Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngẫm về đức tin sau ngày lễ Noel

Thứ năm, 16:49 25/12/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Muốn cho con biết sự thật về ông già Noel nhưng niềm tin của con trong sáng và thánh thiện thế kia mà, thành ra mẹ không nỡ. Lại tiếp tục cho con sống trong thế giới cổ tích, chừng nào còn có thể...

Bởi nếu không có thế giới cố tích đó, có lẽ mọi ước mơ cũng sẽ dừng lại. Thôi đành cứ phải Tây- Ta trộn lẫn ra như thế...

Ba năm trước Cò học trường Tư thục có yếu tố nước ngoài nên cũng bị ảnh hưởng một chút văn hóa Tây là chào đón ngày Noel với các bạn và các thầy cô ở trường. Năm nay mẹ Cò sắp sinh em bé nên chuyển Cò về trường làng, một ngôi trường ngay gần nhà học cho gần.

Thấy việc cứ đến ngày lễ Noel là trẻ con lại được ông già Noel tặng quà trong khi cả người lớn và trẻ con chẳng biết gì về những điều răn dạy trong kinh thánh, niềm tin về Đức chúa trời là một điều phi lý, một sự học đòi nên mẹ Cò quyết định không chạy theo trào lưu nữa.

Không quà, không cây thông Noel, không rình rang tổ chức ngày lễ Noel cho các con với lý do “Noel là ngày lễ của người Phương Tây chứ không phải là ngày lễ của người Việt Nam mình”.

Thế nhưng ngày 24/12, đi học về Cò khoe được "bà già Noel" ở trường tặng quà. Quà là một đôi tất ấm. Cò hỏi mẹ và tự trả lời luôn: "Mẹ biết đôi tất có ý nghĩa gì không?, là sưởi ấm đôi bàn chân con những ngày đông lạnh giá đấy". Mẹ Cò hỏi “Ai nói với con điều đó à?”, Cò liền trả lời “Là cô giáo con nói như thế với con!”

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Cò lọ mọ ngồi viết thư cho ông già Noel, bí mật cho thư vào một chiếc tất và để lên đầu giường.

Sáng nay ngủ dậy, mẹ Cò trộm mở bức thư ra xem, xem con trai của mình mong ước điều gì. Thư con viết: "Kinh gửi ông già Noel! Ông còn nhớ con không, còn con thì rất nhớ ông. Năm mới, con mong ước có được một chiếc máy bay điều khiển từ xa. Con kính chúc ông sức khỏe và may mắn!".

Xác định từ trước là không có ngày Noel rồi nên xem xong thư, mẹ Cò lại vào cho vào tất và để vào chỗ cũ.

Ngủ dậy, thấy thư vẫn nằm đó, quà lại chẳng thấy đâu, mặt Cò buồn tênh. Mẹ hỏi "Thư con sao rồi?"

Cò không trả lời mẹ mà trùm chăn kín đầu. Mẹ Cò cảm nhận rất rõ nỗi buồn của con. Tính là không nói dối con về ông già Noel nữa nhưng nhìn tâm trạng của con mẹ Cò đã phải thay đổi ý định. Mẹ Cò ôm con động viên: "Thư của con vẫn ở đây à. Thế là ông già Noel chưa nhận được thư của con rồi. Mà con ước gì thế, cho mẹ đọc thư của con được không?".

Được lời của mẹ, Cò đỡ buồn hẳn, lại le lói niềm tin về ông già Noel. Cò trả lời “Không được, nó là bí mật mẹ ạ. Chắc là vì nhà mình khóa cửa nên ông già Noel không vào được. Tối nay con sẽ treo chiếc tất này ngay ngoài cửa"

Mẹ Cò lại đành phải tiếp tục động viên con: "Mẹ nghĩ con nghĩ ra ý tưởng hay đấy. Nhà mình không có hòm thư thì con có thể treo chiếc tất ngay trước cửa cũng được. Ông già Noel đi qua sẽ nhận lấy bức thư của con".

Thế rồi hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau về ngày lễ Noel, về ngày tết và những niềm mong ước. Mẹ Cò nói với Cò rằng: "Người phương Tây sau ngày lễ Noel là chuẩn bị chào đón năm mới vào tết dương lịch này. Nhưng người Việt Nam lại chào đón năm mới bằng cái tết Nguyên Đán, sau khi làm Lễ cúng ông Công ông Táo lên trời. Tết Nguyên Đán là cái tết mà mình hay mua đào mua quất và trẻ con được mừng tuổi ấy. Mỗi nơi đón năm mới vào một thời điểm khác nhau. Con là một đứa con ngoan, điều ước của con, mẹ nghĩ sẽ trở thành hiện thực vào thời khắc chào đón năm mới, tức là giao thừa ấy. Con thử chờ xem nhé!"

“Khổ, muốn cho con biết sự thật nhưng niềm tin của con trong sáng và thánh thiện thế kia mà, thành ra mẹ không nỡ. Lại tiếp tục cho con sống trong thế giới cổ tích, chừng nào còn có thể. Bởi nếu không có thế giới cố tích đó, có lẽ mọi ước mơ cũng sẽ dừng lại. Thôi đành cứ phải Tây- Ta trộn lẫn ra như thế, âu cũng là thời thế - thế thời”, mẹ Cò ngẫm nghĩ.

Ông già Noel, dù chỉ là biểu tượng của nền văn hóa vay mượn từ phương Tây, nhưng với trẻ em Việt Nam nó vẫn có ý nghĩa bởi đơn giản, nó gắn với điều ước – một thế giới cổ tích không thể thiếu trong tâm hồn trẻ thơ.

Đức tin với trẻ gắn với những điều ước. Còn đức tin với người lớn, là kim chỉ nam giúp cho mỗi người xác định được mục đích cuộc đời. Chỉ có điều người Việt chúng ta lại đang thiếu một đức tin mãnh liệt của chính mình.

Mạc Vi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top