Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người tình bất đắc dĩ của anh trai chồng

Chủ nhật, 08:00 04/11/2012 | Gia đình

GiadinhNet - Tôi muốn chôn theo bí mật này khi xuống mồ, nhưng tôi sợ mình sẽ kiệt sức khi chờ đến ngày đó.

 
Chào các anh chị trong Tòa soạn!

Tôi muốn chôn theo bí mật này khi xuống mồ, nhưng tôi sợ mình sẽ kiệt sức khi chờ đến ngày đó. Mong các anh chị giúp tôi.

Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, vừa bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học xong thì lên xe hoa với một người con trai Hà Nội. Anh ấy chính là thầy giáo của tôi, người hướng dẫn tôi làm luận văn. Gọi là thầy bởi vì anh ấy là giảng viên trong khoa, chứ thực ra anh ấy chỉ hơn tôi 5 tuổi, cũng vừa mới bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Anh là người thông minh, khôi ngô tuấn tú, lối sống trong sáng, gia đình sống có nề nếp. Tuy gia đình là dân Hà Nội gốc, kinh tế khá giả, nhưng mọi người trong gia đình sống rất tình cảm, gắn bó và yêu thương nhau hết mực. Nhà ở phố cổ, không rộng, nhưng ông bà nội, bố mẹ, vợ chồng anh trai và vợ chồng tôi vẫn sống chung, ăn chung với nhau bữa tối. Được làm dâu nhà ấy, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi hứa với mình sẽ học hỏi để sống xứng đáng với nề nếp gia phong của gia đình anh.

Do anh có dự định đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, nên lấy nhau xong, chúng tôi vẫn kế hoạch, anh sợ tôi ở nhà sinh con một mình sẽ vất vả. Nhưng tai họa đã giáng xuống đời tôi từ cái đêm mưa gió, sau một tuần chồng tôi đi nước ngoài. Hôm ấy, người anh chồng mà tôi rất kính trọng đã vào phòng riêng của tôi, mặc cho gian bên cạnh vẫn có vợ con anh, phía nhà ngoài bố mẹ chồng tôi vẫn xem vô tuyến. Thấy anh có biểu hiện lạ, tôi định quát để anh ấy ra, nhưng anh ấy đã bịt miệng tôi vào nói "em muốn kêu to cho cả nhà nghe thấy sao? Có ai làm gì em đâu, anh chỉ có việc muốn nhờ em thôi".

Tôi nghĩ anh có chuyện gì muốn nói, nhưng ngại hỏi trước đông người, nên tranh thủ lúc này để hỏi riêng tôi. Tôi ngồi lùi vào trong, chừa mép giường cho anh ngồi. Bất ngờ anh ôm chầm lấy tôi, hôn tôi ngấu nghiến, tay sờ lần và... Không hiểu tại sao lúc đó tôi không thể kêu to cho mọi người biết. Rồi chuyện tày đình đã xảy ra. Anh nhanh chóng thỏa mãn cơn dục vọng, mặc vội áo quần đi ra ngoài mà không ai hay biết. Tôi nằm một mình mà nước mắt trào ra. Trong tôi có hai cảm xúc kỳ lạ chen lấn nhau, giằng xé nhau. Một mặt tôi căm thù anh, cảm thấy anh là kẻ tồi tệ, không xứng đáng với gia đình vốn được coi là "danh gia vọng tộc" này. Mặt khác, tôi thấy cuộc làm tình chớp nhoáng ấy lại để lại trong tôi một niềm phấn khích khó tả, điều mà tôi chưa bao giờ có với chồng.

Sau hôm đó, anh chồng tôi cứ "tỉnh bơ “ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngọt nhạt với tôi, một điều "thím ra ăn cơm kẻo nguội", hai điều "chú ấy có gọi điện về không". Còn tôi, sau đó tôi không thấy kinh, tôi giật mình đi đến bệnh viện xét nghiệm thai sớm. Lại một tin sét đánh đối với tôi khi bác sĩ nó tôi đã có "tin vui". Linh tính người phụ nữ mách bảo tôi rằng đó là tác phẩm của anh trai chồng tôi chứ không phải của chồng tôi. Khi tôi báo với anh chồng tôi, anh ấy bảo "nó là cái duyên, cái nợ, thím cứ để sinh con, đâu thì cũng dòng máu nhà này, con chú ấy hay con tôi thì cũng là cháu nội của ông bà và con của... thím. Tôi hứa sẽ không để chuyện này đến tai ai". Lại một lần nữa tôi mắc sai lầm là đã nghe lời anh dụ dỗ, để sinh con. Tôi gọi điện báo cho chồng tôi cái tin này, anh ngạc nhiên (vì chúng tôi dùng biện pháp tránh thai), nhưng anh cũng vui và động viên tôi giữ gìn sức khỏe, chịu khó sinh con một mình, sau này về anh sẽ bù đắp...

Đứa con gái ra đời bụ bẫm, xinh đẹp như tôi và không có nét nào giống bên nội, nên chẳng ai có nghi ngờ gì cả. Còn tôi, từ đó tôi sống trong mặc cảm tội lỗi là kẻ phản bội và loạn luân. Không những vậy, anh trai chồng tôi thỉnh thoảng lại ép tôi quan hệ, thậm chí ngay sau khi tôi mới sinh con được một tháng. Tôi đã trượt dốc và trở thành người đàn bà hư hỏng, là người có lỗi với chị dâu và chồng tôi. Có lần tôi mệt mỏi, từ chối không chiều anh chồng, thì anh ấy dọa sẽ nói vung chuyện này lên cho mọi người biết, thế là tôi lại sợ mất đi hạnh phúc đang có của mình, tôi sẽ phải ra khỏi nơi này, trở về quê hương trong sự ê chề, nhục nhã. Thế là tôi đã trở thành người tình của anh trai chồng tôi trong suốt một thời gian dài.

