Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nỗi đau mất cha, mất mẹ

Thứ năm, 10:03 14/12/2006 | Gia đình

Đến thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sau bão, chúng tôi đã không ghìm nổi sự xúc động trước những hoàn cảnh thương tâm của những đứa trẻ mất cha, mất mẹ. Có em mới lên hai, lên ba, có em 15 tháng tuổi, thậm chí có em chỉ mới được hơn một tháng tuổi. Các em vẫn cười đùa khi chưa nhận thức được sự mất mát quá lớn.

KHÔNG CÒN CHA, MẸ…

Khi chúng tôi đến, chiếc quan tài của người mẹ trẻ vẫn còn đặt trong mái lều dựng tạm, bên cạnh là một người đàn ông bế trên tay đứa con nhỏ mới 1 tháng 5 ngày tuổi, cùng bà con hàng xóm. Hỏi ai chúng tôi cũng chỉ nhận được những giọt nước mắt thương tiếc cho người mẹ trẻ xấu số, và thương cho cả đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, 17 tuổi, quê ở Cần Thơ, mới chân ướt chân ráo đến thị trấn Long Hải, huyện Long Điền được 3 ngày, chị gặp anh Nguyễn Văn Khánh, 21 tuổi. Thương cho hoàn cảnh lầm lỡ bơ vơ, anh sẵn sàng nhận làm cha và cưu mang cả hai mẹ con. Vậy mà vừa được 3 ngày, bão đến, nhà sập, gạch ngói đè vào người, chị Linh chết, để lại đứa con còn đỏ hỏn.


Cũng ở thị trấn Long Hải, ba chị em lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 11 tuổi bơ vơ, thẫn thờ bên bàn thờ cha mẹ còn mới nguyên trong căn nhà không mái trống hoác. Bão đến, gió to, giật mạnh, cảm thấy nhà lung lay, rung chuyển không an, cả nhà anh Ngô Viết Dũng, 5 người, chui xuống gầm giường gỗ mong tìm được chỗ trú ẩn an toàn. Nhưng cơn bão không tha, hất tung mái, giật đổ nhà, làm cả cha mẹ các em đều chết. Em Ngô Thị Thanh Sang, là chị cả, kể lại trong nước mắt: Bình thường khi cha mẹ còn sống gia đình cháu đã khó khăn, mẹ cháu gánh mướn cá dưới biển, ba cháu bị bệnh tim, không làm được việc nặng, thỉnh thoảng có người thuê thì chặt củi bán. Giờ cha, mẹ cháu mất rồi… Anh Ngô Viết Anh, chú ruột các em cho biết: "Trước mắt chưa biết tính thế nào, mọi người ai cũng khó khăn, trong xóm nhiều nhà tốc mái nhưng chưa có điều kiện lợp lại. Nhà các cháu cũng vậy, căng tạm tấm bạt ở một góc phòng ngoài để đặt bàn thờ cha mẹ, nhà cửa vẫn trống hoác chưa sửa lại được. Mấy hôm nay các cháu ngủ nhờ nhà hàng xóm".


Chúng tôi đến thăm 3 chị em Bùi Thị Hồng đang nằm điều trị trong Bệnh viện Lê Lợi. Em Hồng kể lại trong nỗi sợ hãi: "Khi bão vừa đến một lúc, gió to, mạnh, nhà cháu rung chuyển, bố đi biển, 4 mẹ con sợ quá không biết làm thế nào. Bất chợt mái tôn bị tốc, chú Trường hàng xóm chạy sang đưa 4 mẹ con cháu qua nhà chú, được một lúc tường nhà chú cũng đổ sụp. Mẹ đứng sát vách tường, cả 4 người nhà cháu và 2 người nhà chú Trường bị đống gạch đổ nát đè lên. Cháu đứng gần tủ nên chỉ bị thương ở tay. Mẹ cháu bế em Nhung, nên khi nhà đổ, mẹ úp người che hết phần dưới cho em, nên em bị thương ở đầu, mặt, còn mẹ thì bị tường đè chết". Anh Nghi Văn Trường, hàng xóm của bé Hồng kể: "Ngay trong cơn bão, mưa từng hạt nặng quất vào người, vào mặt, chúng tôi cố gắng, vật lộn với đống gạch đá đổ nát và mưa gió, lôi được mọi người ra. Chỉ có chị Lan (mẹ các cháu) chết, những người còn lại đều bị thương, con gái tôi phải chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy vì vỡ mắt cá chân. Cháu Nhung khi mới cứu ra, mặt mày thâm tím, phải 15 phút sau mới khóc được".


CHÁU MONG CÓ CĂN NHÀ…

Khi được hỏi, ba chị em, Ngô Thị Thanh Sang chỉ biết khóc, khi cha mẹ chẳng còn ai. Em Ngô Viết Thành (em Sang) nghẹn ngào: "Cháu mong có căn nhà để thờ bố mẹ cháu, để 3 chị em cháu được sống vui vẻ với nhau, và cháu tiếp tục được đi học, sau này lớn sẽ giúp đỡ chị và em gái cháu". Còn em Bùi Văn Huy (em Hồng) thì ngây ngô: "Cháu mong mẹ cháu sống lại với 3 chị em cháu, và mong em Nhung mau khỏi bệnh".


Tại nhà anh Nguyễn Thanh Hoạt, 484/32/36, đường 3-2, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, bàn thờ người vợ trẻ nghi ngút khói hương. Chị Đào Thị Hằng, SN 1982, vợ anh, vừa chết trong cơn bão, để lại cho anh 2 bé gái vừa mới lên 5 và 2 tuổi. Anh Hoạt kể lại: Lúc bão đến, tôi đi làm vắng, ba mẹ con cùng bà nội chui xuống gầm giường tránh bão. Gió mạnh, tốc mái, đổ tường, chiếc giường gỗ vỡ tan, mọi người thoát chết vì nằm gần chân tường, riêng chị Hằng bị gạch rơi trúng đầu chết. Người lớn đau xót nhìn hai cháu vẫn ngây thơ cười đùa với nhau bên bàn thờ mẹ mà không biết rằng cơn bão đã cướp đi mẹ của chúng.


Đến thăm các cháu, mọi người không khỏi xúc động trước hoàn cảnh éo le này. Bà Nguyễn Thanh Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số – Gia đình & Trẻ em tỉnh, cho biết: "Trước mắt chúng tôi sẽ tặng quà, tiền và sách vở để góp phần giúp các em ổn định cuộc sống và tiếp tục đi học. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét để giúp đỡ sửa chữa nhà cho các em, đối với những trường hợp sập nhà thì sẽ hỗ trợ xây nhà tình thương cho các em".

Theo Báo chí với Trẻ em

giadinhtreem
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Top