Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẫu Uyên Lan: "Sống được với nhau là một... bí ẩn"

Thứ sáu, 14:16 11/12/2009 | Gia đình

Uyên Lan, cựu người mẫu có gương mặt thánh thiện ngày nào giờ đây đang “xoay tròn” với công chúa nhỏ Hera và hoàng tử bé Jimmi. Tiếng cười trong veo như thiên thần của chúng là sự đền bù lớn nhất cho người mẹ đơn thân này.

 
Lý do nào khiến chị quyết định làm một bà mẹ đơn thân?
 
- Không phải đến bây giờ tôi mới nói mà ngay cả trước đây, khi còn làm nghề người mẫu, tôi vẫn thích mình độc lập, ngay cả trong suy nghĩ. Tôi vốn nghĩ thoáng, nhìn mọi sự đều rất thoáng, nhưng thoáng không có nghĩa là để mình trôi đi. Ngay cả tình yêu cũng vậy, hai người yêu nhau, đắm say thật, nồng nàn thật, nhưng sống được với nhau hay không lại là một …bí ẩn. Tôi vẫn chưa giải mã được bí ẩn ấy nên đến giờ vẫn là một bà mẹ đơn thân.
 
Nhiều người băn khoăn tại sao chị không “mềm” đi một chút để có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, chị nghĩ sao?
 
- Thử tưởng tượng nhé, tôi đang sống bình yên thế này, thích gì làm nấy, bỗng dưng phải uốn mình trong khuôn khổ, đi thưa, về trình, muốn gặp bạn bè cũng phải thông báo: “Anh à, hôm nay em gặp bạn, khoảng hai tiếng em sẽ có mặt ở nhà”… Ôi trời, nghĩ đến đó tôi đã thấy không ổn rồi. Nó không thích hợp với tính cách tôi, tôi không thích bị ràng buộc, chi phối bởi một ai. Nhất là khi người đó từng đầu gối tay ấp với mình.
 

Uyên Lan và "hoàng tử bé" Jimmi (Ảnh: Gia đình trẻ)

Quyết định làm mẹ đơn thân, chị cũng chủ động cả việc có con hay sao?

- Đúng, tôi chủ động. Khi biết mình có thai, tôi dường như tách mình ra cuộc sống. Im lặng. Không ai biết tôi làm gì, ở đâu. Dĩ nhiên, sàn catwalk cũng vắng bóng luôn. Khi sinh bé Hera, tôi mới nhắn cho mẹ biết lên chăm cháu ngoại. Ba mẹ lúc ấy cũng mới biết tôi sinh con.

Anh ấy phản ứng thế nào?

- Bất ngờ. Nhưng tôi không hề đưa ra một điều kiện nào với anh.

Còn mẹ chị thì sao?

- Bà im lặng và khóc. Suốt hai năm trôi qua, bà vẫn khóc vì buồn và thương cho con, cho cháu. Đến tận bây giờ, tôi biết nỗi buồn ấy vẫn hằn sâu trong mắt mẹ.
 
Có bao giờ chị trò chuyện với mẹ thẳng thắn về suy nghĩ của mình?

- Chưa, cả mẹ và tôi đều tránh không nói đến chuyện này. Cứ để cho nó trôi qua, hình như mẹ muốn giấu nó vào góc kín nhất của trái tim mình.

Chị biết thế sao lại quyết định thêm bé Jimmi?

- Lần này lại là một câu chuyện khác. Ba của Jimmi là người tốt, anh ấy bên tôi suốt hai năm nuôi Hera. Hera quen mặt anh từ nhỏ nên vẫn gọi anh là ba. Có lần Hera phải cấp cứu, anh đã cùng tôi bồng con tới bệnh viện, nằm dài ở hành lang chờ bác sĩ. Tình cảm ấy hiếm có đúng không? Chúng tôi quyết định lấy nhau, đã đăng ký kết hôn, chỉ còn chờ ngày làm đám cưới.

Nhưng rồi trong thời gian chờ đợi, tôi phát hiện ra anh là người đàn ông hơi phong kiến, khó mà chấp nhận cho vợ đi giao thiệp, quan hệ rộng. Tôi thấy mình như một con ngựa đang phi như vũ bão bỗng khựng lại trước hàng rào thép gai trước mặt. Tôi cảm thấy bế tắc. Anh cũng thấy được điều này, dù mơ hồ. Chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau, nhỏ nhẹ rồi nóng nảy, kiên nhẫn rồi bất lực. Hóa ra, cả hai không thể hòa hợp được với nhau như vẫn nghĩ. Vậy là chia tay.

