Thứ Năm, 02/08/2012 20:15 (GMT+7)

Mất hứng vì vợ…đẹp?!

Ngày nay, tân trang vùng kín, nâng ngực, sửa mũi đã trở thành một trào lưu được nhiều chị em quan tâm.

Nhất là những người đã đủ đầy về kinh tế, muốn đẹp hơn trong mắt chồng, sợ bị chồng chê, nên đã đầu tư tiền của đi “làm mới”. Điều đó gây ra không ít hệ lụy, mà ngay sau đó, chuyện gần gũi với chồng cũng xảy ra nhiều chuyện cười ra nước mắt.
 

Vẻ đẹp nhân tạo khiến chồng mất cảm hứng với vợ.

“Rộng”, “chật” đều khổ
 
Sau khi sinh hai đứa con, nay chúng đã lớn, muốn tự tin chiều lòng chồng nên chị Ngọc Nga (ở khu tập thể Kim Liên, Hà Nội) đã nghĩ đến chuyện chỉnh sửa “cô bé” để lúc yêu chồng không có cảm giác quá rộng.
 
Có điều kiện kinh tế, chị Nga được bạn bè giới thiệu, lại được cô tiếp viên của thẩm mỹ viện rót mật vào tai nên đã giấu chồng đi thu nhỏ “cô bé”. Tất cả các công đoạn, chị chi ra hơn 30 triệu đồng và cảm thấy tự tin hơn. Nhưng trong thời gian hậu phẫu thuật, phải nhịn chồng nên chị cũng phải dùng đủ mọi cách, kể cả cách giả vờ bị viêm để tránh lúc chồng đòi. Hết thời gian kiêng, chị đã có thể chiều chồng thì gặp phải một rắc rối nghiêm trọng, đó là “cô bé” của chị bị thu hẹp quá nên không… vừa, khiến anh hí hoáy mãi mà không làm sao chen vào được. “Có cảm giác chỗ đó bị xé toạc ra, bản thân chồng tôi cũng bị đau đớn. Anh ấy cau có lắm nhưng tôi vẫn giấu. Có lẽ, tôi sẽ phải đi nới ra thôi” - chị Nga tâm sự.
 
Cũng  giống chị Nga, chị Phương Thu (ở Hoàng Mai) sau khi sinh hai đứa con, cảm giác bộ phận thầm kín của mình không còn được như trước nên đã đi nhờ tư vấn phẫu thuật. Tất nhiên, vì lợi nhuận nên người ta đã tìm đủ mọi cách để chị đến làm dịch vụ này. Kết quả là, nhìn về hình thức thì có “đẹp hơn, hẹp hơn, mới hơn” nhưng khi trở về cuộc sống chăn gối thì cả hai vợ chồng lại chẳng tìm được cảm giác thỏa mãn. Điều đó không chỉ khiến Thu có cảm giác buồn chán vì mất tiền mà vẫn lĩnh tật, mà chồng chị còn có nghi ngờ vợ ngoại tình nên mới sinh ra hờ hững.
 
Về vấn đề này, theo bác sĩ sản, phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế lao động Hà Nội) cho biết nguyên nhân có thể vì sau một thời gian kiêng dài, lại thấy vợ hơi khác nên mới đầu hai vợ chồng vẫn lạ lẫm trong chuyện kia. Hoặc cũng có thể do phẫu thuật làm chưa đủ vừa khít để cả hai được thoả mãn.
 
Anh ơi, xin nhẹ tay kẻo… vỡ!
 
Không chỉ những người phẫu thuật vùng kín mới gặp rắc rối khi gần chồng, mà cả các chị, các cô phẫu thuật nâng ngực, nâng mũi cũng lại bị chồng chê, hoặc khi lâm trận người chồng trở nên gượng gạo vì sợ… “hàng dễ vỡ”! Thật sự, sau khi nhờ đến dao kéo, gò bồng đảo được tạo nên rất cân đối, sống mũi thẳng, mặt sáng sủa hẳn ra nhưng lại không được hài lòng trong chuyện chăn gối.
 
Trước tiên, phải kể đến cặp vợ chồng Thu Trang - Sỹ Duy (ở Tây Hồ), chị Trang vốn gầy gò, vòng một lép kẹp và ước muốn của chị là có một khuôn ngực nở nang để chồng đỡ chán, chiều chồng cho tình yêu thêm mặn nồng.
 