Khi con gái tôi được hơn một tuổi thì chồng tôi về nước. Anh ôm ấp, yêu chiều, nựng nịu con khiến lòng tôi đau nhói. Tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ mang theo bí mật này đến tận ngày xuống mồ, bởi tôi biết tội lỗi của tôi trời không dung, đất không tha và chắc không có người chồng nào có thể bỏ qua. Nhưng nỗi khổ của tôi chưa hết. Nhìn thấy vợ chồng, con cái tôi vui vầy, quấn quýt bên nhau, anh trai chồng tôi lại nổi máu ghen tuông. Anh ấy thường gây sự với chồng tôi vì những chuyện không đâu khiến bố mẹ chồng tôi có lần phải lên tiếng can thiệp. Khi chồng tôi đi làm, ở nhà anh chồng tôi căn vặn tôi đủ điều, nào là "hôm qua có làm việc với chú ấy không?", "chú ấy là dân mọt sách, khỏe sao bằng anh". Tôi im lặng, thì anh ấy ép tôi mỗi tuần phải tranh thủ chiều anh ấy một lần, còn làm ở đâu thì do anh ấy bố trí. Đã hơn một lần tôi phải đi nhà nghỉ cùng anh trong lúc giả vờ đi siêu thị mua đồ.

Tôi không thể sống mãi cảnh như thế này được nữa rồi. Tôi không muốn mọi người biết chuyện, không muốn bị chồng bỏ, không muốn con gái tôi sau này lớn lên khinh bỉ tôi, nhưng cũng không thể im lặng để người anh chồng mất nết cứ đeo đuổi mãi cuộc đời tôi, hành hạ tôi, bắt tôi trở thành người vợ hư hỏng và người tình không công của anh ta. Tôi muốn thú nhận với chồng, rồi sau đó sự việc muốn ra sao thì ra, nhưng tôi cũng sợ cái cảnh tan nát cuộc đời sau lời thú tội đó. Lòng tôi giờ đây tan nát, rối bời. Tôi phải làm sao, nói hay không nói về tội lỗi tày đình của mình?

V. T. T. H
(Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Chị T.H thân mến!

 Tất nhiên, kẻ đã dẫn bạn và gia đình bạn tới thảm kịch hôm nay chính là người anh chồng mất nết, sống dưới cái vỏ bọc gia đình "nề nếp gia phong", nhưng bạn không phải là người không có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Giờ đây, nếu bạn còn im lặng, tiếp tục sống lừa dối chồng, làm "cô em dâu ngoan ngoãn" của anh chồng thì bạn chỉ kéo dài sự đau đớn, dằn vặt của bản thân mình mà thôi. Biết bạn chỉ là người "đâm lao phải theo lao", chứ bản chất của bạn không phải là người hư hỏng. Vậy giờ đây, hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, quyết tâm lấy lại danh dự của mình dù có khó khăn đến đâu chăng nữa.

Không cần thiết bạn phải khai với chồng hết mọi chuyện đã xảy ra, bởi sự thật này giống như quả bom có sức công phá lớn, làm tan nát nhiều gia đình, thậm chí còn gây án mạng. Nhưng bạn hãy kiên quyết từ chối làm người tình của ông anh chồng đã trở nên người "quá mù ra mưa". Bạn đừng sợ anh ấy nói công khai bí mật mà hai người đã có, bởi khi nói ra, anh ấy mới là kẻ bị lên án mạnh mẽ, anh ấy cũng sợ chứ. Anh ấy biết bạn sợ, nên dọa bạn, ép buộc bạn phải chiều anh ấy lâu dài. Hãy nói thẳng với anh ấy rằng tội lỗi hai người gây ra đã quá đủ, giờ đây bạn không muốn tiếp tục dấn thân vào con đường tăm tối này, bạn mong anh ấy đừng ép bạn. Ngay cả khi anh ấy dọa nạt, bạn cũng tỏ ra bạn không sợ, bạn sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Có khi thấy bạn "mạnh mồm", anh ấy lại không dám làm gì nữa.

Tuy nhiên, vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần là nếu anh ấy vì quá mê đắm chuyện "ăn vụng với em dâu" mà nói ra, bạn hãy thú nhận tất cả, xin lỗi gia đình và người chồng. Bạn chỉ xin họ một điều muốn trừng phạt bạn thế nào là tùy họ, nhưng không được để cho con gái bạn biết sự thật này. Một mình bạn đau là quá đủ, đừng bắt nó phải gánh nỗi đau do lỗi lầm của những người "đáng kính" đem đến. Bạn có thể bị một trận lôi đình, chồng bạn có thể chia tay bạn, bạn sẽ phải bế con ra khỏi gia đình ấy, hay đi đâu đó thật xa để chôn vùi quá khứ, nhưng nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Còn giữ kín một bí mật trong lòng cũng là điều quá sức, chắc khó có thể mang theo suốt đời.

Hy vọng điều tồi tệ nhất không xảy ra với bạn!

Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Tú Trân
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 2 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 20 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top