Hủy giấy kết hôn. Còn đám cưới thì không bao giờ xảy ra. Ngẫm lại chuyện cũ xáo xào như mớ kẽm gai, nhưng kỳ diệu là trên mớ kẽm sắc nhọn ấy lại nở bung một mầm hoa hồng. Jimi chào đời trong những ngày tháng đó khiến tôi quên đi tất cả buồn phiền. Sự u ám rồi cũng qua.
 

Uyên Lan và "công chúa nhỏ" Hera (Ảnh: Gia đình trẻ)

Một nách hai con khi còn son trẻ, còn nhan sắc, có khi nào chị tự oán mình vì những gì đã qua?

- Tôi đang hạnh phúc mà. Nhìn hai cục cưng này là tôi sướng mê rồi. Chúng nhận được sự chăm sóc của bà ngoại, sự hỏi thăm của ba và một tình yêu lớn ở mẹ. Thật ra, mỗi nhà một cảnh. Tôi chủ trương theo tinh thần… mẫu hệ. Biết mình kém cỏi trong việc cho con ăn, ngủ nên tôi nhờ mẹ giúp đỡ, còn mình thì chỉ đạo tầm vĩ mô. Nhờ mẹ mà tôi yên tâm về hai bé. Tôi đang tính để Jimmi cứng hơn một chút sẽ tách bà ngoại ra. Dựa bà hoài tôi cũng không thể có một cuộc sống độc lập.
 
Rõ ràng chị đang mâu thuẫn với chính mình khi muốn độc lập nhưng vẫn chưa độc lập được, một cảm giác chơi vơi chăng?

- Chị thấy thế à? Tôi vẫn đang tự chủ cuộc sống của mình đấy chứ. Không có đàn ông thì tôi có mẹ. Bốn năm nay, mẹ là chỗ dựa lớn trong đời tôi. Có lúc nhìn mẹ nâng niu hai cháu ngoại, tôi rớt nước mắt vì thương bà. Nói cho đúng thì quyết định này không chỉ mình tôi gánh mà còn ám ảnh cả những người thân yêu. Mẹ lo lắng, phập phồng, đôi khi hoang mang không biết con gái mình đang làm những điều gì tiếp theo. Mẹ có lẽ đang… chơi vơi về tôi, còn tôi, nếu mãi chơi vơi làm sao mà sắp xếp cuộc đời mình yên ổn được.

Với hai con, chị nghĩ mình là một bà mẹ như thế nào?

- Có thể tôi chưa phải là một bà mẹ giỏi đúng nghĩa để săn sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ nhưng tôi là người mẹ có trách nhiệm. Tôi biết người đời vẫn xì xầm trách tôi ích kỷ, để con phải chịu cuộc sống không cha, nhưng tôi nhìn điều này nhẹ nhàng hơn. Ba của hai cháu vẫn hàng tháng thăm hỏi các con, vẫn chu cấp cho con khi cần thiết, mọi việc đều tình nguyện, tôi không hề ép buộc hay ra một đòi hỏi nào. Thế là tốt rồi. Chỉ sợ, sinh con xong, người ta không coi nó là con của mình, phủ nhận quyền thiêng liêng làm cha. Đằng này mọi việc vẫn thuận theo lẽ tự nhiên, dù không sống được với nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ qua lại để chăm sóc các con tốt hơn.

Nếu sau này, con gái cũng sẽ lặp lại vết xe cũ của chị, thích làm một "người mẹ độc thân", chị sẽ nói gì với cháu?

- Tôi tôn trọng quyết định ấy nhưng sẽ phải nói rất rõ với cháu rằng: Hãy suy nghĩ kỹ, vì không phải ai cũng làm được người mẹ độc thân. Nó còn phụ thuộc con có mạnh mẽ và can đảm hay không.

Công việc của chị hiện thế nào?

- Hiện tôi làm trong một công ty xây dựng của Nhật Bản. Nhờ đó, tôi nuôi hai con khá ổn. Đôi khi nhìn vào công việc theo dõi các công trình của mình, tôi thấy nó giống như một cuộc đời. Hào hứng khi khởi công phần móng, dài lê thê ở phần xây dựng và gấp rút nhanh chóng khi nghiệm thu công trình. Không ai có thể tránh khỏi được những cảm xúc ấy, nên cuộc đời đâu thể bão tố mãi.

Có nghĩa là chị vẫn đang đi tìm hạnh phúc?

- Những gì đã qua tôi vẫn cho rằng mình có lỗi, cũng có thể vì chưa gặp đúng người đàn ông đích thực của mình nên tôi chưa biết hy sinh. Lấy chồng, lấy vợ là duyên số, tôi tin vào điều đó. Phụ nữ làm gì thì làm cũng cần phải có một mái ấm gia đình. Nếu gặp đúng người đàn ông của mình, lần này tôi sẽ biết cách nắm giữ hạnh phúc.
 
Theo Gia đình Trẻ

 

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 19 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top