Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ khóc thầm khi con gái không chịu sang ngang

Thứ sáu, 13:30 02/10/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Nếu nhiều năm trước, ai ngấp nghé tuổi “băm” còn “phòng không” sẽ bị coi là “khê, ế”. Nhưng bây giờ, có trăm ngàn lý do để nhiều người chọn lựa sống độc thân hơn là kết hôn. Hãy nghe họ nói về thời kỳ độc thân sướng hay khổ?

Có người lựa chọn cuộc sống độc thân ngay từ khi còn son trẻ, nhưng cũng có những cô gái vì nhan sắc kém cỏi, vì quá khứ lỗi lầm mà buộc phải sống trong tình cảnh độc thân…

 

Có người lựa chọn cuộc sống độc thân ngay từ khi còn son trẻ với nhiều lý do khác nhau. 	Ảnh minh họa
Có người lựa chọn cuộc sống độc thân ngay từ khi còn son trẻ với nhiều lý do khác nhau. Ảnh minh họa

 

Chỉ mong con rút lại “lời thề độc thân”

Mẹ của chị Kim Lan (ở Ba Đình, Hà Nội) ngậm ngùi, năm nay Lan đã 36 tuổi. Ngày trước, Lan cũng trắng trẻo, ưa nhìn, nói chuyện khá duyên. Sau khi thi trượt đại học, Lan dại dột uống thuốc ngủ tự tử, nhưng may mắn là cô được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Từ đó, cô luôn buồn bã, xấu hổ chẳng dám ra ngoài vì sợ mọi người cười chê vì “bị trượt đại học nên tự tử”.

Ở nhà mãi thành quen, ngoài 30 tuổi, mẹ Lan cuống lên tìm người yêu cho con. Có vài người được “giới thiệu”, nhưng mỗi lần như thế, Lan lại sượng căng mặt, cảm thấy xấu hổ và bất lực vì “không tự tìm được người yêu”. Vì thế, chàng trai nào được giới thiệu Lan cũng chỉ chào hỏi qua loa, rồi tìm cách tót lên gác, hoặc có ngồi lại thì cũng “ngậm hột thị”, khiến nhiều người đến rồi lại đi. Tìm hiểu lý do, mẹ Lan mới biết: Có anh chàng thì mặc cảm gốc quê, anh thì thấy “đối tác” không mặn mà nên không đến nữa. Có anh trụ được tới lúc đi chơi với nhau 1- 2 lần, thấy trái tim không chung nhịp đập nên cũng thôi.

Còn Lan, sau 5 lần giới thiệu không thành, cô thề với người thân quyết sống độc thân. Rằng sống độc thân thật dễ chịu, chẳng xấu hổ về chuyện thi đại học, chuyện tự tử thời xa xôi nữa… Niềm vui của Lan bây giờ, tới bữa thì chợ búa, cơm nước cho đại gia đình. Hàng ngày, cô cùng mẹ trông bốn đứa cháu cho vợ chồng em trai, em gái đi làm. Tối về, cả tam đại đồng đường quây quần vui vẻ. Thế mà cũng tất bật tối ngày. Mẹ Lan bảo may có Lan, chứ một mình bà lo lắng chăm sóc cả đại gia đình và mấy đứa cháu chắc không xuể… Nhưng miệng nói thế, tay bà lại chấm nước mắt bởi trong thâm tâm mẹ luôn muốn con gái rút lại “lời thề độc thân” để kiếm một tấm chồng như mọi người.

Thấy bạn lấy chồng mà sợ kết hôn

35 tuổi, Thu Phương (ở Hải Phòng) vẫn là kỹ thuật viên vi tính chưa có chồng. Cô chia sẻ, mẹ cô cứ hay dò xem con gái có đám nào chưa. Có lần mẹ cô ốm, đám bạn thời đại học của cô tới thăm, thấy bạn cũ của con đứa nào cũng chồng con đề huề, mẹ cô lại sụt sùi kể lể về chuyện muộn chồng của con gái, rồi “nhờ các chị sớm giới thiệu cho ai đó để có đôi có cặp vì bác già rồi, có mỗi cô con gái sao mà cao số thế”.

Phương chia sẻ, cô không thích lấy chồng vì quá sợ cuộc hôn nhân đầy xung đột, lo lắng của cha mẹ mà ngày bé cô từng trải qua. Thêm nữa, cô sợ những cuộc hôn nhân kiểu vừa cưới tháng trước, tháng sau đã tìm đủ mọi cách để ly hôn mà cô từng chứng kiến từ một số bạn bè. Có người lấy phải chồng nghiện, không có tiền cho chồng là bị đánh. Có người lấy phải chồng gia trưởng, rồi bị cả gia đình nhà chồng xúm vào “dạy”. Có người thì làm ôsin không lương ngay từ khi bước chân về nhà chồng. Bạn bè, đồng nghiệp của cô hễ cứ tan sở là vội vã đi chợ, nấu cơm, lo toan cho tổ ấm… Vì thế, Phương thà sống độc thân, sau này muốn thì xin con nuôi chứ không dám lấy chồng, càng không muốn lặp lại cuộc sống như của mẹ mình, hoặc vấp phải cuộc đời kém may mắn như một số bạn bè.

