Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lửa thù hận bóp nghẹt tổ ấm

Thứ bảy, 08:00 17/09/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Có những mâu thuẫn trong gia đình tích tụ lâu ngày đã biến thành lòng thù hận.

Để trút bỏ mối hận thù, không hiếm người đã sử dụng biện pháp ác độc và tàn nhẫn đối với những người ruột thịt.
 
Muốn trả thù vì quá tuyệt vọng
 

Ảnh minh họa.

Cuối tháng Bảy vừa qua, một phụ nữ gọi điện đến Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm cầu cứu trong trạng thái bị kích động. Chị tên là Lã Thu Hương, 42 tuổi, ở Hải Phòng. Chị kể rằng, gần 6 năm nay, chị luôn thường trực suy nghĩ sẽ trả thù bằng cách giết chết người chồng rồi kết liễu luôn đời mình, nhưng chị chưa đủ dũng khí.

Chị Hương là điển hình cho nỗi khổ cực mà một phụ nữ phải chịu đựng. Chồng chị từng là một tay đầu gấu có tiếng tại thành phố Cảng những năm chín mươi của thế kỉ trước. Sau một "tai nạn nghề nghiệp", anh ta giải nghệ, về nhà phụ giúp vợ mở quán ăn. Mang tiếng là giúp vợ nhưng thực ra công việc hàng ngày của anh ta chỉ là uống rượu rồi khật khưỡng say bên góc quán và đánh chị mỗi khi trái ý. Khách khứa lâu dần cũng không dám lui tới cái quán nhậu có người phụ nữ nhỏ bé nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những vết bầm tím trên khuôn mặt. Quán phải đóng cửa.

Chị Hương kể: "Dẹp quán, tôi lại chuyển sang đi bán bánh mỳ dạo ở bến xe khách. Chồng tôi không làm gì, chỉ suốt ngày đòi tiền và đánh vợ. Tôi bị sẩy thai hai lần. Gia đình, bạn bè khuyên tôi li hôn và tôi đã thực hiện điều này vào năm 2005. Biết không còn ai để bấu víu, anh ta đe doạ giết cả nhà nếu như tôi bỏ anh ta. Hai ngày trước khi toà xử li hôn, hôm đó là vào mùa hè, khoảng 12h đêm, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, anh ta đến chỗ tôi ngủ và lấy dao dí vào cổ tôi. Tôi thấy máu của mình bắt đầu chảy. Tôi quỳ thụp xuống nhà cầu xin tha thứ vì quá sợ".

Không thể li hôn, chị Hương lại phải trải qua những tháng ngày chịu đựng. Chị nói: "Tôi chưa căm thù ai như căm thù chồng mình. Trong gia đình, anh ta là một con quỷ. Điều tôi thấy còn cay đắng hơn là đứa con trai đầu cũng mang những thói hư của bố và bắt đầu có những hành vi xấu ở trường. Nó ba lần bị đuổi học, hai lần bị công an giam giữ vì tội đánh nhau". 

Nhân viên tư vấn nhấn mạnh tại sao chị lại không nhờ pháp luật và chính quyền địa phương can thiệp và bảo vệ mình, chị Hương cay đắng nói: Chính quyền có can thiệp nhưng chỉ mang tính chất hoà giải, mà mỗi lần tổ dân phố đến nhà anh ta lại hành hạ tôi nhiều hơn.

Giờ là đến lúc tôi ra tay

Căn nhà hai tầng rộng thêng thang của vợ chồng ông Hoàng Bá Thành ở thành phố Bắc Ninh càng thêm lạnh lẽo bởi gia đình họ vừa lo nốt cho cô gái út lấy chồng định cư ở Pháp. Thời trẻ, ông Thành là kĩ sư ngành than, đi đây đi đó tiếp xúc nhiều nên ông đâm ra xem thường người vợ quê lam lũ. Ông không chỉ chửi bới, đánh đập mà còn xét nét vợ từng li từng tí một. Một lần, rượu say ngà ngà, ông đổ tội cho bà dan díu với một người đàn ông cùng xóm, rồi trói bà vào gốc cây và gọt phăng mái tóc của vợ.

