Tôi không lạ gì chuyện phụ nữ rên rỉ điệp khúc chán chồng. “Chén bát trong chạn còn khua”, huống gì vợ chồng suốt ngày đụng chạm nhau, nên việc “than” vãn về chồng cứ như chuyện thường ngày ở huyện!
Không chỉ vậy, một số nàng còn nói xấu nhà chồng. Tôi nghĩ, nếu ghét chồng, cũng chỉ nhằm cơn, chứ ghét kiểu “mãn tính” làm sao vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau được. Tôi cho rằng việc nói xấu gia đình bên chồng, nhất là mẹ chồng trở thành điểm yếu (và là điểm trừ) của không ít phụ nữ.
Chị là bà bạn hàng xóm của vợ tôi. Chị ở nhà nội trợ, đưa rước con cái đi học. Mới đầu hè, vợ chồng chị đã đưa các con về quê thăm ông bà nội. Thấy con trai dạo này vừa gầy, lại đen, mẹ chồng buột miệng thương xót, bảo con dâu hãy quan tâm đến chồng hơn. Mẹ còn bảo, chồng đi làm cực khổ, dù sao người vợ ở nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ấm ức câu nói của mẹ chồng, chị “xả” với chồng, rằng ai bảo làm người nội trợ là sung sướng, cũng đầu tắt mặt tối, chẳng biết gì đến những thú vui bên ngoài. Chị còn đòi đổi vai với chồng để mẹ anh được toại nguyện, rằng mẹ chỉ bênh con trai, ghét con dâu…
Chuyện gia đình bên chồng luôn là câu chuyện dài nếu bị khơi đúng ngòi. Chỉ cần sự vô tình hay cố ý trong cách ăn nói của vợ, nếu bị chồng hoặc gia đình nhà chồng nghe được, từ chỗ “bát nước đầy” sẽ tròng trành vơi. Trong cuộc sống, chẳng mấy ai không một lần mâu thuẫn với chính cha mẹ ruột của mình, vì thế, hãy coi việc mâu thuẫn với mẹ chồng như một tai nạn và cần khắc phục một cách tích cực tai nạn do chính mình hoặc mẹ chồng gây ra.
Thật sai lầm nếu nghĩ “lời nói gió bay” để rồi kể tội mẹ chồng bất cứ nơi đâu, với bất kỳ ai. Điều đó vô tình làm sứt mẻ đời sống tình cảm vợ chồng, bởi đơn giản chồng cũng yêu gia đình chồng như chính vợ yêu gia đình mình. Chưa kể, đàn ông vốn rất yêu mẹ, luôn xem mẹ là thần tượng, là điểm tựa duy nhất không ai có thể thay thế, nên việc nói xấu mẹ chồng sẽ không bao giờ được cánh đàn ông dung thứ.
Phụ nữ cũng nên học cách kiềm chế cảm xúc, biết nhường nhịn các đấng sinh thành, điều đó còn thể hiện đạo lý muôn đời giữa cha mẹ và con cái. Hãy đọc câu thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh: “Mẹ sinh anh để bây giờ cho em”, để cảm thấy nhẹ nhõm và sẵn sàng hóa giải mọi xung đột nếu có. Lúc đó, mẹ chồng hay mẹ ruột cũng đều là những người mẹ đáng kính. Đàn ông rất mong vợ mình được như thế.
Lê Phi
Theo PNO