Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Người ta bảo tôi... hâm"

Thứ bảy, 12:00 30/10/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Ngày trước, dân ở đây thích nghe đài của tôi lắm. Nhưng bây giờ, nhiều nhà có tivi rồi, có người bảo tôi hâm.

Hơn 40 năm trước, ông "chơi sang" mua một cái radio của Nhật, ngày nào cũng mở to hết cỡ cho cả làng nghe "miễn phí". Cho đến bây giờ, ông vẫn cần mẫn duy trì cái công việc đó cho dù đời sống đã thay đổi nhiều về cách tiếp cận thông tin. Ông là Bùi Ngọc Tích, 71 tuổi, ở thôn Rộc Trụ 1, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
 
"Người ta bảo tôi... hâm"

"Ngày trước, dân ở đây họ thích nghe đài của tôi lắm. Nhưng bây giờ, nhiều nhà có tivi rồi, có người bảo tôi là hâm, là dở hơi rỗi việc "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Tôi bảo họ: Các ông, các bà không thích nghe thì bịt tai vào đừng nghe nữa...", ông Tích bắt đầu câu chuyện kể về quãng thời gian 40 năm bật đài cho dân nghe của mình như thế.

Năm 1968, ông có được cái đài đầu tiên, nhãn hiệu National của Nhật. Để có được cái đài này, ông phải bán cả con trâu đang đẻ, cộng thêm cả đàn gà và khá nhiều tiền tích góp. Cái đài khi đó với đại đa số người dân là một thứ đồ xa xỉ, đắt gấp mấy lần chiếc xe đạp thống nhất.
 

Ông Tích đang chuẩn bị cho một giờ "lên sóng".


Sang đến thời bao cấp, mua được đài đã khó, nhưng "xoay" được pin cho đài chạy "đều" còn khó hơn. Thế là, lúc thì ông lân la nhờ vả người quen làm ở cửa hàng mậu dịch, lúc thì tiếp cận mấy anh cán bộ huyện để... ké suất mua pin.

Từ ngày có đài, đi đâu ông cũng kè kè bên hông. Đi làm đồng, ông đeo vào thắt lưng, rồi mở to cho mọi người cùng nghe. Gần chục năm sau, ông sắm được bộ loa thùng. Có loa thùng rồi nhưng vẫn "chưa yên trong dạ", ông lại mua loa phóng để cho cả thôn, cả làng cùng nghe, chứ nghe một mình thì còn gì "thú vị"!?.

Cái đài này hỏng, ông lại mua cái khác. Đến nay, ông đã dùng đến cái thứ 5 và vẫn đều đặn ngày ba lần sáng, trưa, chiều bật Đài tiếng nói Việt Nam cho dân trongthôn nghe.
Ông Tích tâm sự: "Ngày trước, khi phương tiện nghe nhìn chưa phổ biến như bây giờ, dân nghe đài ôngTích thì thích lắm. Nhưng bây giờ, chuyện mở đài của tôi có khi lại là sự phiền nhiễu. Có người không thích, đêm họ rình lấy trộm loa, để cho ông Tích từ nay hết làm "điếc tai" thiên hạ. Nhưng mặc họ, hôm trước họ lấy loa phóng của tôi, hôm sau tôi lên thị trấn mua đôi loa mới, vì tôi thấy, phần lớn bà con vẫn nghe đài như hơn 40 năm qua".

Còn vợ ông Tích thì cằn nhằn chồng: "Thôi ông, ông đừng có bật đài nữa! Ông không đi làm đồng ông không biết, chứ tôi đi làm, họ nói điếc tai tôi lắm. Ông già rồi, nhà mình có phải giàu gì đâu mà cứ làm không công mãi....". Nhưng vợ nói thì kệ vợ, việc mở đài trở thành thói quen khó bỏ của lão nông gàn này.

Người đưa tin thầm lặng

Năm 12 tuổi, nhờ học hết lớp 4, cậu bé Tích biết đọc, biết viết nên được cử làm thông tin viên. Có thông tin, công văn gì mới là Tích lại leo lên cái cây to giữa làng đọc cho bà con nghe. Ban đầu phải khoét vỏ quả bầu, quả bí làm thành cái loa, mãi sau này mới có cái loa bằng tấm tôn trắng cuộn lại. Từ ngày đó, Tích đã mê mẩn những thông tin mới mẻ, những điều lý thú từ các nơi gửi về.

Sắm được cái đài đầu tiên, ông Tích thấy mình "oách" không kém gì cán bộ huyện. Nhưng ông sắm đài đâu để chơi sang. "Ngày ấy, người dân ở đây còn khổ lắm, làm nông nghiệp mà không biết thời tiết nắng, mưa thế nào? Những thông tin mà tôi nghe được từ cái đài, nó phù hợp với đầu mình lắm. Nhờ đó, mà tôi biết thời tiết, biết chuyển đổi cây trồng tăng gia sản xuất. Những thông tin "quý" thế không lẽ riêng mình hưởng. Nghĩ thế, tôi mới làm mọi cách để những thông tin hữu ích đến với nhiều bà con trong thôn, trong làng".

Không chỉ biết "trời nắng, trời mưa", nhờ cái đài còn cho ông biết thông tin khắp trong Nam, ngoài Bắc, những giờ phút trọng đại của đất nước. Trong ký ức, ông Tích nhớ nhất là tin tức ngày Bác Hồ đi xa.

Khi nghe tin Bác mất được phát trên sóng phát thanh, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, ai cũng khóc, cũng nhớ thương Bác. Rồi, ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, những người dân ở thôn Rộc Trụ cũng lại được nghe tin vui chiến thắng từ chiếc đài bé nhỏ của ôngTích. 

Ngoài việc "tiếp sóng" của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Tích còn thu âm hàng trăm chương trình hướng dẫn sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, những bài dạy người, khuyên răn đạo đức để phát lại cho bà con nghe.

Trong đống băng của ông, chiếm số lượng lớn là những băng nói về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện về đức tính giản dị, tiết kiệm của Bác, câu chuyện hai lần Bác về thăm quê... vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của ông. Đặc biệt, lời dạy của Bác "vì dân mà phục vụ" đã trở thành "phương châm sống", là động lực để ông gắn bó với "đài truyền thanh Bùi Ngọc Tích" suốt 40 năm qua.
Hoàng Giang
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo này có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng cảm ơn nhắn gửi cho tôi. Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng.

Tôi hối hận khi lấy chồng có tiền nhưng học vấn thấp

Tôi hối hận khi lấy chồng có tiền nhưng học vấn thấp

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Trước đây tôi nghĩ chồng học hành không đến nơi đến chốn nhưng kiếm ra tiền là được, nay thì nhiều khi tôi thấy xấu hổ vì chồng cái gì cũng không biết.

Khiến chồng vào tù 7 lần nhưng rồi lại nhanh chóng bảo lãnh cho anh ta

Khiến chồng vào tù 7 lần nhưng rồi lại nhanh chóng bảo lãnh cho anh ta

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 10 năm hôn nhân, chị khiến chồng vào tù 7 lần nhưng rồi lại nhanh chóng bảo lãnh cho anh ta.

Top