Tôi sinh được 4 người con, 2 trai 2 gái, hiện 3 đứa đã có gia đình ổn định. Cô con gái thứ lấy chồng và sinh đôi 2 đứa con trai nên tôi đến ở cùng để tiện chăm cháu. Ở với con, tôi thực sự thấy bức bí vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Anh con rể đi làm xa, tuần mới về 1, 2 ngày nhưng chả giúp gì được cho vợ con, suốt ngày ngủ, không chịu trông con, lại còn bắt bẻ vợ phục dịch ăn uống, coi mẹ vợ như người giúp việc.
Chứng kiến cảnh này nhiều, nói mãi con không được tôi đâm nản, muốn về quê nhưng lại thương con gái, công việc không ổn định, thu nhập thấp không thể thuê người giúp việc được. Tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết nên làm thế nào cho phải?
Bà Đỗ Thị Mừng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa)
Bác Mừng kính mến! Người xưa có câu: "Dâu là con, rể là khách" để nói lên mối quan hệ, cách ứng xử đặc biệt giữa bố mẹ vợ và con rể. Chính vì vậy nên việc tham gia ý kiến, đặc biệt là sự nhắc nhở những tật xấu của anh con rể không thể giống với con đẻ được và càng không thể nhắc đi nhắc lại nhiều lần, điều đó chỉ khiến cho mối quan hệ của hai bên xấu đi. Nếu mối quan hệ đó trở nên căng thẳng thì người đau khổ nhất, khó xử nhất đó chính là con gái bác.
Bác nói rằng khi thấy con rể lười biếng, hách dịch đã góp ý nhiều lần nhưng không biến chuyển. Cũng có thể, vì coi con rể như con nên bác góp ý quá thẳng thắn và cách góp ý ấy khiến anh ta phật lòng, từ khó chịu, bực bội rồi lâu dần hình thành thái độ không tôn trọng đối với mẹ vợ.
Đối với trường hợp này, tốt hơn hết là bác nên nói với con gái để cô ấy lựa cơ hội phù hợp tỉ tê tâm sự, nhẹ nhàng nhắc nhở chồng, vừa hiệu quả lại vừa không tạo mâu thuẫn giữa con rể và bên ngoại. Để cho anh ấy chịu khó làm việc nhà hơn, cô ấy nên khéo léo giao việc bằng cách nhờ chồng giúp việc này, việc kia. Điều này không đơn giản, bởi khi đã là tính cách, là thói quen thì rất khó thay đổi, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo, tế nhị của người vợ.
Về phía bác, để hạn chế sự ỷ lại của con rể, cuối tuần, con rể về nhà, bác có thể khéo léo lấy cớ nhớ nhà, muốn về thăm nhà hoặc đến thăm nhà các con khác vài ngày để cho anh chị ấy tự chăm lo cho gia đình mình, khi không thấy ai có thể dựa dẫm được, anh con rể sẽ phải làm quen với việc giúp đỡ vợ con và sẽ thấy được sự quý giá khi có bà ngoại đỡ đần. "Thương con, ngon rau" nhưng thương không đúng cách sẽ không đạt được hiệu quả như ý muốn. Chúc bác sớm có được cách xử trí hợp lý.
Chuyên gia Tâm lý học Trần Thơm
bee.net.vn