Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngoại tình trên mạng cũng là phản bội!

Thứ năm, 08:02 01/11/2012 | Gia đình

Có vẻ như, với không ít người, ngoại tình trên mạng là hình thức phản bội người bạn đời an toàn nhất, ít rủi ro nhất.

 
Sở dĩ vậy vì không phải đi lại hẹn hò, gặp gỡ, nhất là với những người đã có gia đình vốn bận rộn với những bổn phận riêng. Thế nhưng với tôi, đã ngoại tình thì dù trên mạng hay trên thực tế thì mức độ nguy hiểm chẳng khác nhau là mấy, khoảng cách từ “an toàn” đến “rủi ro” chỉ là một sợi tóc.
 
Khi đã sa vào thứ tình cảm lén lút ấy, người ta ít khi chịu dừng lại ở vạch “an toàn” và luôn muốn nâng lên mức độ cao hơn, ít ai chịu ngoại tình “chay”, nghĩa là chỉ chát chít, tán tỉnh suông mà không muốn tìm đến một “ngôi nhà chung” nào đó.
 
Tôi biết không ít cặp đôi từ quen nhau qua những cuộc trao đổi thông thường trên mạng vì công việc hoặc vì một nguyên do nào đó, sau đó chuyển sang yêu rồi… ngoại tình lúc nào không hay. Có thể lúc đầu họ chỉ nghĩ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên mạng (dù có khi cả hai chẳng biết rõ mặt hay hoàn cảnh của nhau) chẳng đi đến đâu và hoàn toàn vô hại nhưng chính vì ý nghĩ đó mà việc chát dần trở thành thói quen khó bỏ. Cũng vì tin rằng không ai biết được mối quan hệ của họ trên mạng “ảo” nên họ thường an tâm duy trì khiến, cho mối quan hệ dễ đi đến mức độ sâu và xa hơn.
 
Nhìn bên ngoài, ai cũng tưởng vợ chồng em gái tôi hạnh phúc vì em rể tôi rất ít khi đi sớm, về trễ, cũng không nhậu nhẹt, bạn bè đàn đúm. Thế nên em tôi hoàn toàn bất ngờ khi tình cờ phát hiện những đoạn chát trên Skype và Yahoo Messenger từ laptop của chồng với một cô nhân viên ở công ty đối tác (cô này cũng đã có chồng, con). Chẳng hiểu sao em rể tôi lại duy trì trạng thái đăng nhập thường xuyên với mật khẩu lưu sẵn nên em tôi có thể vào xem dễ dàng. Nếu anh ta cẩn thận thoát ra khỏi mấy chương trình này sau mỗi lần “vui vẻ” với nhân tình, có lẽ em tôi đã chẳng phát hiện được vì không biết password. Hỏi thì anh ta chối biến với lý lẽ: chát chít cho vui, thư giãn trong những giờ làm việc căng thẳng thôi chứ tình “ảo” đâu có gì nghiêm trọng? Nhưng, xem kỹ nội dung hai người trao đổi qua lại, em tôi biết họ không chỉ dừng lại ở việc online mà đã có những cuộc hẹn hò offline trong… giờ làm việc!
 
Tác giả Trịnh Trung Hoà ( bài Ngoại tình online) khuyên “tìm bằng chứng bằng những phần mềm theo dõi để có được những thông tin chi tiết về hoạt động của đối tượng trên máy tính” nhưng nếu không phải là dân công nghệ thông tin thì việc này chẳng dễ dàng, nhất là với phụ nữ. Chưa hết, tác giả còn khuyên chúng tôi “yêu cầu chồng/vợ bạn chứng minh là họ không làm gì khuất tất bằng cách cho bạn mật khẩu để bạn kiểm tra email và yahoo messenger của họ”. Điều này càng không khả thi vì nếu “trong sạch”, người chồng rất dễ nổi cáu khi thấy vợ nghi ngờ mình. Còn khi đã “có tật” thì đối tượng rất dễ “giật mình”, quy chụp cho chồng/vợ mình cái tội thiếu tin tưởng, ghen bóng ghen gió và làm họ tổn thương (phụ nữ thường trở thành nạn nhân của thói “chụp mũ” này).
 
Cô bạn thân của tôi từng bị chồng bạt tai khi thấy cô đang cố “lục lọi” trong máy tính của chồng sau khi phát hiện những dấu hiệu khả nghi trong hành vi của anh ta. Thậm chí, khi thấy cô ấy đuổi theo xe “đang trên đường đi công tác” mà cùng ngồi trên xe là một phụ nữ trẻ đẹp đang… tựa vai vào anh ta, cô ấy đã bị chồng mình khăng khăng đòi ly dị chỉ vì dám “theo dõi chồng”. Kết cục họ ra toà ly dị vì anh ta ngoại tình nhưng vẫn cố đổ cho vợ tội xúc phạm, thiếu tôn trọng cuộc sống riêng tư của chồng (?)
 
Khi đã cố ý “gian”, kẻ ngoại tình sẽ có trăm mưu nghìn kế để phi tang dấu vết, nếu bạn yêu cầu họ cung cấp mật khẩu điện thoại, máy tính hay tài khoản Yahoo Messenger, Skype… cũng có thể họ đồng ý nhưng bạn có chắc rằng họ chỉ dùng một tài khoản duy nhất? Một cô đồng nghiệp của tôi rất tự hào về ông chồng “trong sạch” của mình vì anh luôn để máy tính, điện thoại lăn lóc tự do trong nhà, cô có thể tìm kiếm, sục sạo bất cứ lúc nào và cũng chẳng thấy ai gọi điện hay nhắn tin một cách khả nghi. Đùng một cái, cô phát hiện chồng ngoại tình online từ chiếc máy tính bàn để ở… công ty anh ta!
 
Không thể xem việc “hạn chế việc sử dụng internet để liên lạc hàng ngày với người khác” là một trong những cách để đề phòng hay hạn chế ngoại tình. Cũng không hẳn là “bạn đang thiếu hụt điều gì” khiến chồng/vợ mình tìm đến một đối tượng khác bởi thực tế cho thấy nhiều người rất thương yêu, chìu chuộng, đối xử tròn vẹn với người bạn đời của mình mà vẫn bị phản bội. Thật ra chỉ vì thói tham lam, ham của lạ, có mới nới cũ mà các đối tượng ngoại tình “tòm tem” bên ngoài, bất kể vợ / chồng họ luôn cố gắng để hoàn hảo hơn trong mắt họ.

Mẹ tôi thường bảo: vợ chồng sống với nhau không chỉ vì cái tình mà còn cái nghĩa, khi không còn cả tình lẫn nghĩa thì họ phản bội nhau là lẽ thường bởi suy cho cùng, lúc ấy họ chỉ còn là hai người-dưng sống chung nhà mà thôi. Mà đã là người dưng thì có thể phản bội nhau bằng nhiều cách chứ không chỉ có ngoại-tình-online!
 
Đỗ Thu Vân
TheoPNO
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 16 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top