Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mếu máo nghe thầy bói phán chuyện trinh tiết

Thứ ba, 11:00 12/06/2012 | Gia đình

Mê tín dị đoan, tin lời thầy bói khiến nhiều người gặp phải những câu chuyện cười ra nước mắt.

Bị phán mất trinh trước mặt người trong mộng

Trước cổng chùa Trầm (xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội) có một bà thầy bói chuyên xem tướng số cho khách thập phương về thăm chùa. Sau khi leo núi vãn cảnh, chúng tôi ngồi uống nước ở một quán nhỏ đối diện cổng chùa và được chủ quán giới thiệu đến gặp thầy để xem bói. Gọi là thầy nhưng thực chất xưng hô lại là cô với con vì đây là thầy bói nữ.

Tiu nghỉu khi nghe "thầy" phán

Vừa cầm tay Việt, cô thốt lên:

- Thằng này “mất” rồi! Mất lâu chưa con?

- Mất gì hả cô?

- Thì đấy! Mất trinh rồi.

- Con trai mà cũng mất trinh ạ? Cả đám phá lên cười, còn Việt thì tiu nghỉu: “Đã làm gì đâu mà mất chứ!?”.
 
Bà thầy bói xem tướng qua đường chỉ chân.

Bị thầy phán mất trinh ngay trước mặt cô bạn gái trong mộng, Việt tỏ ra lung túng nhưng không biết làm sao vì lời cô đã phán thì không được cãi lại. Cô hỏi tiếp: “Có phải con yêu ai trong này không?”. Thấy Việt và Thảo len lén nhìn nhau, đám bạn ngồi cùng lại hô hào cổ vũ nên cô cũng phần nào đoán ra hai người này có tình ý với nhau.

Sau khi xem tay Thảo, cô thì thầm với Việt nhưng vẫn cố ý để mọi người xung quanh nghe thấy:“Cô thấy con này được đấy, mắt nó to, nhìn cũng hiền, mà vẫn còn trinh tiết đấy con ạ”. Rồi cô quay sang hỏi Thảo: “Thế nếu mà ta làm mối, con có đồng ý yêu anh này không?”.

Cả đám lại cười ồ lên: “Mất” rồi thì yêu thế nào được ạ? Cô liền nói: “Mất thì mất nhưng được cái ngon, nhìn này, săn chắc rắn rỏi thế này cơ mà, hàng Nhật chứ không phải hàng Trung Quốc đâu con ạ”.

Câu chuyện làm mối của bà thầy bói khiến những người chứng kiến được một phen cười hả hê. Từ chuyện phán con trai mất trinh đến chuyện làm mối đều là vô căn cứ và sai sự thật. Những lời phán của cô cũng vô tình biến hai kẻ đang “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” trở nên ái ngại và nghi ngờ lẫn nhau.

Cô vẫn tiếp tục xem bói cho từng người một. Biết Hằng và Tuấn đang yêu nhau nhưng bà vẫn bất chấp nói với Hằng: “Mày yêu thằng này nhưng chắc gì đã lấy nó. Sau này mày lấy thằng này này (rồi chỉ vào Quân ở bên cạnh). Yêu là một đằng, lấy lại là một chuyện”. Sau đó, bà bày cho Hằng và Quân làm lễ đính hôn trước: “Một năm nữa mới ra trường đúng không? Thế thì cô bảo này, đúng sáu tháng nữa, thằng này nhớ mang trầu cau, bánh trái sang nhà con này mà làm cái lễ hỏi cưới nó nhé! Cô tính cũng chỉ làm cái lễ hết 8 triệu thôi, không thì tốn kém. Xong thì động phòng luôn lúc đấy được rồi!”.

Bà thầy bói cứ thao thao bất tuyệt trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tuấn nghe thấy cô nói vậy lấy làm tức tối nhưng không dám cãi lời cô vì cô là “thần”, cô phán là phải nghe.

Sau khi cô phán hai người không lấy được nhau, Hằng và Tuấn lại nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Mặc dù không tin cho lắm, nhưng phần nào họ vẫn suy nghĩ về lời nói của bà thầy bói và mất đi niềm tin tưởng lẫn nhau.

Thầy chỉ thích bói đường tình duyên

“Cô xem giùm xem đường sự nghiệp của cháu như thế nào ạ? Cô ơi sau này cháu có giàu không ạ?”.

“Cô không muốn xem mấy cái đấy đâu, cô nhìn mặt chúng mày là biết sau này đứa nào cũng giàu. Cô là sành nhất món “tình duyên” thôi. Nhìn đứa nào trong đây yêu hay chưa là cô biết hết. Lấy chồng lấy vợ, tương lai sau này thế nào, có sống được với nhau không thì cứ hỏi cô. Như cái thằng này thì sợ vợ này, vợ nói “một khuôn một phép không dám cãi lại. Còn thằng này thì dại gái, có đồng tiền nào gái nó bám là cho nó hết. Rộng rãi quá cũng không tốt đâu con ạ”.

Thắc mắc mãi không hiểu vì sao thầy lại chỉ thích xem đường tình duyên, hỏi mấy người quanh đấy thì họ cho biết: “Vì cô chuyên xem bói cho khách thập phương tới đây, mà đa số họ là những người còn trẻ đến để leo núi. Cũng vì nắm bắt tâm lý tuổi trẻ có nhiều tâm sự tình cảm nên cô chuẩn bị sẵn kho “kiến thức” dày cộp về tình yêu” để tư vấn cho các bạn trẻ.

“Con đã có người yêu từ năm cấp 3 đúng không? Nó yêu nhưng nó không nói ra đâu. Bây giờ nó vẫn còn yêu đấy. Không khéo là ở nhà bố mẹ con cùng nhận lời với bố mẹ nó rồi đấy, chờ khi học xong là cưới thôi!” – thầy bói nói.

Không những thế, cô còn nhiệt tình cho mọi người số điện thoại để liên hệ với cô. Cô bảo: “Cô cho số điện thoại, tối về gọi điện cho cô, cô còn xem bói qua điện thoại nữa. Cô bảo này, con mà gặp trường hợp nào vợ chồng mà ly hôn mười năm, giờ muốn quay lại nhưng không quay lại được thì đến gặp cô, cô làm cho, đảm bảo cưới nhau lại lần nữa cho xem”.

Xem bói bây giờ chỉ để giải trí

Từ đầu đến cuối, câu chuyện bói toán của thầy dường như chỉ có tác dụng giải trí. Mọi người nghe thầy bói đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phạm Minh Trung, một thanh niên được thầy xem bói chia sẻ: “Xem để giải trí thôi mà, thầy bói xem cho người khác mà có xem nổi cho mình đâu. Suốt đời thì cũng chỉ làm thầy bói!”

Sau khi xem xong, chúng tôi đưa cho cô mấy chục nghìn đồng, coi như cảm ơn cô đã xem cho. “Mấy chục nghìn cho cô thì coi như là bỏ tiền mua con rối biểu diễn thôi, đem lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người như thế là quá rẻ!” – Trần Duy Hùng, một người khách thăm chùa nói.

Xem bói để giải trí thay vì cứ tin răm rắp lời thầy, làm theo ý thầy để rồi xẩy ra hậu quả đáng tiếc.
 
Theo Bạch Nga
Vietnamnet
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 6 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

Top