của tôi (cười).
Những ngày lễ như mồng 8/3, 20/10, ngày sinh nhật, ông xã có hay tặng quà cho bà không?
Có chứ. Buồn cười lắm, đàn ông họ chẳng để ý nhiều đâu nên mua hoa chẳng bao giờ biết chọn. Anh ấy thường tặng tôi hoa hồng, những “bông hồng tủ lạnh” chẳng bao giờ nở được nhưng tôi vui vì sự vụng về đáng yêu như thế.
Trong gia đình bà, ai là người ảnh hưởng với các con nhiều hơn?
Là tôi. Nhưng có một điều mà tôi không làm được cho các con nhưng chồng tôi làm được, đó là đưa các con đi công viên, đến nhà sách khi chúng thích. Các con chỉ cần “tán” bố mấy câu là bố dẫn đi ngay, còn tôi thì “rắn” hơn vì quỹ thời gian eo hẹp quá.
Là thủ trưởng ở cơ quan, đồng thời cũng là người mẹ của hai cô con gái, bà quan tâm tới giáo dục giới tính cho các con như thế nào?
Đây vấn đề rất cần được các bậc cha mẹ quan tâm. Tôi dạy cho các con biết cách vệ sinh thân thể và tự bảo vệ mình trước kẻ xấu. Con gái lớn thì đã trưởng thành rồi, còn cô con gái đang học lớp 8 phải nhắc nhở thường xuyên. Cuộc sống bây giờ cũng phức tạp hơn. Trong giáo dục giới tính cho trẻ, tôi nghĩ vai trò của gia đình là quan trọng nhất.
Gu ăn mặc và đam mê đời thường
Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, ở cương vị là nhà lãnh đạo của “phái đẹp”, bà có quan tâm nhiều đến ăn mặc không?
Nói thật tôi kém nhất là khoản làm đẹp, thời trang. Tính tôi vốn đơn giản, xuất thân từ gia đình lao động bình thường nên tôi tự nhận thấy dáng dấp nông dân trong mình, mặc gì cũng khó mà sang được. Có lẽ tôi cũng phải thay đổi để phù hợp hơn. Tôi thích ăn mặc thế nào mà khi về nông thôn, chị em không thấy xa lạ. Tuy nhiên trong đối ngoại thì phải cân nhắc.
Ngoài công việc, bà có những đam mê gì?
- Tôi thích nấu nướng. Những ngày nghỉ hoặc có hôm nào về sớm là tôi lại mày mò làm các món. Tuy không cầu kỳ nhưng món nào tôi cũng có thể nấu được. Tôi vẫn giữ thói quen tự muối dưa để ăn chứ không mua ngoài chợ. Mấy hôm bận Đại hội, tôi còn nhờ bà chị mua cho mấy cân dưa để về muối cho bố con ăn trong mấy ngày.
Xã hội có sự phân công lao động rất rõ. Nhà bà có thuê người giúp việc không?
Nhà tôi không thuê người giúp việc. Tôi là một người cầu toàn. Việc gì có thể làm được thì tôi thích tự mình làm, như vậy thấy yên tâm hơn. Không thích có người lạ trong nhà, mọi việc bị xáo trộn lên cả.
Được bầu vào cương vị mới, bà nhận được lời chúc mừng nào xúc động nhất?
- Đó là lời chúc của người chú ruột. Sau hôm Đại hội, chú gọi cho tôi và nói thế này: “Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, mong bà Chủ tịch quan tâm đến phụ nữ vùng sâu vùng xa, làm gì thì cũng suy nghĩ đến ý kiến của mọi người, không được chuyên quyền, độc đoán. Và một điều nữa là nếu có vé vào Nhà hát lớn thì cho chú vào một lần cho biết”. Nghĩ lại, tôi càng thương phụ nữ và các cụ già ở nông thôn. Ngay như chú tôi ở Hà Nội mà mơ ước vào nhà hát còn cao xa như vậy...
Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!
Hoài
Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt
Gia đình - 46 phút trướcGĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcNgười phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.
Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà
Nuôi dạy con - 6 giờ trướcGĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.
54 tuổi chưa lấy chồng, nuôi cha ốm đau, công việc làng nhàng, bị chê kém nhan sắc, không hoạt ngôn nhưng tôi vẫn vui vẻ: Đời này, phải biết yêu chính mình!
Gia đình - 8 giờ trướcTôi nghĩ câu chuyện của mình sẽ truyền động lực cho nhiều người.
Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ
Chuyện vợ chồng - 21 giờ trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình
Nuôi dạy con - 22 giờ trướcGĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.
Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa
Chuyện vợ chồng - 23 giờ trướcAnh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.
Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcAnh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.
5 cung hoàng đạo có số làm quan to
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, dưới góc nhìn chiêm tinh học, mỗi cung sẽ có những dấu hiệu nổi bật, mang trong mình sức mạnh riêng, quyền lực và khả năng lãnh đạo tuyệt vời.
Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcSuốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.
Bỗng nhiên có 24 tỷ đồng tiền đền bù đất, mẹ già U70 chia hết cho 4 con nhưng chẳng ai vui vẻ: cuối cùng mẹ con kiện nhau ra tòa vì 1 lý do
Gia đìnhTưởng rằng được sống viên mãn khi về già, nhưng cụ bà lại phải nhờ cậy đến tòa để tìm người nương tựa tuổi già.