Phương bảo, cô tìm thấy nhiều thú vị, thanh thản, tận hưởng khám phá mọi niềm vui, sự lạ của cuộc sống độc thân, không có ai quản giờ giấc, tự do làm mọi việc, ngủ nướng, ăn muộn… Thích thì tụ hội ra quán uống cà phê, đi ăn tối nhà hàng. Khoái lên thì đi picnic với nhóm bạn. Tối về rảnh thì chát chít vui vẻ với bạn “ảo”, hoặc xem tivi rồi lăn ra ngủ. Rảnh nữa thì ghé nhà bạn, chọc cho bọn trẻ phát khóc rồi lại vù xe đi chơi tiếp. Tiền bạc kiếm được thì may sắm, du ngoạn… thật thoải mái. Với Phương, độc thân không phải ế, chỉ là cô thích “hẹn hò” với tự do.

Điều duy nhất khiến Phương buồn là những bữa tối. Nhiều khi cô muốn nấu nướng gọi bạn bè tới ăn để hàn huyên, tâm sự nhưng ai cũng bận gia đình, mà mời cả nhà thì cô không muốn. Vì thế, cô tất bật làm món ngon xong lại thui thủi ăn một mình.

Nhìn ai cũng không xứng

Năm 30 tuổi, Thái Hà (ở Hà Nội) xinh xắn, năng động và rất nữ tính. Khi đó, cô làm ở một công ty bảo hiểm có mức lương cao. Vị trí công việc của Thái Hà luôn phải ăn mặc, trang điểm đẹp và đi gặp gỡ đối tác cao cấp. Đàn ông nhìn thấy cô là mắt sáng lên, càng “sáng” hơn khi biết cô vẫn “phòng không”. Thái Hà thản nhiên tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ, sự chăm chút của họ và thấy sống độc thân thật sướng, dại gì trói buộc vào hôn nhân!

Ngoài giờ làm, cô đi học những thứ mình thích, đi du lịch và đặt nhiều mục đích để phấn đấu. Cô bảo, phải có sự nghiệp vững vàng và vốn liếng kha khá để không phải sống phụ thuộc, để đến một lúc nào đó sẽ lấy chồng, gắn cuộc đời với gia đình. Mặc cha mẹ giục giã, bạn bè, họ hàng gặp là hỏi thăm chuyện chồng con… cô vẫn độc thân, với lý do đơn giản là những người đàn ông cô gặp chưa “hợp” để cùng tiến đến hôn nhân. Và cô không thể tặc lưỡi chiều cha mẹ để lấy một người mà cô không yêu, không phục... Cô hứa với bố mẹ sẽ không sống độc thân suốt đời, nhưng thời gian cứ trôi vèo vèo và đến lúc Thái Hà muốn lấy chồng thì những anh chàng có thể lọt vào “mắt xanh” của cô đã vợ con đề huề. Những anh chàng thích cô thì lại quá trẻ hay quá già.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, nay Thái Hà đã hơn 40 tuổi, có địa vị vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh và có tới 2 bằng đại học, một bằng thạc sĩ. Nhưng lúc này, cô không tìm nổi cho mình một người đàn ông có địa vị tương tự. Cao không tới, thấp không thông nên cô đành chấp nhận sống trong ngôi nhà rộng thiếu bóng dáng đàn ông.

Thấy cô cháu gái 26 tuổi chưa có chồng, lại có ý định đi du học nước ngoài, Thái Hà đưa ra lời khuyên: “Lấy chồng đi đã”. Thấy cô cháu gái tròn mắt nhìn, Thái Hà chia sẻ: “Đừng dại như dì, nếu có điều kiện thì hãy kiếm một người tử tế, sinh con đẻ cái rồi hãy tiếp tục sự nghiệp. Thời trẻ, sống độc thân thật sướng, bao người săn đón, muốn làm gì thì làm, con cái không có. Giờ dì tuổi cao, tiền bạc không thiếu, nhà cửa đẹp đẽ rộng rãi, nhưng hàng ngày đi ra với 3 con mèo, đi vào cũng 3 con mèo. Nhiều khi muốn có một người, dù dở hơi ở trong nhà để được mở miệng cãi nhau cũng không có”.

(Còn nữa)

Uyển Hương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top