Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chồng lên kế hoạch ép con dâu ly hôn

Thứ hai, 10:01 17/06/2013 | Gia đình

Ân ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ ngồi điềm tĩnh trước mặt mình, cô ta nói rõ ràng từng từ một: “Chị không sinh được con, em đến với chồng chị là vì tình yêu. Em không bắt anh ấy bỏ chị, nhưng chị hãy cho phép chúng em tiếp tục được yêu nhau”.

Ân ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ ngồi điềm tĩnh trước mặt mình, cô ta nói rõ ràng từng từ một: “Chị không sinh được con, em đến với chồng chị là vì tình yêu. Em không bắt anh ấy bỏ chị, nhưng chị hãy cho phép chúng em tiếp tục được yêu nhau”.

Ân không thể tin rằng mình đang nghe nhân tình của chồng xin phép một cách rất lịch sự cho hai người tiếp tục qua lại với nhau.

Chồng Ân vốn là người chu đáo, hiền lành, biết chăm lo cho vợ. Từ ngày Ân biết mình không thể có con, cô đã nghĩ đến chuyện ly hôn để chồng tìm người khác, vì dù sao anh cũng là con trưởng. Nhưng mặc cho gia đình liên tục gây sức ép, anh vẫn không chia tay Ân.

Hai người cố tìm mọi cách để chạy chữa, kể cả phải cầu cạnh đến bói toán - những thứ mà trước đây chồng Ân vốn không bao giờ tin, nhưng bây giờ, anh đều tìm đến. Anh nói: “Dù em không sinh được con, anh cũng sẽ không bỏ rơi em, cùng lắm mình sẽ xin con nuôi, với lại y học phát triển lắm, em đừng lo”. Tất cả những điều chồng nói khiến cô thấy hạnh phúc vô cùng.

Ân chưa bao giờ nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình, vì nếu vậy, anh ta chỉ cần đồng ý ly hôn với cô, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đã không ít lần cô thấy khổ sở, tội nghiệp anh mà đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng anh chưa bao giờ đồng ý. Anh nói cô đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó, anh yêu cô và không gì có thể thay đổi được điều đó, kể cả khi cô không có con.

Vợ chồng Ân cũng đã bắt đầu tính tới chuyện xin con nuôi. Ân tìm hiểu những đứa trẻ bị bỏ rơi, chồng cô thì đảm trách việc xoa dịu áp lực gia đình. Vì trong thời gian này, mẹ anh luôn mắng nhiếc, chửi khéo Ân về chuyện làm đàn bà không thể sinh con, đã vậy còn bám riết không cho chồng đi tìm hạnh phúc khác.

Mặc dù chồng Ân đã nói rõ ràng trước mặt mẹ, sẽ không có cô con dâu nào khác ngoài Ân, nhưng ngày ngày, mẹ anh cứ lấy chuyện tổ tông, trách nhiệm con cả để thúc ép anh. Tuy nhiên, anh vẫn giữ vững lập trường của mình.

Tất cả trở thành câu hỏi lớn với Ân, cô không hiểu vì sao trải qua tất cả những điều đó, anh lại có thể ngoại tình.

Mẹ chồng lên kế hoạch ép con dâu ly hôn 1
  Đã không ít lần cô thấy khổ sở, tội nghiệp anh mà đề cập đến chuyện ly hôn,
nhưng anh chưa bao giờ đồng ý (Ảnh minh họa).

Rõ ràng người phụ nữ trẻ đẹp trước mặt Ân đang rất điềm tĩnh. Cô ta vừa uống trà vừa kể chuyện hai người cho cô nghe. Rằng chồng cô là người chu đáo, anh luôn nói rằng thương hại vợ, không thể ly hôn với vợ vì lương tâm anh không cho phép.

Nhưng đồng thời, cô ta cũng nhấn mạnh rằng: “Chị biết đấy, em cũng thương chị như anh, đàn bà mà, không sinh được con là một sự tổn thương rất lớn, nên em không bao giờ khuyên anh bỏ chị. Điều em muốn là xin chị cho em và anh tiếp tục đến với nhau, trách nhiệm con cái em sẽ gánh cho chị…”.

Nhìn nụ cười nhạt trên gương mặt cô ta, Ân biết điều thật sự cô ta muốn là Ân phải biết điều và rút lui, vì Ân chỉ là gánh nặng khi làm vợ của anh.

Bình thường có lẽ Ân sẽ không chịu nổi sự miệt thị này, cô sẽ lao tới cấu xé ả tình nhân trơ trẽ của chồng, nhưng không hiểu sao tay chân cô cứng đờ. Bỗng nhiên Ân nghĩ cô ta nói cũng đúng.