Sau hôm đó, bà Thành bệnh nặng do quá suy sụp, có lúc đã tưởng bà không thể sống nổi. Khi đã bình phục, bà đã không nói với ông dù chỉ một lời suốt 4 năm trời. Thậm chí, mỗi lần chồng "gần gũi", nếu không từ chối được do sợ con cái biết, bà lấy gối úp vào mặt.

Cho đến đầu năm nay, khi đứa con út đã thành gia thất, bà tuyên bố trước cả họ tộc: "Tôi đã làm tròn nhiệm vụ với các con, giờ đây tôi cần sống cho mình, tôi không còn thấy cần thiết phải làm tròn nghĩa vụ người vợ vì đã có một thời gian dài ông ấy không coi tôi là một người vợ. Từ ngày mai ông lo phận ông tôi lo phận tôi". Mặc cho ông Thành và nhiều người khuyên can nhưng bà nhất định không chịu nghe.

Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa xét xử một phiên toà li hôn nhưng vắng mặt bị đơn vì bị tai biến mạch máu não. Nguyên đơn, bà Lưu Bích Ngọc một mực đòi li hôn người chồng tàn phế của mình. Bà nói bằng một giọng căm hận: Nhiều người nghĩ tôi bỏ chồng vào lúc này là không có đạo đức, tôi cũng nghĩ thế nhưng không thể làm khác được. Cả một đời tôi đã khổ vì tật rượu chè cờ bạc của ông ấy. Ông ấy tàn phế cũng là vì uống rượu. Ông ấy chưa bao giờ đối xử tình nghĩa đối với tôi thì đừng nghĩ tôi đối xử tốt lại. Tôi không muốn cả cuộc đời của mình lại phải đi hầu ông ấy. Tôi không muốn mình lại phải đau khổ cho đến lúc chết". Vị thẩm phán kiên nhẫn ngồi giải thích, khuyên bà nghĩ lại nhưng bà nhất định từ chối và một mực xin toà giải thoát cho mình.

Hậu quả của lòng thù hận

Chuốc lên đầu những người trong gia đình lòng hận thù sẽ mang đến những bi kịch đau lòng và đáng phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhiều cảnh nhà tang tóc, nhiều mái ấm nát tan vì kiểu trả thù không có tình thân: Chồng trả thù vợ, anh em trả thù nhau, thậm chí cả con cái cũng hận cha mẹ để rồi nung nấu ý định trả thù.

Không thể có mâu thuẫn nào là không có cách tháo gỡ, điều quan trọng là ý thức và tính hướng thiện của những bên liên quan. Cho dù có rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì người ta cũng không thể biện minh cho hành động gạt bỏ tình thân để đạt được cái tôi man rợ của mình.

Ở một khía cạnh khác, kết quả trải lòng thù hận của các bà vợ là những ông chồng của họ luôn sống trong cảm giác buồn tẻ, ốm đau không người săn sóc. Con cái cũng khổ lây. Chị Thảo, con gái của ông Thành kể lại: Hồi nhỏ khi bố mẹ có "chiến tranh", vì quá uất ức trước bố, mẹ không có cách nào khác là trút tất cả lòng thù hận vào đầu con cái. Trong gia đình không khí lúc nào cũng u ám như có đám ma.

Th.S tâm lý Dương Hải Hưng (Trường ĐH Sư phạm nhạc họa TƯ) cho rằng,  sự hận thù làm cho người ta luôn sống trong tâm trạng căng thẳng, lo âu và đối phó. Họ dễ mắc các rối loạn tâm thần, mắc các chứng stress, trầm cảm, mất ngủ kéo dài. Hơn nữa, không khí hận thù trong gia đình còn ảnh hưởng nhiều đến con cái. Chúng cũng dễ gieo rắc lòng thù hận lên những người xung quanh khi lớn lên...
Trọng Tài
__________________________________
* Tên nhân vật trong bài
đã được thay đổi.
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 4 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người con trai 24 tuổi cho biết đã bị người cha triệu phú của mình nói dối về gia cảnh suốt 20 năm.

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH – Theo hai chuyên gia trong lĩnh vực vợ chồng dưới đây, phụ nữ chỉ cần làm được 4 điều này sẽ khiến chồng yêu và “nghiện” vợ cả đời.

Top