Mẹ đẻ bị xúc phạm vì con rể nhu nhược?
GiadinhNet - Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn rất nhạy cảm. Chỉ sơ xuất nhỏ cũng đẩy quan hệ gia đình trở nên căng thẳng.
Khi mẹ chồng tôi nếm thử nồi bồ câu hầm, bà giận quá không kìm được hét tướng khiến cả nhà đều nghe thấy: “Trời ơi, mày lại thêm muối vào à? Tao đã nêm rồi ai khiến mày thêm nữa? Mẹ mày vừa ngu vừa đoảng không biết dạy mày làm gì à?”. Tôi chết điếng vì nhục và ngượng với khách.
|
Bởi thế, tâm sự "Mẹ chồng xúc phạm mẹ đẻ" của Thanh Lam nhận được rất nhiều chia sẻ từ độc giả. Trong đó đa phần các ý kiến "chĩa mũi nhọn" vào vai trò của người chồng.
Không thể chấp nhận
Tôi cũng tự nhủ là phải nhịn nhục để gia đình được êm ấm, nhưng càng nhịn thì bố mẹ chồng và chồng tôi càng không biết điều. Họ càng lên nước. Đến lúc không chịu nối nữa, tôi "bật" lại, thì họ ngay lập tức chửi tôi mất dạy và đuổi cả tôi và con trai 9 tháng tuổi ra khỏi nhà. Chồng tôi cũng vì quá yêu mẹ nên đứng đó chẳng nói gì".
Tôi khuyên chị nên phải đưa ra chính kiến của mình, hoặc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng để bộc lộ quan điểm của mình. Thời buổi này không còn tồn tại cảnh làm dâu phải nhịn nhục như trước đây đâu chị ạ!".
Anh ta kính trọng cha mẹ anh ta, còn mình thì không kính trọng à? Mẹ mình không nuôi mình bao chục năm sao? Anh ta không tôn trọng cha mẹ mình thì làm sao mình phải tôn trọng cha mẹ anh ta? Bạn nên xem lại chồng bạn và mẹ chồng. Thà không có chồng còn hơn sống với người chồng mà không tôn trọng cha mẹ mình bạn ạ. Chúc bạn sớm có sự thay đổi và nhìn nhận mới!".
Một cách thẳng thắn, bạn Nguyễn Giang bày tỏ: "Tôi thấy chồng bạn quá nhu nhược, cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ đều là cha mẹ cả. Nếu bạn đã tâm sự với chồng bạn như vậy rồi mà chồng bạn vẫn không nói rõ với mẹ của anh ấy, tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại về chồng của bạn. Liệu chồng bạn nói những lời như vậy có tôn trọng cha mẹ bạn hay không hay anh ấy chỉ biết đến cha mẹ của anh ấy thôi? Mong bạn sớm có được câu trả lời của mình nhé."
Tương tự, bạn đọc Ngọc Lan thể hiện quan điểm: "Với tôi, bất kỳ là ai nếu xúc phạm bố mẹ tôi một cách quá đáng như thế tôi không bao giờ tha thứ. Chồng bạn yêu và coi trọng mẹ anh ta thế. Còn bạn có yêu và coi trọng bố mẹ bạn hay không? Bạn không thấy xấu hổ à? Nếu vì muốn giữ một người chồng như thế thì nhà anh ta sẽ còn xúc phạm bố mẹ bạn nhiều lần nữa. Bố mẹ bạn thật kém may mắn khi có đứa con không biết bênh vực bố mẹ mà chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ lo sợ chồng. Có khi không sống với người chồng ấy, bạn sẽ sung sướng và thanh thản hơn nhiều!".
Chị cũng nói thẳng với mẹ chồng chị, nếu còn xúc phạm bố mẹ chị thì chị không coi bà là mẹ chồng nữa. Không cần nói hỗn, chỉ cần nói cương quyết, lạnh lùng và tuyên bố điều đó trước mặt cả nhà chồng chị. Tôi nghĩ vì chị nhịn nên mẹ chồng cứ nghĩ là bà đúng. Còn nếu cả nhà chồng chị nói việc bà mẹ chồng chị làm là đúng thì tôi nghĩ cả nhà ấy cũng chẳng biết đạo lý là gì, tốt nhất nên bỏ sớm" - Bạn đọc Thao cương quyết.
Tôi rất thích thú khi đọc bài báo Mẹ chồng ghê gớm, con dâu đáo để của số báo trước, tôi nghĩ không thể lấy quyền làm cha mẹ để xúc phạm con cái. Tôi luôn thích sự góp ý nhẹ nhàng, tế nhị và như vậy tôi rất nể và phục, còn làm tôi mất mặt trước mọi người thì coi chừng vì tôi rất trọng thể diện. Có điều chồng bạn thiên vị quá!".
Từ câu chuyện của Thanh Lam, bạn đọc Mây Tím chia sẻ chính câu chuyện bản thân: Nghe câu chuyện của em, tôi lại nhớ chuyện của mình. Tôi lấy chồng và làm dâu 18 năm cũng đã từng rơi vào trường hợp giống em nhưng người chửi tôi và xúc phạm ba má tôi là ba chồng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện ngày đó dù đã xảy ra cách đây hơn 10 năm.
Lúc đó tôi vừa khóc vừa nói với ba chồng rằng con về làm dâu cho ba má nếu con làm sai chuyện gì ba má dạy dỗ con còn ba má con không dính líu gì đến chuyện này ba không được quyền xúc phạm đến ba má con. Ba nghĩ sao nếu ba má con chửi anh ấy và xúc phạm ba má trước mặt anh ấy, nếu nghe được những câu nói này từ thông gia ba có đau lòng không?
Cái máy anh ta mua về để phuc vụ cho gia đình anh ta, để có chỗ cho ba má anh ta trút giận, để phục vụ cơm nước cho gia đình anh ta và đẻ con nối dõi cho mình, một cái máy thì không có quyền trả lời và chỉ biết làm theo sự điều khiển. Đó không phải là tình yêu, không phải nghĩa vợ chồng vậy thì tại sao em phải đày đọa thân mình như vậy? Người đó không đáng để em hy sinh tình yêu và cuộc đời của mình đâu hãy sáng suốt để chọn cho mình con đường đi đúng đắn. Chúc em khỏe.
Những chia sẻ chân thành
Ngày trước chồng em cũng nhu nhược lắm. Mẹ là nhất nên có góp ý với anh ấy thì anh ấy có góp ý với mẹ đâu. Rút kinh nghiệm, em nói thẳng với bà khi mà 2 mẹ con vui vẻ. Mẹ chồng cũng tức nhưng không làm gì được vì em nói đúng. Đấy là thỉnh thoảng mẹ em quen mồm chửi "mẹ mày" như chửi các con của bà. Chứ như chị chắc em không sống nổi trong ngôi nhà đó đâu.
Đành ràng nhẫn là trên hết nhưng nếu nhẫn quá thì mình thành nhục nhã mà bố mẹ mình cũng... Vì thế chị hãy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hãy cho nhà chồng biết rằng bố mẹ mình là thông gia với nhà họ chứ không phải kẻ dưới mà họ muốn nói gì thì nói. Trên hết là sự tôn trọng lẫn nhau chị ạ. Mong chị hãy cứng cỏi hơn nữa để bảo vệ hạnh phúc của mình cũng như danh dự của bố mẹ mình. Thân ái!".
Bạn nhịn nhục vì cái gì? Hạnh phúc mà bạn đang có ư? Hạnh phúc gia đình chỉ có được khi hai vợ chồng biết yêu thương nhau, tôn trọng nhau, bạn nghĩ nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ hạnh phúc sao? Rồi con cái bạn sống trong hoàn cảnh ấy sẽ khinh thuờng bố mẹ bạn.