Lần đầu anh Duy trông thấy vòng một của vợ được thay thế bằng khuôn ngực căng tròn lấp ló sau cổ áo thì đã rất hứng khởi. Song khi “vào cuộc” rồi dù mặt ra vẻ hoan hỉ để chiều lòng vợ nhưng lòng anh lại thắc thỏm nghĩ khác: “Nhìn ngon thế mà sờ vào cứ như như... ăn trộm, không dám mạnh tay”. Rồi hình ảnh phản cảm, cả bầu ngực căng vồng lên trên thân hình gầy gò, cùng suy nghĩ “của giả ấy mà” cứ bám riết lấy anh và vô tình đè bẹp cảm hứng yêu đương. Vì thế mà chuyện vợ chồng cũng chẳng được nồng nàn như trước khi chưa nâng ngực. Đó là chưa kể đến một lần, trong lần ngà ngà say anh có hơi mạnh tay với bầu ngực của vợ khiến nó trở nên méo mó, làm cô vợ phải đến thẩm mỹ viện nhờ nắn lại. Từ đấy trở đi, người chồng luôn được nhắc nhở là phải nhẹ nhàng, nâng như nâng trứng kẻo sinh ra những tai nạn đáng tiếc cho bầu ngực nhân tạo.
 
Hàng trăm người chồng khác, không chỉ mất hứng vì… của giả mà họ còn mang nặng một nỗi ám ảnh vì những tác động của dao kéo khiến cho bầu ngực vợ không còn như trước. Theo đó, những cảm giác thăng hoa cũng dần tan biến. Họ lại ước được trở về như trước đây, là có thế nào “dùng” thế đó. Không ít ông chồng, vì vợ tự ý đi nâng ngực mà không nói trước với chồng, khiến anh tự ái vì vợ qua mặt.
 
Ai cũng có nhu cầu làm đẹp cho bản thân, nhưng đừng nghĩ rằng cứ thu nhỏ “cô bé” hay thổi phồng vòng một của mình là chồng mê đắm thì đã nhầm. Vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi thay đổi chuyện “đại sự” của bộ phận thầm kín hay cặp tuyết lê, bởi khi đã tác động đến nó, cả người vợ và người chồng đều phải thay đổi thói quen sinh hoạt, gây ra những gượng gạo, khó chịu hoặc ngại ngần. Điều đó ảnh hưởng lắm lắm đến đời sống hạnh phúc gia đình.
Theo Phapluatvn.vn

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(2)

  • Đặng Long (03/08/2012 02:14)

    Thật là hết khôn dồn đến dại, mất tiền, chịu đau đớn mà còn mất hạnh phúc gia đình. Hãy để mọi thứ tự nhiên như trời sinh ra thế. Đa số đàn ông không thích dùng đồ giả đâu.

  • Ngo Lieu (02/08/2012 20:56)

    Các bạn có biết cái cảm giác của chúng tôi (chồng) thế nào không khi mà các bạn (vợ) cho chúng tôi thưởng thức món của rởm ấy?
    1/ Cảm giác bị bị lừa dối, bị coi thường. Đàn ông không ai chịu được cảm giác bị lừa dối đâu. Đàn ông có thói xấu là lúc nào cũng tỏ ra ta đây tài giỏi (tất nhiên là đối với vợ thôi), và anh ta luôn quan niệm thế này: Ta mà bị vợ lừa dối á? Việc này mà vợ còn dám dối lừa mình thì... ai mà biết được anh ta sẽ nghĩ những gì nữa;
    2/ Không có cảm giác mới lạ: Vẫn là vợ mình, cũ thì đã cũ rồi (con ong đã quá tỏ đường đi lối về rồi). Nếu muốn chồng yêu (giữ lửa) thì phải tạo được cảm xúc bằng tâm hồn chứ không phải làm mới thân xác. Ví dụ lời khen, câu chào, sự chăm sóc... chứ không phải làm mới những cái ấy (vớ phải anh chồng khó tính là đi luôn hết đường cứu vãn).
    3/ Đừng nghe người khác phỉnh bỏ tiền đi làm cái món ấy, vừa mất tiền có khi mất luôn cả chồng nữa. Đừng sợ người phụ nữ khác (lạ) sẽ mê hoặc chồng mình bằng cái ấy khít và to hơn bởi vì đàn ông đi ngoại tình không phải vì cái thứ ấy khít và to hơn (trước khi họ đến với nhau làm sao mà họ biết cụ thể được ?). Họ ngoại tình vì nhiều lý do nhưng chủ yếu vẫn là từ cái đầu của họ chứ không phải cái ấy của vợ rộng hay bé quá.
    Rất mong các bà vợ hãy tỉnh táo và tinh khôn hơn khi lựa chọn
    Thật là chán khi mà vợ cứ bảo: Anh ơi nhẹ tay chút, anh ơi cố gắng lên chỉ vì em mới thẩm mỹ về… Mất cả hứng.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân