Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ rao bán tim để cứu con: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải van xin thế này!"

Thứ ba, 09:14 20/12/2016 | Gia đình

GiadinhNet – Có tấm lòng thiện lương, cuộc sống từng no đủ, khá xinh đẹp và được nhiều người quý mến, nhưng người mẹ trẻ không thể ngờ đến lúc mình lại lâm vào cảnh khốn đốn.

Vì sao người mẹ rao bán tim để cứu con khi biết  có tiền cũng chưa thể ghép được? Vì sao người mẹ rao bán tim để cứu con khi biết "có tiền cũng chưa thể ghép được"?

GiadinhNet – "Chưa thể biết được con phải điều trị bao lâu nữa nhưng lượng sắt thải cũng được rất nhiều rồi nên em cũng nghĩ rằng ngày đủ điều kiện phẫu thuật cũng không còn lâu nữa…", người mẹ trẻ chia sẻ.

"Tôi đang bỏ hết tự tôn rồi"

Chiều 19/12, tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, PV Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục có cuộc trò chuyện với chị Trần Thị Hoa – người mẹ rao bán tim mong được chữa bệnh tan máu bẩm sinh cho con đã gây xôn xao những ngày qua (việc rao mua - bán nếu xảy ra thật sẽ là hành vi phạm pháp).

Hiện tại, sức khỏe của bé Trương Hoàng Phúc rất khá, điều trị gần xong chứng bại liệt và cậu bé vốn rất ngoan. Tuy nhiên, người mẹ trẻ chia sẻ rằng đến giờ thì mọi cố gắng của chị đã cạn, sẽ bất lực nếu con trai tiếp tục phải kéo dài điều trị. Đồng thời, lâu nay chị vẫn nghe theo lời khuyên điều trị thải sắt của bệnh viện và không có chuyện thúc ép cho con được phẫu thuật.

Ngập ngừng nói về sự giúp đỡ của cộng đồng từ sau khi câu chuyện của mình đăng tải lên mạng xã hội, chị cho biết đã có nhiều người đến thăm hỏi và giúp đỡ:

"Ở đây tôi vẫn gặp được nhiều người tốt lắm. Quần áo ấm, giày dép đều là của mọi người cho cả, đã có người giúp đỡ nhiều nhất là 2.500.000 đồng, ít hơn thì 1 triệu, vài trăm nghìn đồng".


Chị Hoa và cậu con trai Trương Hoàng Phúc (7 tuổi) tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Ảnh: Nông Thuyết

Chị Hoa và cậu con trai Trương Hoàng Phúc (7 tuổi) tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Ảnh: Nông Thuyết

Dù vậy, số lượng người thực sự có tâm để giúp đỡ họ không nhiều. Thậm chí, một số người đã cay nghiệt nói chị là người mẹ đem con ra để làm trò lừa đảo. Ban đầu, với hơn 300 triệu gom góp, vay mượn được để đưa con ra Hà Nội, chị không nghĩ mình lại nhanh chóng rơi vào cảnh cùng đường như bây giờ:

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đi van xin cộng đồng như thế này. Giờ tôi đang vứt bỏ hết tự tôn, chỉ vì con thôi, vì con là tất cả nên mới phải đi van xin! Thế nhưng có một số người quay ngược lại chửi rằng tôi lừa đảo, trong khi tôi đang cùng đường, sự vứt bỏ tự tôn ấy đã không nhận lại được đồng nào mà còn bị họ chửi ngược, tủi lắm nhưng vì con mà cắm răng chịu đựng!".

Được biết, tế bào gốc phù hợp với cơ thể của bé Phúc đã sớm được tìm thấy nhưng muốn ghép được thì sẽ phải tiếp tục điều trị thải sắt và cũng chưa thể xác định thời gian chờ đợi còn bao lâu. Tuy nhiên, lượng sắt nhiễm trong cơ thể Phúc hiện đã không còn quá cao so với mức có thể phẫu thuật.

"Mong rằng trời cao có mắt"

Chị cho hay, mình sinh ra trong gia đình 6 chị, em gái, quê gốc ở Thái Bình nhưng gia đình chuyển vào Bình Thuận lập nghiệp đã lâu. Nói về chồng, chị thoáng buồn vì tuy kết hôn vào năm 19 tuổi nhưng họ đã sớm chia tay khi Phúc mới lên 2: "Chính ngày sinh con, chồng đã không có mặt, mẹ tôi có gọi nhưng anh ấy không đến. Sau đó 2 năm thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên quyết định một mình nuôi con".

Trước đây, chị ở trọ cùng hai người chị, em khác để cùng may và bán quần áo. Đồng thời, chị còn làm những việc khác và có thu nhập rất tốt nên cũng từng khá xinh đẹp và cuộc sống của hai mẹ con cũng no đủ. Thậm chí, chị còn nói vui rằng "trước đây mình cũng giàu lắm, được nhiều người biết đến và quý trọng".


Một bức hình hiếm hoi của trước kia, cuộc sống khi chị chưa phải đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. Chị vốn cũng được nhiều người quý mến bởi bản tính thương người. Ảnh: Facebook nhân vật

Một bức hình hiếm hoi của trước kia, cuộc sống khi chị chưa phải đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. Chị vốn cũng được nhiều người quý mến bởi bản tính thương người. Ảnh: Facebook nhân vật

Thế nhưng, giờ đây, nhiều người đã không nhận ra chị, bởi sự tàn tạ đè nén trên gương mặt. "Ngày xưa, bản thân tôi cũng được nhiều người biết đến nhưng giờ họ nói không còn nhận ra nữa. Chính mình soi gương thì tôi cũng thật sự không nhận ra… Nếu bỏ con, tôi hoàn toàn có thể có một tương lai sáng, nhưng không thể làm thế được, vì nó là tất cả của tôi!" - chị tâm sự.

Ánh mắt người mẹ trẻ thờ thẫn, đủ để biết những gì chị chia sẻ là chân thành. Chị cũng không ngờ mình lại phải gánh cái "nghiệp" nặng đến thế, trong khi lâu nay chị luôn sống thiện với đời.


Tháng 1/2016, trên trang cá nhân, người mẹ trẻ vẫn tiếp tục hành trình làm công việc thiện nguyện. (Ảnh chụp từ Facebook)

Tháng 1/2016, trên trang cá nhân, người mẹ trẻ vẫn tiếp tục hành trình làm công việc thiện nguyện. (Ảnh chụp từ Facebook)

Chị cho hay, những ngày nằm viện tại đây luôn được nhiều bạn bè hỏi thăm, thậm chí có những người bạn tận Cao Bằng vẫn động viên hằng ngày khi biết chuyện của chị qua mạng xã hội. Bởi lẽ, do có dịp được đến Cao Bằng nên từ những năm trước chị thường làm thiện nguyện (gửi quần áo, tiền bạc hỗ trợ) cho trẻ em miền núi tại đây.

"Mọi người bảo rằng lo cho con xong rồi lên đó chơi, thật sự mình cũng muốn lắm nhưng thế này thì cũng chưa biết được đến khi nào.... Lâu nay tôi vẫn niệm phật, phóng sinh, không làm hại ai. Giờ con trai cũng giống như vậy, không làm hại một con vật gì, cua hay cá bắt được cũng nuôi, nếu không thì đem thả. Có thể con như bây giờ là do cái nghiệp của tôi phải chịu thì tôi sẽ cố gắng đương đầu với nó, nhưng lâu nay mình vẫn sống có tâm, đức nên mong rằng "trời cao có mắt" sẽ không phụ lòng...".

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 16 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top