Thật sự thì cô không thể có con, và có lẽ chồng cô vì thương hại nên mới không ly hôn. Nhưng cô nhớ rõ ràng những lời nói, cử chỉ ân cần của chồng trong 5 năm chung sống, anh chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt hay đối xử tệ bạc với cô, kể cả khi nghe tin cô không thể có con.

Rồi cả khi anh nói thẳng thừng với mẹ rằng: “Mẹ có thể từ con, nhưng con không thể bỏ vợ, con không phải là kẻ bạc nghĩa, nếu mẹ đứng ở cương vị cô ấy, mẹ sẽ thấy vợ con đáng thương như thế nào”. Vậy tại sao anh lại đối xử với cô như bây giờ? Anh ngoại tình bao lâu rồi? Có thật là anh thương hại cô nên mới không ly hôn để đến với tình nhân? Những điều đó khiến cô chỉ muốn khóc, nhưng lúc này, cô biết mình phải mạnh mẽ. Cô nhắn tin cho chồng địa chỉ quán, hẹn anh đến có việc rất gấp.

Ân ráng chịu đựng để nghe tình nhân của chồng tiếp tục kể về giây phút hạnh phúc của cô ta với chồng mình. Ân biết mình không phải người phụ nữ hoàn hảo, cô không sinh được con, không có nghĩa cô không có quyền ghen. Cô nói nói thẳng với ả nhân tình: “Có chuyện gì, đợi anh ấy tới rồi chúng ta ba mặt một lời. Nếu chồng tôi muốn qua lại với cô, tôi sẵn sàng ly hôn không cần ai thương hại”.

Ân vừa nói xong chợt thấy cô ta hơi sửng sốt rồi lúng túng: “Chuyện này là chuyện chị em mình, em chỉ không muốn chị hiểu nhầm anh ấy nên mới đến tâm sự với chị…”. Cô ta chưa nói dứt lời thì chồng Ân đến. Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ân và cô ta đang nói chuyện với nhau.

Ân cố giữ bình tĩnh: “Bây giờ hai người nói đi, tôi nghe”. Nhưng lúc này, ả tình nhân thì im thin thít, cúi gằm mặt, còn thái độ của chồng cô lại như không biết gì.

Anh lắp bắp: “Anh xin lỗi em, anh với cô ta không có gì hết, chỉ là hôm đó anh say quá, nhưng anh thề là chỉ một lần, từ đó anh chưa bao giờ gặp lại cô ta…”. Thú nhận của chồng khiến Ân bàng hoàng đôi chút, nhưng cô không để tâm đến chuyện anh từng qua đêm với cô ta. Điều cô cần biết là sự thật đằng sau câu chuyện tình cảm động nãy giờ cô được nghe.

Ả tình nhân vẫn không chịu nói, chỉ đến khi chồng cô thúc giục: “Sao cô lại ở đây? Cô đã nói gì?”, thì cô ta mới run rẩy đáp: “Mẹ anh có đến tìm em, nói em đi gặp chị nhà. Mẹ anh không muốn giữ một người con dâu không có khả năng sinh con. Hơn nữa, dù mình mới quen nhau, nhưng em thật lòng với anh…”. Giờ thì đến lượt cả Ân và anh đều ngỡ ngàng, hóa ra mẹ anh đứng sau chuyện này.

Đến lúc này, Ân thật sự không cầm được nước mắt. Sự ghẻ lạnh, khinh miệt của gia đình chồng, đặc biệt là của mẹ chồng đã khiến cô vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Chồng cô bực tức đứng dậy nói thẳng vào mặt cô ta: “Cô đi ngay cho khuất mắt vợ chồng tôi”. Rồi anh quay sang dặn dò Ân: “Em về nhà đi, tối mình nói chuyện. Bây giờ anh về nhà mẹ, em đừng lo”.

Chồng cô rời quán đi, Ân vẫn ngồi đó không thể bước nổi. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, liệu mẹ chồng có buông tha cô hay tiếp tục giở thủ đoạn khác để ép cô ly hôn?

Và qua những chuyện vừa rồi, liệu cô có đủ dũng khí, niềm tin để tiếp tục ở bên chồng với nỗi lo sợ có thể một ngày, câu chuyện vừa xảy ra sẽ thành sự thật và cô còn đủ mạnh mẽ như bây giờ?
 
Theo Tri thức trẻ
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 32 phút trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Top