Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày 8/3... lặng lẽ

Chủ nhật, 06:23 08/03/2009 | Gia đình

Họ là những con người không biết tới sự tồn tại của ngày Phụ nữ hay chỉ biết tới công việc hoặc là những người mà mỗi ngày đều là 8/3…?

"8/3 ư?"
 
Đó là câu hỏi thay cho câu trả lời khi tôi hỏi ngày 8/3 của chị như thế nào của chị Xuân, một công chức nhà nước.
 
Chị Xuân có chồng là bộ đội nên cảnh xa chồng giờ chị đã quen. Chị kể, anh đóng quân tận trong Nam nên những ngày lễ tết chị chỉ nhận được một tin nhắn hay cuộc điện thoại chúc mừng của chồng mà mừng mừng tủi tủi. Chị chưa bao giờ có một ngày 8-3 hay ngày lễ tết với chồng trọn vẹn.

Những ngày này, khi nhà người ta vợ nấu ăn, chồng mua hoa về cắm thì chị vẫn bình thường như bao ngày. Chị nói rằng, ở cơ quan cũng tổ chức chúc mừng cho chị em nhưng đó là những lời chúc chung, còn chị khi về nhà chỉ biết thu mình lại, nỗi nhớ chồng lại trỗi dậy, làm lòng chị nôn nao, cũng may còn có đứa con nếu không chị không biết mình sẽ thế nào trong ngày này.

Cũng giống với trường hợp chị Xuân, chị Loan có chồng công tác ở xa nhưng không vì thế mà 8/3 trở nên buồn tẻ. Chị tự động viên mình bằng cách mua hoa về cắm, tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon nhưng tất cả những điều đó không khỏa lấp được sự thật là chị làm mọi việc chỉ có một mình. Đôi khi chị ích kỷ mà nghĩ rằng giá như đừng có ngày 8/3, giá như đừng có ngày lễ tết thì chị sẽ không bị ám ảnh bởi câu hỏi ngày đó mình sẽ làm gì, chúng sẽ là những ngày bình thường và chị sẽ không phải buồn đến vậy.

Ngày 8/3 là điều quá xa xỉ

Đối với những người lao động tự do phải kiếm cơm từng ngày thì khái niệm 8/3 lại càng trở nên quá đỗi xa xỉ.
 
Chị Hồng, một lao động đến từ Nam Định cho biết, cuộc sống vất vả, chị muốn lên thành phố kiếm việc để có đồng trang trải và lo cho con đi học. Ở nhà có nghe 8/3 trên ti vi nhưng lên đây mới thấy không khí như vậy nhưng biết chỉ để mà biết thôi chứ cũng chẳng làm gì. Một bó hoa hay một món quà là điều vô cùng xa xỉ đối với họ tuy vậy những người phụ nữ này không buồn, họ vẫn vui vì bản thân họ đang góp phần vào hạnh phúc của gia đình mình.

Khác với những phụ nữ lao động tự do, chị Mai có một công việc ổn định với mức thu nhập cao và cũng đòi hỏi chị mất rất nhiều thời gian. Anh chị quá bận tới mức không có thời gian dành cho một bữa cơm ấm cúng trọn vẹn có đủ mặt vợ chồng và các con. Những ngày này, anh chị càng bận rộn hơn khi vừa lo công việc vừa lo đi chúc mừng các đối tác, hai người cứ ước rằng sẽ có một ngày dành cho nhau trọn vẹn nhưng điều đó vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.

Ngày nào cũng là 8/3 rồi mà!

Chị Thanh trả lời mà trong mắt lấp lánh niềm vui. Ngày 8/3 cận kề nhưng trong nhà chị không có gì khác biệt. Chị Thanh kể, anh và chị tặng quà nhau vào bất kỳ ngày nào khi có điều kiện chứ không nhất thiết phải đợi tới ngày lễ, tết.

Nhiều nhà cứ phải đợi tới ngày 8/3 hay ngày 20/10 thì các ông chồng mới chịu chui vào bếp làm cơm đãi vợ hay giúp đỡ vợ những việc nhà còn nhà chị Thanh thì ngay khi về tới nhà là anh lại xắn tay áo lên giúp vợ. Chị tự hào rằng mình chưa khi nào nhận được hoa và quà trong ngày của phụ nữ (vì cả hai đều thống nhất mua vào những ngày này rất đắt) nhưng chị vẫn thấy mình là người hạnh phúc và may mắn.

Đây cũng là tâm lý chung của nhiều chị em phụ nữ khi những khó khăn kinh tế đang ngày một hiện rõ trong mỗi gia đình. Mỗi người phụ nữ đều có cách đón nhận ngày Quốc tế phụ nữ khác nhau, họ có thể ngập tràn trong hạnh phúc hay buồn tủi nhưng rồi ngày này cũng qua và họ lại trở về đúng vị trí làm vợ làm mẹ của mình lặng lẽ nhưng hạnh phúc!
 
Theo Phununet
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top