Bạn cứ thẳng thắn nói lên quan điểm của mình với bố mẹ chồng và chồng, rằng bạn không chấp nhận điều đó, nếu còn tiếp diễn bạn sẽ không thể cho qua. Còn với chồng bạn bạn hãy nói anh ấy nên đặt mình vào vị trí của bạn, hãy thử tượng tượng cảnh anh ấy đi ở rể và bị chửi như vậy anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Tùy cái mà nhịn thôi bạn ạ, không thì họ được nước làm tới đấy. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc thực sự".
Nói cho bà biết nếu bà còn xúc phạm cha mẹ bạn thì đừng trách tại sao bạn lại hỗn với mẹ chồng trước mặt khách, không có gì nhục và xấu hổ cho mẹ chồng là con dâu hỗn với bà trước mặt người lạ. Còn với chồng hãy khẳng định cho anh ta biết không có anh ta bạn sẽ có chồng khác, nhưng ba mẹ thì vĩnh viễn và duy nhất chỉ một mà thôi, không ai được quyền xúc phạm, dù là một câu nói.
Bạn đừng quá nhu nhược mà hãy mạnh dạn chia tay nếu chồng và mẹ chồng còn giữ thái độ đó, nếu không thì bạn sẽ còn phải khổ và nhục suốt cả cuộc đời vì bà ta sẽ còn xúc phạm và nhục mạ bạn và ba mẹ bạn nhiều lần nữa nếu bạn còn nhịn nhục. Chúc bạn sáng suốt tìm cho mình con đường đúng đắn."
Vì sao em không tìm cách sống sao cho cha mẹ chồng thương mình? Mẹ chồng không thích em có tính cứng đầu chống đối ngầm, nên bà làm thế. Ý vủa bà không phải ghét cha mẹ em, mà là bà muốn nói cha mẹ em giáo dục con không đúng. Chắc em làm dâu người Bắc phải không? Em nên hiểu rằng người Bắc khi cưới con dâu về mà con dâu có thái độ chống đối ngầm hay lộ ra, thì người ta thường mắng cha mẹ cô dâu đó không biết dạy con cách đi làm dâu.
Nếu em thật sự yêu chồng thì em nên thay đổi quan niệm sống trong gia đình chồng. Em không nên so găng với mẹ chồng, vì điều đó sẽ đẩy em đến chỗ bất hạnh mà thôi . Nếu chồng em thật sự hiếu đễ với mẹ, thì em phải khôn ngoan lấy lòng mẹ chồng, cho dù em thật sự không thích bà.
Đừng bao giờ tỏ ra chống đối, hãy tỏ ra mình là một con dâu ngoan. Hiếu thảo, yêu thương cha mẹ chồng thì chị chắc chắn rồi bà sẽ yêu thương em. Những người con hiếu thảo, thông thường họ phải hy sinh hạnh phúc của mình để giữ chữ hiếu. Do vậy, nếu chồng em là người như thế thì em hãy tự hiểu mình phải làm gì.
Nếu em muốn được lòng chồng thì hãy tìm cách giành lấy tình yêu thương của cha mẹ chồng, cho dù khó khăn . Hãy nhân lúc mẹ chồng vui, em hãy góp ý nhẹ nhàng với mẹ là mẹ đừng nói thế, nếu cha mẹ con nghe được thì buồn lắm. Cứ nhẹ nhàng, chu đáo đối xử chân thành, đừng tạo sự giả dối họ sẽ dễ nhận ra, từ từ họ sẽ yêu thương em. Nhớ là đừng bao giờ chống đối mẹ chồng bằng bất cứ hành động hay cử chỉ nào vì đều đó chỉ tạo thêm hố sâu ngăn cách mà thôi.
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ
Gia đình - 29 phút trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày
Gia đình - 3 giờ trướcTại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm
Chuyện vợ chồng - 8 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu
Chuyện vợ chồng - 8 giờ trướcGĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa
Gia đình - 21 giờ trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcỞ tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.
'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...
Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcTôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.
Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt
Gia đìnhGĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.